Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 151 -

Tạ Ơn Cơ Hội Chúa Ban Trong Năm Qua

 

Tạ Ơn Cơ Hội Chúa Ban Trong Năm Qua

Bình Minh

(RVA News 04-02-2021) - Vì không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp đại học, một anh chàng cảm thấy vô cùng thất vọng. Chán nản và buồn rầu, anh cho rằng mọi người đã không đánh giá được năng lực của mình nên quyết định ra biển tìm cái chết.

Nhưng khi đến gần mép nước thì một ông cụ đi ngang qua. Thấy anh còn trai tráng đã nhụt chí như vậy, ông cụ hỏi lý do. Anh liền than trách cuộc đời không trân trọng tài năng của mình.

Nghe xong, ông cụ cúi xuống bốc một nắm cát dưới chân mình, đưa cho chàng trai nhìn, rồi sau đó đổ hết vốc cát xuống đất. Ðoạn, ông nói anh ta nhặt hết những hạt cát mình vừa đổ. Chàng trai đáp mình không thể.

Ông cụ không nói gì, cho tay vào túi lấy những hạt ngọc lấp lánh và lại thả xuống đất, sau đó nói với chàng trai: Anh có thể nhặt lại những viên ngọc không? Lần này chàng trai trả lời: Ðương nhiên là được rồi.

Quý vị và các bạn thân mến!

Cuộc sống cho dù đầy những khó khăn, thử thách nhưng đôi khi cũng đưa đến cho chúng ta những cơ hội để chúng ta có thể tạo nên những điều tốt đẹp cho cuộc đời của mình. Tuy nhiên, cơ hội chỉ là điều kiện cần và để đạt đến sự thành công, chúng ta cần có một điều kiện đủ nữa đó chính là nghị lực và quyết tâm của người đang nắm bắt cơ hội đó. Thường thì cơ hội sẽ khó gõ cửa hai lần trong cuộc đời của mỗi con người. Vì thế, việc trau dồi năng lực, tài đức của mình với một tâm thế sẵn sàng đón nhận khi cơ hội đến là điều rất cần thiết. Có những cơ hội rất xa tầm tay với, và chúng ta chỉ thành công khi thực sự nỗ lực và cố gắng.

Do vậy, phải can đảm nhìn vào thực trạng của bản thân, nhìn nhận những yếu kém của mình. Ðôi khi phải nhận biết mình chỉ là một hạt cát chứ không phải là một viên ngọc. Thừa nhận năng lực non yếu của bản thân không làm cho chúng ta thất vọng hay đau buồn nhưng nó chính là động lực tích cực thúc đẩy chúng ta hành động. Ðiều này tốt hơn là sự lừa dối, huyền hoặc về mình. Trong một cộng đồng, một xã hội, một đất nước cũng thế, trên bước đường phát triển, muốn những bước đi mình vững chắc cũng phải biết nhìn nhận một cách trung thực những khả năng của mình thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho lịch sử.

Trong đời sống đạo, đôi khi chúng ta chưa nhiệt tình đủ để đạt những kết quả tốt trong các hoạt động tông đồ, nhưng chúng ta lại luôn than phiền về cơ chế tổ chức của giáo xứ, giáo phận hoặc trách móc các cha xứ, các vị lãnh đạo trong giáo quyền và dùng đó như một cái cớ để che dấu sự yếu ớt, nhợt nhạt trong ngọn lửa dấn thân của mình. Khi chọn Phêrô làm đầu Hội Thánh, Chúa Giêsu đã trao ban cho ông một cơ hội, nhưng để thực hiện cơ hội đầy vinh dự và thử thách đó, Chúa Giêsu chỉ cần nơi ông lòng yêu mến Chúa thiết tha và chân thành. "Phêrô, con có yêu mến Thầy không". "Thưa Thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến Thầy". Và đó là chìa khóa để Phêrô mở cánh cửa cơ hội mà Chúa đã trao ban.

Lạy Chúa, những ngày cuối năm là thời điểm giúp chúng con nhìn nhận lại bản thân mình trong một năm qua. Trong tâm tình khiêm hạ, xin cho chúng con biến đổi những hạt cát tầm thường của đam mê và tội lỗi trở thành những viên ngọc sáng ngời ơn nghĩa của Chúa. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page