Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 183 -

Mở Ðường Cho Người Trẻ Ðến Với Tha Nhân

 

Mở Ðường Cho Người Trẻ Ðến Với Tha Nhân

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 14-03-2021) - Có một người mẹ rất lo lắng vì đứa con trai của mình bê trễ trong việc giữ đạo. Khi ở nhà, anh con trai này chẳng buồn động tay đỡ đần việc nhà với bố mẹ. Anh sống ích kỷ, lười biếng và chỉ biết chăm lo cho bản thân mình. Người mẹ rất đau buồn. Bà cầu nguyện cho con mình rất nhiều và xin Chúa soi sáng cho mình cách thế giúp con mình thay đổi lối sống ích kỷ đó để biết quan tâm, giúp đỡ người xung quanh. Một ngày Chúa nhật nọ, như thường lệ, người con trai được nghỉ học nhưng anh lại vùi mình trong phòng với chiếc điện thoại và mớ bánh trái xung quanh mà chẳng chịu đến nhà thờ. Người mẹ vào phòng con trai, nhẹ nhàng nói:

- Con trai yêu quý của mẹ! Con hãy đem gói thức ăn nầy đến cho gia đình ở cuối con hẻm đối diện nhà chúng ta. Mẹ có ghi sẵn địa chỉ rồi đây. Mẹ rất muốn đi, nhưng mẹ thấy chóng mặt quá! Con hãy giúp mẹ nhé!

Người con trai ngần ngừ chẳng muốn rời khỏi phòng mình, nhưng rồi cũng làm giúp điều mà mẹ yêu cầu. Anh cầm lấy gói thức ăn và đi đến địa chỉ mẹ dặn. Anh bước vào một căn nhà nghèo nàn và gặp thấy một người đàn bà đang đau ốm với ba đứa con nhỏ đang khóc lóc vì đói. Anh trao vội gói thức ăn vào tay bà và muốn rút lui ngay. Nhưng người đàn bà đã nắm chặt tay anh và nói:

- Cám ơn anh. Anh chính là thiên thần mà Chúa đã gởi đến cho chúng tôi trong cơn đói khổ này. Xin Ngài trả công cho anh.

Chàng thanh niên nghe những lời nói đó thì trong lòng chợt dâng lên một niềm xúc động. Anh trở về nhà, thay một bộ đồ tươm tất và đến nhà thờ tham dự thánh lễ Ngày Chúa Nhật. Ngày hôm sau, anh quay trở lại căn nhà đó với một gói thức ăn mà anh đã mua bằng chính tiền của mình. Anh còn nán lại thăm hỏi bệnh tình của người đàn bà và chơi với mấy đứa bé. Kể từ đó, người con trai đã thay đổi cuộc sống. Anh muốn sống như một thiên thần mà Chúa gửi đến cho những người xung quanh bằng thái độ quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

Quý vị và các bạn thân mến,

Người trẻ là tương lai của xã hội và Giáo hội. Ðức Thánh cha Bênêdictô XVI đã khẳng định điều này trong Sứ điệp ngày Quốc tế Giới trẻ 2011. Ngài cũng tuyên bố rằng sự hiện diện của những người trẻ làm đổi mới Giáo hội, làm cho Giáo hội tươi trẻ và mang lại cho Giáo hội một đà tiến mới. Thật vậy, nhìn vào lịch sử của Giáo hội và dòng chảy của thế giới theo thời gian, chúng ta thấy có rất nhiều người trẻ đã tô điểm thêm vẻ đẹp, sự tươi trẻ, năng động và thánh thiện của Giáo hội nhờ đời sống thánh thiện và những đóng góp lớn lao của họ trong việc thăng tiến con người và góp phần xây dựng một xã hội công bằng, đầy tình liên đới. Tuy nhiên, chúng ta cũng không khỏi xót xa khi thấy rất nhiều người trẻ đang trượt dài trong lối sống sa đọa, lầm lạc. Nhiều người đã phung phí tuổi thanh xuân của họ vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, xem thường mạng sống của mình và người khác trong những trận đua xe kinh hoàng. Ðáng tiếc hơn nữa là nhiều người đã sớm rơi vào chốn tù tội, thậm chí đánh mất cả mạng sống của mình khi tuổi đời còn quá trẻ vì những tội ác cướp của, giết người... Tương lai của Giáo Hội và xã hội sẽ ra sao, khi có nhiều người trẻ như vậy trong thế giới hôm nay?

Người mẹ của chàng thanh niên trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe là người đã giúp anh bước ra khỏi thói quen sống ích kỷ, vùi đầu vào những thú vui vô nghĩa mà bước đến với tha nhân. Chính khi đến với người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ, anh đã khám phá ra được bên ngoài không gian hạn hẹp của riêng mình là một thế giới bao la nơi có rất nhiều người cần được quan tâm và giúp đỡ. Người trẻ hôm nay cần được cha mẹ và những người khôn ngoan tận tình quan tâm, dẫn dắt và khuyến khích họ bước ra khỏi lớp vỏ ích kỷ của mình mà đến với tha nhân. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn soi sáng cho các bậc cha mẹ và những nhà giáo dục biết dành sự quan tâm đặc biệt hơn cho những người trẻ đang sống với mình và ở xung quanh mình bằng cách chuyên tâm tìm ra những cách thức giúp họ vượt ra khỏi lối sống vị kỷ mà mở rộng trái tim trước những đau khổ của đồng loại và không ngại dùng sức trẻ của mình mà giúp đỡ tha nhân.

Lạy Chúa, xin khơi dậy nơi tâm hồn người trẻ những lý tưởng cao đẹp hướng đến chân, thiện, mỹ. Nhờ đó, họ biết ngoan ngoãn đón nhận gương sáng cũng như những lời khuyên nhủ của cha mẹ và thầy cô để hoàn thiện bản thân, sống tốt đạo, đẹp đời và nhiệt tình xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page