Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 140 -

Can Ðảm Ðương Ðầu Với Trở Ngại

 

Can Ðảm Ðương Ðầu Với Trở Ngại

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 22-01-2021) - Có một người nông dân già, mua phải một thửa ruộng có một tảng đá lớn. Bề mặt của tảng đá này chiếm khoảng hơn 1m2, nằm chễm chệ ngay giữa thửa ruộng. Trong suốt nhiều năm, để cày xới đất trong mảnh ruộng này, người nông dân này phải cày vòng quanh tảng đá lớn đó. Ông rất bực bội mỗi khi nhìn thấy tảng đá này bởi vì những lần va phải nó, ông đã làm gãy rất nhiều lưỡi cày và hư một cái máy xới.

Một ngày kia, sau khi bị gãy thêm một lưỡi cày nữa, trong lòng người nông dân già dâng lên một nỗi bực dọc và tức giận dữ dội. Ông nhớ lại tất cả những sự khốn khó, vất vả và hư hao mà mình phải chịu đựng vì tảng đá đáng ghét này nên quyết định phải làm một điều gì đó với nó chứ không thể để cho nó nằm yên như vậy được. Nghĩ là làm, ông bèn kê một cây xà beng dưới tảng đá đó và dự định sẽ tìm cách bẩy nó lên. Thật bất ngờ, ông hết sức ngạc nhiên khi nhận ra mặc dù bề mặt tảng đá chiếm một diện tích lớn, nhưng phần bên dưới tảng đá nằm trong lòng đất chỉ dầy khoảng một tấc rưỡi.

Người nông dân già thở phào nhẹ nhõm và dùng chiếc búa tạ đập tảng đá vỡ ra từng mảnh. Sau đó, ông cho những mảnh đá vụn lên xe đem đổ đi nơi khác và việc cày xới đất của ông trên mảnh ruộng trở nên dễ dàng hơn vì không còn chướng ngại nào nữa.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong cách hiểu thông thường của chúng ta và theo Từ điển Tiếng Việt, "trở ngại" là cái gì đó hoặc điều gì đó gây khó khăn, cản trở cho một mục đích, công việc hoặc tiến trình nào đó của chúng ta. Ðứng trước những trở ngại, người ta có nhiều giải pháp khác nhau. Có người tránh né, không đụng chạm đến nó và bỏ cuộc; có người thỏa hiệp, chấp nhận để tiếp tục tiến tới dưới áp lực của nó; nhưng lại có người tìm mọi cách khắc phục và chế ngự nó để đạt được mục tiêu của mình. Người nông dân già trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe muốn cày xới mảnh ruộng của mình, nhưng tảng đá là một trở ngại lớn khiến ông không thể dễ dàng và nhanh chóng thực hiện được mục đích của mình. Việc thỏa hiệp và chấp nhận trở ngại đó trong một thời gian dài khiến cho ông mất nhiều thời gian, hao tốn sức khỏe và tổn thất nhiều về vật chất. Chỉ đến khi quyết định đối diện với tảng đá đó, nhận biết được nguyên vẹn hình thể của nó và đập vỡ nó đi, ông mới cảm nghiệm được niềm vui chiến thắng trở ngại đó của mình và tiếp tục thực hiện công việc một cách nhanh chóng nhất.

Ai trong chúng ta cũng không ít lần gặp phải những trở ngại trong cuộc đời. Những trở ngại có thể đến từ hoàn cảnh, từ ngay trong chính bản thân chúng ta hoặc từ người này, người nọ trong cuộc sống hằng ngày. Trở ngại nào cũng khiến chúng ta nhiều lần phải chùn bước, đắn đo và lo lắng để tìm ra giải pháp. Ðối với những trở ngại trên đường đi hoặc trong công việc ngay trong tầm mắt mình, chúng ta có thể nhận diện được để cảnh giác và tìm được cách vượt qua chúng. Nhưng với những trở ngại không thể nhìn thấy được có thể làm cản trở sự thăng tiến của chúng ta trong đời sống thiêng liêng và đức tin, làm sao chúng ta có thể vượt qua được? Những trở ngại trong đời sống đức tin và đời sống thiêng liêng không gì khác ngoài những yếu đuối và giới hạn của bản thân chúng ta. Nhu cầu được ăn ngon, mặc đẹp, tiền, tình và danh vọng... luôn nằm có đó trong danh mục những thứ chúng ta muốn chiếm hữu lắm lúc lại trở thành những trở ngại hàng đầu cho hành trình sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan và sáng suốt để nhận ra được đâu là những trở ngại trên hành trình tiến về Quê Trời vĩnh cửu với Chúa, và xin Chúa cũng ban ơn trợ lực cho chúng ta để chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại đó bằng ơn Chúa và sự nỗ lực của chính mình.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời của Chúa cũng đong đầy bao khó khăn và trở ngại, nhưng Chúa luôn hiên ngang đối diện và vượt qua tất cả bằng quyền năng và lời cầu nguyện cùng Chúa Cha. Xin Chúa cho chúng con cũng biết noi gương Chúa: luôn kiên trì cầu nguyện, nỗ lực hết mình và cậy nhờ vào ơn trợ giúp của Chúa mà chiến thắng được mọi khó khăn và trở ngại trong đời mình. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page