Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 121 -

Bình Yên Trong Ðôi Tay Của Mẹ

 

Bình Yên Trong Ðôi Tay Của Mẹ.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 31-12-2020)

Quý vị và các bạn thân mến,

Sau một trận động đất dữ dội xảy ra vào nhiều năm trước, mạng xã hội đã lan truyền câu chuyện và bức ảnh rất cảm động về một người mẹ đã cho trần nhà đổ sập trên lưng mình để dùng cả thân mình che chở cho đứa con mới vài tháng tuổi. Người ta kể lại rằng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận đống đổ nát của ngôi nhà, họ thấy thi thể của một người phụ nữ qua các vết nứt. Tư thế của cô tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện, cơ thể nghiêng về phía trước, và hai tay như đang đỡ lấy một vật gì đó. Cả ngôi nhà đổ sập lên lưng và đầu cô.

Người đội trưởng của đội cứu hộ đã cố gắng đưa tay qua một khe hẹp để với tới cơ thể nạn nhân và nhận thấy cô đã chết cứng. Anh định cùng đồng đội rời đi để tiếp tục cuộc tìm kiếm và cứu hộ những người ở tòa nhà bị đổ sập bên cạnh nhưng nhớ lại tư thế kỳ lạ của người phụ nữ ấy khi chết, anh cảm thấy có một sự thôi thúc kỳ lạ trong lòng mình. Anh liền quay trở lại bên xác người phụ nữ và quỳ xuống, luồn tay qua khe hẹp của đống gạch để tìm kiếm ở khoảng không nhỏ bên dưới xác chết. Bất chợt, anh chạm vào một cơ thể bé bỏng vẫn còn hơi ấm. Anh thảng thốt hét to: "Một đứa bé! Có một đứa bé ở đây này!"

Các thành viên trong đội cứu hộ lập tức quay lại và cùng nhau cẩn thận dỡ bỏ lớp đất đá đổ nát bên trên và xung quanh người phụ nữ. Họ kinh ngạc vô cùng khi phát hiện ra bên dưới thi thể của người mẹ, một cậu bé 3 tháng tuổi được bọc trong một chiếc khăn hoa đang nằm ngủ rất bình yên. Thì ra, người phụ nữ đã hy sinh bản thân để cứu con mình. Khi ngôi nhà sập, cô đã lấy thân mình làm tấm chắn và đôi tay vẫn che chở cho đứa con bé bỏng của mình. Nhờ vậy, cậu bé đã được sống sót và bình yên trong đôi tay của mẹ.

Quý vị và các bạn thân mến,

Thật cảm động làm sao trước sự hy sinh của người mẹ trong trận động đất ấy! Ðôi tay của người mẹ dù nhỏ bé và mong manh dưới sức nặng của những lớp đất đá vẫn có thể đem bình yên cho đứa con thơ. Ðâu đó trong đời mình, có lẽ chúng ta cũng cảm nhận được sự ấm áp và bình yên từ đôi tay của mẹ mình khi được mẹ chăm sóc, che chở và yêu thương. Cũng từ những kinh nghiệm và cảm xúc đó mà nhà thơ người Mỹ William Ross Wallace đã sáng tác một bài thơ rất nổi tiếng với tựa đề: "Bàn tay đưa nôi là bàn tay thống trị thế gian". Trong bài thơ ấy, chúng ta gặp được những vần thơ rất ngọt ngào ca ngợi sức mạnh nơi đôi tay của người mẹ: "Phước lành ban trên tay những người phụ nữ; Người mẹ dẫn con lớn lên cùng cuộc sống giữa Thiện và Ác, giữa ánh sáng huy hoàng chiếu sáng và tà ác tối tăm cám dỗ; Tất cả các bậc vĩ nhân với danh hiệu cao quý của mọi thời đại, đều được nuôi nấng từ tình yêu bao la của mẹ;Vì bàn tay đưa nôi con trẻ là bàn tay thống trị thế gian".

Mùa Giáng sinh, chúng ta chiêm ngưỡng đôi tay của Mẹ Maria đang ủ ấp Hài Nhi Giêsu nơi hang đá rực rỡ đèn sao. Trong vòng tay ấm áp của mẹ, bé Giêsu được ngủ bình yên. Ðôi tay của Mẹ đã đem đến sự bình yên cho Giêsu khi cất tiếng khóc chào đời, trong 30 năm sống ẩn dật dưới mái nhà Nagiaret và suốt 3 năm sống sứ vụ công khai rao giảng Tin mừng. Chúng ta cảm tạ Chúa đã trao tặng Mẹ Maria cho chúng ta để chúng ta cũng được đôi tay của Mẹ che chở, giữ gìn trong cuộc đời dương thế này và dẫn dắt về bờ bến yêu thương nơi cung lòng của Thiên Chúa.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2021. Trong bầu khí tươi mới của ngày đầu năm, cùng với Giáo hội, chúng ta long trọng mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa với tâm tình hiệp ý cùng Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Chúng ta dâng lên Mẹ Maria - người mẹ hiền yêu dấu của chúng ta một năm mới với nguyện ước được bình an. Xin Mẹ che chở chúng ta là đoàn con của Mẹ và ban bình an cho toàn thế giới. Ước mong rằng năm mới 2021 này sẽ là thời gian mới để chúng bắt đầu cuộc hành trình hy vọng và hòa bình mới của cuộc đời mình trong sự bảo trợ và dìu dắt của Mẹ Maria - Nữ Vương ban sự Bình an của chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ của Hoàng Tử Bình An. Xin Mẹ thương đem bình an của Chúa đến cho nhân loại chúng con trên toàn thế giới. Xin Mẹ hãy đưa đôi tay dịu hiền nhưng đầy sức mạnh đẩy lui dịch bệnh, xóa bỏ các cuộc chiến tranh trong lòng người và ở khắp mọi nơi trên thế giới để sự bình an đượcc chan hòa khắp nơi và chúng con được sống bình yên trong hành trình tiến về quê trời với Mẹ. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page