Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 13 -

Xây Dựng Tình Làng Nghĩa Xóm

 

Xây Dựng Tình Làng Nghĩa Xóm.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ.

(RVA News 01-09-2020) - Chuyện kể rằng, có một người nông dân và một người thợ săn là hàng xóm của nhau. Người nông dân thì nuôi một đàn cừu trong sân vườn nhà mình, còn người thợ săn thì nuôi một đàn chó săn rất dữ tợn. Chúng thường nhảy qua hàng rào và rượt đuổi đàn cừu của người nông dân. Một ngày nọ, đàn chó lại nhảy qua hàng rào, đuổi cắn đàn cừu và làm nhiều con trong đàn cừu bị thương nặng. Người nông dân không thể chịu đựng thêm nữa nên lên phủ để báo quan. Vị quan phủ nghe xong câu chuyện thì nói:

- Ta có thể phạt người thợ săn và bắt anh ta nhốt đàn chó lại, nhưng anh sẽ mất đi một người bạn và có thêm một kẻ thù. Anh muốn một người bạn hay một kẻ thù làm hàng xóm của mình?

Người nông dân trả lời rằng anh muốn có một người bạn hơn. Vị quan phủ nghe vậy liền nói:

- Ðược, vậy ta sẽ bày cho anh một cách để vừa bảo vệ đàn cừu, vừa giữ được một người bạn.

Trở về nhà, người nông dân liền làm theo những gì vị quan phủ đã bày cho anh ta. Anh ta bắt ba con cừu con xinh xắn của mình đem tặng cho ba cậu con trai nhỏ của người thợ săn. Ðám trẻ rất vui thích, quấn quít chơi đùa bên mấy con cừu. Ðể bảo vệ cho đồ chơi mới của lũ trẻ, người thợ săn đã làm một cái cũi chắc chắn để nhốt đàn chó. Từ đó trở đi, đàn cừu của người nông dân không còn bị đàn chó quấy rầy nữa. Thêm vào đó, cảm kích trước sự hào phóng của người nông dân với những đứa con của mình, người thợ săn thường mang chiến lợi phẩm mà anh ta săn được sang biếu cho người nông dân. Người nông dân cũng đáp lại bằng thịt cừu và phô mai mà anh làm ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người hàng xóm đã trở thành bạn tốt của nhau.

Quý vị và các bạn thân mến,

Một trong những nét đẹp của văn hóa người Việt Nam chúng ta là lối sống thắm đượm tình làng nghĩa xóm. Nhìn lại dòng lịch sử, khi mà những dãy đất xanh còn trải dài ngút ngàn ở khắp mọi miền đất nước, sau những lũy tre làng, là những mái nhà xúm xít với nhau. Nơi đó, những người bà con thân thuộc trong gia đình và hàng xóm láng giềng sống với nhau hòa thuận. Trong tình làng nghĩa xóm, người ta sẵn sàng giúp đỡ nhau khi túng cơm thiếu gạo, và những lúc cần thiết. Thế rồi, theo thời gian và những biến đổi của một xã hội dần dần được hiện đại hóa và toàn cầu hóa, nơi những dãy đất xanh đã mọc lên những khu đô thị với vô số tòa nhà nguy nga đồ sộ và những lũy tre làng cũng được thay thế bằng các bức tường thật vững chắc. Cũng còn đó tình làng nghĩa xóm, nhưng lại có đó bao mâu thuẫn bất hòa nảy sinh giữa những người sống cùng khu xóm với nhau.

Theo sự quan sát và cả kinh nghiệm của bản thân, chúng ta thấy rằng những mâu thuẫn và bất hòa giữa những người hàng xóm thường nảy sinh do lòng ích kỷ và những hành vi muốn giành lấy quyền lợi và phần hơn cho mình. Có người thì cứ để xe máy hay các vật dụng của mình lấn chiếm sang phần đất của nhà kế bên, có người lại đợi lúc đêm hôm thì đem mấy bọc rác nhà mình sang để trước cửa nhà hàng xóm... Kết quả là những cuộc chiến tranh lạnh hay những cuộc cãi cọ, thậm chí là xô xát đã diễn ra giữa nhà này với nhà kia. Do vậy, sự mất lòng giữa người thợ săn và người nông dân sống cạnh nhau trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe không có gì đáng ngạc nhiên cả! Tuy nhiên, thay vì kiên quyết buộc người thợ săn phải đền trả những thiệt hại đã gây ra cho mình và cắt đứt đi tình hàng xóm, thì người nông dân đã quyết định chọn cho mình một giải pháp rất đẹp, đó là chia sẻ những con cừu của mình cho gia đình người thợ săn. Không có một lời mắng vốn hay cãi cọ qua lại, những chú cừu của cả hai nhà đều được bảo vệ cẩn thận và tình hàng xóm của họ cũng trở nên gắn bó hơn.

Giới luật yêu thương của Chúa dạy chúng ta hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Tha nhân đây, là những người ruột thịt trong gia đình đang sống chung dưới một mái nhà. Tha nhân cũng là những người hàng xóm sống cạnh ngôi nhà của chúng ta. Trong thư gửi tín hữu Rôma, thánh Phaolô tông đồ đã mời gọi chúng ta đừng lấy ác báo ác nhưng hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt và làm tất cả những gì chúng ta có thể làm, để sống hoà thuận với nhau (Rôma 12, 17-18). Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết thực thi giới luật yêu thương của Chúa ngay trong chính khu xóm mà mình đang sống và với những người đang sống ngay bên cạnh ngôi nhà của chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa không để chúng con sống trơ trọi, và cô độc một mình nhưng để cho có nhiều người sống bên cạnh chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết mở lòng ra xây dựng các mối tương quan tốt đẹp với những người hàng xóm của mình, để khu xóm của chúng con luôn ấm áp tình thân ái và tinh thần tương trợ nhau. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page