Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 161 -

Hết Lòng Nhận Lỗi Của Mình

 

Hết Lòng Nhận Lỗi Của Mình

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 17-02-2021)

Quý vị và các bạn thân mến,

Hôm nay là ngày Thứ Tư Lễ Tro, chúng ta bắt đầu bước vào Mùa Chay năm 2021. Trong bài đọc thứ nhất của thánh lễ hôm nay, chúng ta lắng nghe lời của Thiên Chúa phán qua miệng của ngôn sứ Giôel: "Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van" (Ge 2:12). Chắc chắn, con người có ra đi nên Thiên Chúa mới muốn họ quay trở về. Sự trở về ở đây chính là sự sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi khiến con người xa rời vòng tay yêu thương và ân sủng của Thiên Chúa. Một cách rõ ràng, Thiên Chúa muốn con người trở về với Ngài trong sự sám hối bằng tất cả tấm lòng của mình. Không biết người ta đã ra đi như thế nào nhưng điều kiện để trở về và được đón nhận chính là phải có sự chân thành và cả tấm lòng. Có một câu chuyện nói về hậu quả của sự hối lỗi thiếu chân thành của một người con được kể lại như sau:

Một thanh niên người Arménien có người cha rất giàu có đang sống ở Iran. Anh được cha mình cho sang Mỹ để ăn học. Trong thời gian ở Mỹ, cha của anh thường chuyển tiền qua, một phần để nuôi anh ăn học, một phần nhờ anh cất giữ dùm, để sau này khi ông qua Mỹ định cư, sẽ có sẵn tiền để sinh sống. Sau một thời gian đã chuyển được một số tiền khá lớn qua Mỹ, người cha bắt đầu lo giấy tờ để qua thăm con. Khi nghe tin cha sắp qua Mỹ thăm mình, người con trai hoảng sợ vì anh ta đã phung phí hết số tiền mà cha mình đã chuyển sang từ trước đến giờ vào việc chơi bời, ăn uống say sưa, ra vào những nơi giải trí đắt tiền và thiết đãi bạn bè một cách hoang phí.

Vậy là người con trai này bắt đầu tìm mưu kế để chạy tội. Anh nghĩ ra một cách đó là đi mua bảo hiểm nhân mạng và chọn loại bảo hiểm có tiền bồi thường cao nhất. Sau đó anh đợi thời cơ thuận tiện để thi hành ý định. Thời cơ đã đến khi thành phố anh ở bắt đầu xảy ra những vụ bạo loạn lộn xộn, anh ta đã đặt chất nổ dưới ghế xe của mình rồi lái xe ra một vùng ngoại ô và cho nổ tung. Anh tính liều như vậy vì tin rằng người ta sẽ nghĩ anh đã chết vì bị bọn khủng bố ám sát và các hãng bảo hiểm sẽ phải đền ít nhất là một triệu đô la. Cha anh sang tuy không gặp anh, nhưng ít ra cũng được lãnh khoảng một triệu đô la để đền bù lại số tiền anh đã tiêu xài hết. Tuy nhiên, anh đã lầm. Lúc đầu người ta cũng tưởng anh bi ám sát, nhưng sau một thời gian điều tra, người ta đã biết rõ sự thật nên không đền trả xu nào cả. Cha anh đến Mỹ mong gặp con để hưởng những ngày cuối cùng an nhàn bên con mình, nhưng ông đã đến để được biết một sự thật đau lòng và trở về Iran với hai bàn tay trắng.

Quý vị và các bạn thân mến,

Sự chân thành thú nhận lầm lỗi và nài xin sự tha thứ là biểu hiện cụ thể nhất của việc hết lòng sám hối. Thay vì hết lòng thú nhận lầm lỗi của mình và xin cha tha thứ, người con trong câu chuyện bên trên đã tìm cách che giấu tội lỗi của mình. Kết quả là ngay cả mạng sống của anh cũng không còn và cha của anh đã trở nên trắng tay vì không chỉ mất hết tiền bạc mà còn mất luôn cả đứa con trai mà mình hết dạ yêu thương và tin tưởng.

Thật lòng mà nói, việc thú nhận lầm lỗi của mình là điều không phải dễ. Ít nhiều, trong cuộc đời mình, chắc chắn ai trong chúng ta cũng kinh nghiệm được điều đó. Ðể thốt lên được câu nói "lỗi tại tôi" và "xin lỗi" từ tận đáy lòng của mình, rất nhiều khi chúng ta phải đấu tranh và chiến đấu dữ dội với những xung đột trong tâm trí của mình. Dù vậy, thái độ chân thành nhận lỗi và những lời xin lỗi xuất phát từ đáy lòng của chúng ta bày tỏ với người khác hay nơi họ gửi gắm đến chúng ta đều dễ dàng được đón nhận, và cách này hay cách khác, lời tha thứ sẽ được vang lên. Ước gì mỗi người chúng ta bắt đầu hành trình hoán cải trong Mùa Chay này của mình bằng sự chân thành nhìn nhận những lầm lỗi của mình đối với Chúa, với tha nhân cũng như với chính mình và hết lòng hoán cải để đón nhận được ơn tha thứ của Chúa.

Lạy Chúa, mỗi khi phạm phải những lỗi lầm, chúng con thường có khuynh hướng tìm cách che giấu hoặc đổ lỗi cho người khác. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết can đảm nhìn nhận những lỗi lầm và thiếu sót đã qua trong cuộc sống của mình để khởi đi từ Mùa Chay này, chúng con dốc lòng sám hối với Chúa và dám can đảm nói lời xin lỗi với tha nhân. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page