Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 186 -

Liều Thuốc Kỳ Diệu

 

Liều Thuốc Kỳ Diệu

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 18-03-2021) - Một người phụ nữ tìm đến vị đạo sĩ nổi tiếng trong vùng mà nức nở rằng:

- Thưa ngài, con khổ sở quá! Chồng con cứ thường đánh đập con. Xin ngài hãy tìm cách nào đó giúp con, nếu không, chắc con chết mất.

Vị đạo sĩ chậm rãi nói:

- Mọi sự xảy ra đều có nguyên do của nó. Chắc bà đã làm điều gì đó nên mới bị chồng bà đánh.

Người phụ nữ đáp:

- Thưa ngài, con chẳng làm gì sai cả. Ông ấy cứ hay nổi trận lôi đình với bất cứ chuyện lớn nhỏ trong nhà. Khi ông ấy nổi giận la rầy vô cớ, con chỉ lên tiếng đáp trả lại. Vậy mà ông ấy đánh con.

Vị đạo sĩ gật gù nói:

- Ðược rồi. Ta có một cách để giúp bà.

Nói rồi, ông đứng lên lấy một lọ nước trên chiếc kệ gỗ đưa cho người phụ nữ và nói:

- Ðây là lọ thuốc thần kỳ. Mỗi khi chồng bà nổi cơn lôi đình, bà hãy ngậm ngay một hớp nước kỳ diệu chứa trong chai nầy, bà sẽ không còn bị ăn đòn nữa.

Người phụ nữ đã làm theo lời vị đạo sĩ. Mỗi khi chồng bà nổi trận lôi đình, bà liền ngậm một hớp nước chứa trong chai, và đương nhiên bà không thể mở miệng để trả lời hay nói năng gì được nữa. Người chồng thấy vợ lặng thinh, không nói một lời nào thì lấy làm lạ. Ông dần dần bình tĩnh trở lại và cơn giận cũng nhanh chóng tan biến đi. Vậy là không còn cảnh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay giữa đôi vợ chồng này nữa.

Một thời gian sau, người phụ nữ tìm đến vị đạo sĩ để nói lời cám ơn. Với nét mặt rạng rỡ, bà hớn hở nói:

- Thưa đạo sĩ, liều thuốc của ngài cho con thật kỳ diệu. Khi ngậm hớp thuốc này vào miệng trong lúc chồng con nổi giận, con cảm thấy rất khó chịu lỗ tai, nhưng được cái là rất hiệu nghiệm. Con không còn bị ăn đòn mỗi khi ông ấy tức giận nữa. Xin hỏi ngài đó là thuốc gì vậy?

Vị đạo sĩ mỉm cười đáp:

- Ðó có phải là thuốc gì lạ đâu, chỉ là nước tự nhiên thôi: nước của sự nhẫn nhịn.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong đời sống hôn nhân, sự hòa thuận giữa người chồng và người vợ giúp cho gia đình được yên vui và hạnh phúc. Ðây là kinh nghiệm sống mà người xưa đã truyền miệng lại cho bao đời con cháu: "Vợ chồng là nghĩa tao khang, chồng hoà vợ thuận nhà thường yên vui". Thật vậy, chẳng có gia đình nào yên vui được khi đôi vợ chồng cứ cãi cọ, lớn tiếng và thậm chí dùng vũ lực đối với nhau. Ðành rằng việc một người nam và người nữ nên vợ nên chồng và về sống chung dưới một mái nhà thường xuất phát từ tình yêu thương dành cho nhau, nhưng nơi mỗi người vẫn còn đó những nét tính cách và thói quen tốt lẫn không tốt riêng của mình. Thói quen tốt thì không có gì đáng nói, nhưng những thói quen không tốt của người này sẽ gây ra cảm giác khó chịu, chướng tai gai mắt cho người kia khiến cho đôi bên không tránh khỏi những trận cãi vã, lời qua tiếng lại.

Chuyện vợ chồng lớn tiếng, cãi vã nhau có lẽ cũng là điều mà ít gia đình nào tránh khỏi. Như bao người phụ nữ khác luôn trăn trở về hiện trạng đáng buồn đó nơi gia đình mình, người phụ nữ trong câu chuyện bên trên cũng muốn đi tìm một phương thế để cải thiện hoàn cảnh của mình. Bà đã được vị đạo sĩ trao cho một liều thuốc kỳ diệu. Liều thuốc đó chính là sự nhẫn nhịn, khi chồng của bà đang nổi cơn thịnh nộ. Thật vậy, trong bất cứ cuộc nói chuyện nào, hễ một bên đang trong trạng thái nóng giận cao độ, mà bên nọ cũng tỏ ra tức giận và đôi co, lớn tiếng thì chẳng khác nào như dầu đổ thêm vào lửa. Vấn đề cần giải quyết sẽ không thể giải quyết được mà còn làm cho tình hình trở nên căng thẳng và xấu hơn. Do vậy mà ông bà xưa vẫn thường khuyên nhủ những đôi vợ chồng hãy nhường nhịn nhau trong lời ăn tiếng nói: "Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê".

Ðức Thánh cha Phanxicô đã từng nhận định rằng: Hôn nhân là một cuộc hành trình đi từ 'tôi" đến "chúng ta". "Tôi" là một cá thể với những đặc tính và thói quen riêng rẽ, còn "chúng tôi" là nói đến một tập hợp gồm nhiều cá thể không còn đứng riêng rẽ nữa mà cùng đứng chung về một phía với nhau. Chỉ khi nào cả hai từ bỏ được cái tôi của mình để sống cho nhau theo cách thức: người làm chồng biết yêu thương vợ, như Chúa Kitô yêu thương Hội thánh và hiến mình vì Hội thánh, và người vợ cũng biết phục tùng chồng như Hội thánh tùng phục Chúa Kitô thì tình cảm vợ chồng và hạnh phúc của gia đình họ mới được bền vững.

Lạy Chúa, xin cho các đôi vợ chồng luôn biết bao dung, nhường nhịn nhau trong lời ăn, tiếng nói để thể hiện tình yêu dành cho nhau và sống đẹp lòng Chúa. Nhờ đó, gia đình của họ sẽ luôn tràn đầy niềm vui, tình yêu thương, và phúc lành của Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page