Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 154 -

Miền Ðất Hứa

 

Miền Ðất Hứa

Nt. Anh Thư

(RVA News 08 tháng 02 năm 2021) - Vào sáng sớm ngày 12 tháng 10 năm 1492, một đoàn thám hiểm do Christopher Columbus dẫn đầu đã đặt chân đến châu Mỹ, sau 2 tháng 9 ngày, lênh đênh trên Ðại Tây Dương. Ðây là một sự kiện lịch sử quan trọng mở đầu cho việc tìm hiểu về Tân thế giới. Từ đó biết bao con người, bằng nhiều phương cách đã rời bỏ quê hương xứ sở tiến về vùng đất mới, nơi được xem là Miền Ðất Hứa chảy sữa và mật. Bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, người ta ra đi với mong muốn tìm vùng trời tự do, tận hưởng cuộc sống giàu sang hạnh phúc.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðược sống hạnh phúc là khát vọng ngàn đời của con người. Biết bao con người vẫy vùng ngang dọc trời Nam đất Mỹ để mong đạt được khát vọng ấy. Trong đó, có người đã tỉnh ngộ vì nhận thấy nơi đây không đem đến những giấc mơ ngọt ngào đầy mật và sữa. Cuộc sống nơi nào cũng có đau khổ, bệnh tật, chiến tranh và chết chóc. Ở bất cứ nơi nào, con người cũng phải làm việc vất vả để mưu sinh, để đáp ứng những nhu cầu cần thiết. Trong sách Sáng Thế, khi loài người sa ngã phạm tội, Ðức Chúa đã phán bảo từ nay con người sẽ phải vất và làm việc để có của nuôi thân (x. St 3, 19). Thiên Chúa luôn yêu thương chăm sóc con người trong từng phút giây. Vì yêu thương Thiên Chúa không bỏ mặc con người trong vất vả khổ cực nên đã ban ơn thánh để nâng đỡ, ủi an giúp sức khi con người đau khổ, mệt mỏi và vấp ngã. Người yêu đến nỗi đã cho Người Con Một sinh xuống trần gian để cứu chuộc loài người.

Người ta thường nói: "Con người sở dĩ thống khổ, là vì theo đuổi những sai lầm". Người ta trao phó vận mệnh mình vào thế lực của con người, vào những điều mau qua chóng tàn. Người ta dễ dàng thỏa mãn với địa vị, danh vọng hay tiền bạc đang sở hữu. Những điều đó có giá trị nhất định và phải là phương cách đưa dẫn con người tới mục đích tối hậu là chính Thiên Chúa. Không một châu lục nào, không quốc gia nào có thể mang đến cho con người hạnh phúc đích thực ngoại trừ Thiên Chúa. Nhiều mong ước, thích tìm tòi sáng tạo là đặc tính của những người trẻ. Ðể khơi lên cho người trẻ về một hướng đi đúng đắn, Ðức Thánh Cha Phanxicô ân cần nhắn nhủ "Các bạn trẻ thân mến, cha sẽ vui mừng khi thấy các con chạy nhanh hơn những người chậm chạp và rụt rè. Các con cứ chạy, vì "được Tôn nhan đáng yêu thu hút, Ðấng mà chúng ta tôn thờ trong Thánh Thể và nhận ra Người nơi thân mình của người anh em đau khổ. Hội Thánh đang cần đà tiến của các con" (Christus Vivit, số 299).

Miền Ðất Hứa không phải là một nơi chốn nhưng là một thực tại ta có thể sống thật với chính mình. Nơi ấy ta được diện kiến Nguồn Chân Lý, được hòa nhịp trong tình thương của Thiên Chúa. Ðó cũng là điều mà thánh sử Gioan đã khẳng định, đó là lúc người ta không chỉ thờ kính Thiên Chúa trong đền thờ nguy nga lộng lẫy, nhưng trong thâm sâu cõi lòng. Ðã đến lúc con người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi hay tại Giêrusalem. Giờ đây, những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Thiên Chúa là thần khí, nên những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật (x. Ga 4,22-24).

Chúng ta cần khiêm tốn để cho Ðức Kitô thu hút về phía Người. Nơi Ðức Kitô, chúng ta đón nhận nguồn suối ân sủng ngọt ngào như sữa và mật. Người sẽ làm thỏa mãn mọi khát vọng thánh thiêng của con người, khát vọng được sống, được tôn trọng và được yêu thương. Miền Ðất Hứa phải chăng là miền đất của sự bình an, nhất là sự bình an trong nội tâm. Khi tâm hồn ta có sự an bình, ta sẽ có được niềm vui và hạnh phúc. Ước mong, mỗi chúng ta tìm được Miền Ðất Hứa nơi gia đình, nơi cộng đoàn giáo xứ của mình. Mỗi người hãy tạo cho nhau niềm vui, sự tin tưởng, để chúng ta cùng nhau kiến tạo Miền Ðất Hứa đầy yêu thương an bình.

Lạy Chúa, trong một thế giới còn nhiều sự dữ, xáo trộn và bất an, xin cho chúng con sự bình an không phải như thế gian ban nhưng là sự bình an phát xuất từ tình yêu thương, để chúng con tìm được niềm vui và hạnh phúc đích thực trong hành trình bước theo Chúa. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page