Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 149 -

Xin Ơn Hiệp Nhất

 

Xin Ơn Hiệp Nhất

Bình Minh

(RVA News 02-02-2021)

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!

Một linh mục Ấn Ðộ chuyên về tu đức đã kể câu chuyện sau đây:

Ðức Giêsu than phiền rằng Ngài chưa hề được xem đá bóng lần nào. Chúng tôi liền đưa Ngài đi xem một trận đấu rất gay go giữa một đội Tin Lành và một đội Công Giáo. Ðội Công Giáo làm bàn trước: "Một Không!" Chúa Giêsu vỗ tay hoan hô và tung cả mũ lên trời. Vài phút sau, đội Tin Lành gỡ hòa một một. Chúa Giêsu lại vỗ tay reo hò và tung mũ lên trời.

Một khán giả ngồi bên cạnh lấy làm khó chịu về thái độ của Ðức Giêsu. Ông ta đập mạnh vai Ngài và hỏi:

- Ê, ông bạn! Ông bạn ủng hộ bên nào thế?

Xem chừng như còn bị kích động bởi trận đấu, Ðức Giêsu trả lời:

- Tôi hả? Tôi không ủng hộ bên nào cả. Tôi đến đây là chỉ để thưởng thức trận đấu thôi.

Người khán giả khó chịu về thái độ của Ðức Giêsu, nay lại càng bực bội hơn. Ông ta quay sang người bên cạnh và nói nhỏ:

- Hắn là một tên vô thần!

Trên đường về nhà chúng tôi chất vấn Ðức Giêsu về tình hình tôn giáo trên thế giới. Chúng tôi nói với Ngài:

- Thưa Ngài, những con người có tôn giáo thật là buồn cười. Họ tưởng rằng Thiên Chúa chỉ đứng riêng về phía họ và nghịch lại với những người theo tôn giáo khác".

Ðức Giêsu gật đầu tỏ vẻ ưng ý. Ngài bảo:

- Ðó là lý do tại sao Ta không ủng hộ tôn giáo nào mà chỉ ủng hộ con người. Con người quan trọng hơn tôn giáo. Con người quan trọng hơn ngày Sa-bát. Chúng con nên biết rằng chính những người có tôn giáo đã đóng đinh Ta trên thập tự.

Quý vị và các bạn thân mến!

Trong cuộc nội chiến Nam Bắc của Hoa Kỳ, có lần một phụ nữ nói với tổng thống Lincoln rằng: " Tôi tin chắc Thiên Chúa đang đứng về phe chúng ta". Tổng thống Lincoln đáp: " Thưa bà, tôi thì chỉ mong chúng ta đứng về phía Thiên Chúa", có lẽ nhờ hai bên cùng đứng về phía Thiên Chúa nên cuộc nội chiến có một kết thúc tốt đẹp!".

Các tôn giáo chân chính đều khuyên con người ăn ngay, ở lành, răn dạy con người sống khoan dung, lòng nhân ái đối với nhau. Tuy nhiên, vì quá tự hào về tôn giáo, quá hãnh diện về niềm tin và đấng mình tôn thờ, hoặc tệ hại hơn, người ta nhân danh Thượng Ðế để triệt hạ, kích bác và loại trừ người khác. Chúng ta có lời nguyện rằng: "Chúng con hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con". Tuy nhiên, hãnh diện tuyên xưng đức tin không buộc ta phải xem thường và kích bác các tôn giáo khác. Vì nếu chúng ta xúc phạm và khủng bố người khác thì chính là chúng ta đã làm tổn thương đến chính Chúa.

Sự xuất hiện của Ba Vua đến viếng Hài Ðồng Giêsu mang ý nghĩa như các nguồn Chân-Thiện-Mỹ hội tụ về Thiên Chúa. Ðây là nền tảng cho sự hiệp nhất trong chân lý của các tôn giáo đích thực. Chúa hiện diện trong những người thiện tâm, ai có thiện tâm là thuộc về Chúa. Vì thế, cho dù mỗi tôn giáo đều có những giáo lý, tôn chỉ khác nhau nhưng tất cả đều quy chiếu về Thiên Chúa, Ðấng là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Cái não trạng "tự hào" này cũng ảnh hưởng ngay cả khi chúng ta làm việc tông đồ hay các sinh hoạt đạo đức. Lòng tự hào về đoàn thể mình đang sinh hoạt, về giáo xứ mình đang sống khiến chúng ta không muốn ai hơn mình và tỏ ra ngần ngại trong ý định giúp họ cùng phát triển. Thiên Chúa bị biến thành bức bình phong để che đậy những sự sai lạc, méo mó trong ý nghĩa của công việc tông đồ mà chúng ta đang hăng say thực hiện . Vì thế hãy cùng nhau ngồi lại lắng nghe ý Chúa và chọn "đứng về phía Chúa" thì ắt hẳn các bất đồng sẽ được lần hồi giải quyết, chuyện bế tắc có cơ may tìm ra lối thoát, bởi hoa quả của Thần Khí chính là: Bác ái, bình an, nhẫn nhục, hoan lạc, nhân hậu, tha thứ..."

Lạy Chúa, "xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa". Xin cho chúng con biết trân quý và yêu thương những ai nhận biết và yêu mến Ngài cũng như những ai chối bỏ và thù ghét Ngài. Vì Kinh Thánh cũng khuyên rằng: "Hãy để bình an của Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng anh chị em. Ðức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em hợp nhất với nhau trong một thân thể". Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page