Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 167 -

Bảy Thánh lập dòng Tôi tớ Ðức Mẹ

Người trẻ học biết cách phân định

 

Bảy Thánh lập dòng Tôi tớ Ðức Mẹ - Người trẻ học biết cách phân định[1]

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 22-02-2021) - Trong Tông huấn Ðức Kitô hằng sống (Christus Vivit), Ðức Thánh cha Phanxicô đã nói với các bạn trẻ: Rất thường trong đời sống, chúng ta phí thời gian để tự hỏi "Tôi là ai?" Nhưng, câu hỏi thực sự mà chúng ta cần lưu tâm phải là: "Tôi sống cho ai?" Dĩ nhiên, chúng ta sống cho Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đã quyết định rằng chúng ta phải sống cho tha nhân nữa, và Ngài đã ban cho chúng ta nhiều phẩm chất, khuynh hướng, ân ban và đặc sủng không phải cho chúng ta, nhưng để chia sẻ cho anh chị em xung quanh chúng ta. Trước lời mời gọi này, mỗi người trong chúng ta ít nhiều phải suy nghĩ về sự phân định ơn gọi của mình. Nếu chúng ta mạnh mẽ, lắng nghe tiếng Chúa để sáng suốt phân định, chúng ta hãy tạ ơn Chúa; còn nếu chúng ta lưỡng lự, chúng ta hãy chiêm ngắm và cùng với Bảy Thánh Lập Dòng Tôi tớ Ðức Mẹ cầu nguyện để xin Chúa giúp để chúng ta có thể trả lời câu hỏi: "Tôi phục vụ ai?... Bằng cách nào tôi có thể phục vụ người khác tốt hơn? Ðâu là chỗ thực sự của tôi trong thế giới này? Tôi có thể cống hiến gì cho xã hội và cho Giáo hội?"[2]

Chuyện kể rằng,[3] vào thế kỷ thứ mười ba ở thành phố Florentia, nước Ý, có bảy thành viên năng động của Hiệp hội Ðức Trinh Nữ Maria. Vào ngày lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời, khi bảy anh em đang chìm đắm trong cầu nguyện thì Ðức Mẹ đã hiện ra với họ. Ðức Mẹ gợi hứng cho họ từ bỏ thế gian và sống cho Thiên Chúa. Sau thị kiến này, bảy vị bắt đầu sống cuộc đời tu trì theo luật dòng thánh Augustinô. Họ đã giúp nhau yêu mến và phục vụ Thiên Chúa.

Nếp sống của bảy vị thánh này có các đặc điểm[4] liên quan đến Hội Thánh, liên quan đến lợi ích xã hội, liên quan đến việc mến yêu tôn sùng Ðức Mẹ và liên quan đến sự hoàn thiện tâm linh: Trong số các ngài, có người chưa lập gia đình, có người đã lập gia đình, và sau cùng có người lập gia đình rồi mà bạn đời đã chết, tất cả đều quyết định giữ đức khiết tịnh hiến dâng đời mình phục vụ cho Hiền Thê Chúa Kitô...; Trước kia các ngài là những nhà kinh doanh của cải trần thế giờ đây các ngài phân phát hết những gì mình có cho người nghèo, mà còn tự nguyện vui vẻ dấn thân để hết sức trung thành phục vụ...; Các ngài là một Hội đoàn đã được lập ra từ lâu để tôn sùng và yêu mến Ðức Mẹ cách riêng; Các ngài kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và khi hướng tất cả những gì mình làm về Thiên Chúa đúng theo trật tự phải có, các ngài đã đem hết tư tưởng, lời nói, việc làm mà tôn vinh Chúa đúng như điều Ðức Thánh cha Phanxicô đã nói trong Tông huấn Ơn gọi nên thánh: Việc thánh hoá là một hành trình trong cộng đồng. Sống hoặc làm việc cùng với người khác là một con đường phát triển tâm linh mà Bảy vị Thánh đã đạt được, họ đã sống Tin Mừng một cách anh dũng.[5]

Bảy vị thánh này đã có một tiến trình phân định ơn gọi trong bầu khí cầu nguyện, phát xuất từ một thái độ sẵn sàng lắng nghe: nghe Chúa, nghe người khác, và lắng nghe chính thực tại, vốn luôn thách đố bằng những cách mới mẻ.[6] Dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ mà các ngài thành lập đã được Tòa Thánh chấp nhận năm 1259 và Bảy vị sáng lập thánh thiện này đã được Ðức Thánh cha Lêô XIII tôn phong hiển thánh năm 1888.

Các bạn trẻ quý mến, chúng ta không chỉ phân định để nhận diện tội lỗi, nhưng chúng ta cũng cần nhận ra hoạt động của Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày, trong các biến cố của lịch sử đời mình và của thế giới xung quanh.[7] Ðể phân định ơn gọi, chúng ta phải nhận ra rằng đó là tiếng gọi từ người bạn Giêsu. Bảy Thánh lập Dòng đã nghe được tiếng gọi của người bạn này ngang qua Mẹ của Người. Thiên Chúa đã có kế hoạch để ban cho chúng ta một ơn, một đặc sủng để giúp chúng ta sống tận lực và trở thành một người hữu ích cho người khác.

Ước gì khi hiểu được ơn gọi là một ân ban, đòi hỏi tính tương tác cảm thụ và sẵn sàng mạo hiểm, mỗi bạn trẻ cũng hãy sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa trong sự phân định cầu nguyện của mình. Nguyện xin Bảy Thánh lập Dòng Tôi tớ Ðức Mẹ cầu bầu để các bạn trẻ can đảm và mạnh mẽ trong việc đáp trả sau khi đã phân định và cầu nguyện; và nếu như bạn trẻ nào chưa biết cách phân định thì các bạn hãy khiêm tốn học hỏi, xin các vị thánh trợ giúp và chuyển cầu. Amen

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - - -

[1] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" (Christus Vivit), số 281-290.

[2] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" (Christus Vivit), số 285-286.

[3] x. Các Thánh dành cho bạn trẻ, Susan Helen Wallace, Fsp.

[4] x. "Sự tích nguồn gốc dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ." Bài đọc 2, BÐKS ngày 17/02.

[5] x. Tông huấn Ơn gọi nên thánh, số 141.

[6] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" (Christus Vivit), số 285.

[7] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" (Christus Vivit), số 287-290.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page