Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 138 -

Giúp Người Trẻ Biết Làm Chủ Cảm Xúc

 

Giúp Người Trẻ Biết Làm Chủ Cảm Xúc

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 20-01-2021) - Sau khi từ trường về nhà, người con trai bực bội ném cái ba lô đựng sách vở lên chiếc ghế sofa giữa nhà, rồi nằm vật xuống.

Người cha đang ngồi đọc báo gần đó thấy vậy thì đi đến bên cạnh cậu con trai, ân cần hỏi:

- "Có chuyện gì xảy ra với con vậy?"

Vẫn còn bực bội, người con trai đáp:

- "Bà cô giáo của con thật là đáng ghét".

Người cha hỏi:

- "Bà ấy đáng ghét như thế nào vậy con?"

Người con trai trả lời:

- "Bà ấy ghét con nên vào lớp cứ kiểm tra bài con hoài, đã vậy còn luôn cho con điểm thấp, bảo là con không chăm chú nghe giảng, về nhà còn lười đọc thêm sách vở... Con ghét bà ấy và cũng không muốn học với bà ấy nữa."

Người cha im lặng, lắng nghe hết mọi lời cậu con trai kể về cô giáo. Khi cậu đã nói xong, ông nói:

- "Như vậy là cô giáo ghét con và con cũng ghét cô giáo, có đúng không?"

Người con trả lời:

- "Vâng, thưa bố".

Người cha lại hỏi:

- "Vậy ai ghét ai trước?"

Người con mau mắn đáp:

- "cô giáo ạ!"

Người cha tiếp tục nói:

- "Cô giáo ghét con thì con ghét lại cô giáo, còn nếu cô giáo quý mến con thì con cũng sẽ quý mến lại cô giáo, có đúng không?"

Lần này, người con im lặng không trả lời. Người cha lại hỏi tiếp:

- "Nếu chỉ dựa vào cảm xúc và thái độ của người khác đối với mình trước để mình đối xử lại với họ như vậy thì con là người chủ động hay bị động với những cảm xúc của mình?"

Người con trai ngập ngừng:

- "Dạ, là người bị động ạ!"

Người cha nhìn con trai với ánh mắt trìu mến, ân cần nói:

- "Con trai à! Bất luận là người khác đối xử với mình như thế nào: thương hay ghét, tôn trọng hay coi thường mình, con cũng đừng để mình lệ thuộc vào cảm xúc của họ, nhưng hãy làm chủ cảm xúc của mình để luôn có thể đối xử tốt với người khác và làm những điều tốt đẹp cho họ".

Quý vị và các bạn thân mến,

Theo tâm lý học, những trạng thái cảm xúc vui hay buồn, bình an hay tức tối, yêu thương hay giận ghét của người này có thể được lan truyền sang cho người khác. Ðây là quy luật lây lan trong đời sống tình cảm của con người. Do vậy mà việc người con trai trong câu chuyện chúng ta vừa nghe đã cảm thấy tức giận và không thể nào yêu mến cô giáo - người đã tỏ ra ghét bỏ mình cũng là điều hết sức bình thường. Cảm xúc ấy chắc chắn sẽ vẫn đi theo cậu trong các giờ học của cô giáo ấy và luôn khiến cậu cảm thấy tức tối và bất mãn. Tuy nhiên, qua buổi trò chuyện thân tình với người cha của mình, cậu con trai ấy đã có thể vượt qua được nỗi ám ảnh lớn lao đó và có thể làm chủ được cảm xúc của mình.

Việc ông bà, cha mẹ quan tâm đến những hành động và biểu hiện của cảm xúc nơi con cháu của mình, đồng thời dành thời gian trò chuyện, thấu hiểu và đưa ra những giải pháp khôn ngoan sẽ giúp cho con cháu mình có cách hành xử tốt lành và chọn lựa đúng đắn cho tương lai và cuộc đời. Người cha trong câu chuyện đã quan tâm đến tâm trạng của con trai mình. Ông cũng dành thời gian để hỏi han, lắng nghe, thấu hiểu và dạy cho con mình một bài học quý giá về cách thức làm chủ cảm xúc để có thể vượt qua cơn khủng hoảng này và tìm được bình an trong các mối tương quan với tha nhân.

Tuổi trẻ là một phúc lành cho Giáo hội và thế giới, và người trẻ là hồng ân mà Thiên Chúa ban cho các gia đình. Thử tưởng tượng mà xem, các mái nhà sẽ buồn bã biết bao khi không có bóng dáng của những người trẻ! Người trẻ với nhiệt huyết và sức sống mới của họ sẽ làm cho các mái gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, niềm vui và hy vọng. Trong Thư mục vụ năm 2020 gửi cộng đồng Dân Chúa, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã mời gọi chúng ta dành sự quan tâm đặc biệt cho giới trẻ qua chủ đề mục vụ của năm 2021 là "đồng hành với người trẻ trong gia đình". Ước mong rằng với lòng quan tâm đặc biệt và sự đồng hành đầy yêu thương của các thành viên trong gia đình, những người trẻ sẽ không còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng ngay trong chính gia đình của mình nhưng được sống yên vui và trưởng thành hơn trong đời sống nhân bản và đức tin.

Lạy Chúa, lịch sử cứu độ của Chúa ngời sáng gương mặt của những người trẻ: nhiều tiên tri và vua của dân Israel đã được Chúa chọn gọi ở độ xuân của tuổi trẻ. Và ngày hôm nay, Chúa cũng ban cho thế giới và Giáo hội của chúng con nhiều vị thánh trẻ tuổi. Xin Chúa cho chúng con biết tận tình chăm sóc và đỡ nâng những người trẻ để họ được an vui trong cuộc sống, nồng nàn trong đức tin, và biết dấn thân xây đắp cho xã hội được thăng tiến mỗi ngày. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page