Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 12 -

Chọn Lựa Ưu Tiên

Dành Cho Người Nghèo Và Ðức Ái

 

Chọn Lựa Ưu Tiên Dành Cho Người Nghèo Và Ðức Ái.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

(RVA News 31-08-2020) - Một ông lão ăn mày đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, dừng chân trước một tiệm bánh ngọt. Ngay lập tức nhân viên bán hàng quát to:

- Này ông kia, đi ra chỗ khác.

Người ăn mày lập cập vừa lấy ra mấy đồng tiền lẻ cáu bẩn vừa nói:

- Tôi đến mua bánh ngọt! Xin hỏi loại nào là rẻ nhất?

Ngay lúc đó, ông chủ tiệm bánh bước đến, niềm nở lấy một chiếc bánh xinh xinh từ trong tủ kính, đưa cho người ăn mày. Sau đó, ông trân trọng nhận lấy món tiền trên tay người ăn mày, rồi vui vẻ nói:

- Cám ơn quý khách! Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới!

Người ăn mày lúng túng đón chiếc bánh từ tay ông chủ, gương mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc rồi vội quay người rời khỏi tiệm bánh.

Người cháu trai của ông chủ tiệm bánh thấy vậy vô cùng thắc mắc, hỏi:

- Ông nội! Sao ông lại niềm nở với người ăn mày bẩn thỉu đó như vậy?

Ông chủ mỉm cười đáp:

- Một người ăn mày cũng vẫn là khách hàng của chúng ta. Ðể mua bánh của cửa hàng mình, ông ấy đã không tiếc tiêu những đồng tiền vất vả mới kiếm được.

Người cháu lại hỏi tiếp:

- Ðã có lòng tốt như vậy, sao ông vẫn lấy tiền của ông ăn mày ấy?

Ông chủ vui vẻ đáp:

- Hôm nay, ông ấy đến đây với tư cách là khách, chứ không phải đến để ăn xin, cháu ạ! Ðương nhiên, chúng ta phải tôn trọng ông ấy! Nếu như ông không lấy tiền thì chẳng phải đã làm nhục ông ấy rồi sao? Cháu phải nhớ kỹ điều này: "Hãy tôn trọng từng khách hàng, bất kể họ là ai, ngay cả đó là một người ăn mày. Bởi tất cả những thứ chúng ta có được hôm nay đều là do khách hàng mang lại."

Ông chủ tiệm bánh đó chính là ông nội của tỷ phú Nhật Bản Yoshiaki Tsutsumi. Về sau, Tsutsumi đã kể lại câu chuyện này rất nhiều lần cho nhân viên của mình để nhắc nhở họ về thái độ tôn trọng tất cả khách hàng.

Quý vị và các bạn thân mến,

Mọi công việc kinh doanh trên thương trường với qui mô lớn hay nhỏ đều cần có đối tác và khách hàng. Có được sự đồng thuận của đối tác và sự hài lòng của khách hàng, việc kinh doanh buôn bán sẽ phát đạt và tồn tại lâu bền. Do đó, phương châm của các nhà kinh doanh luôn là: "Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi". Tuy nhiên trong thực tế, không phải tất cả mọi khách hàng đều được tôn trọng và đối xử ân cần. Chúng ta không lạ gì chuyện những vị khách có thế giá, ăn mặc sang trọng, đi xe đắt tiền thường được chủ nhân và nhân viên các cửa tiệm ưu tiên niềm nở đón tiếp; còn những người có dáng vẻ nghèo nàn, ăn mặc luộm thuộm thì phải chờ đợi, thậm chí còn gặp phải những ánh mắt cảnh giác và khó chịu...

Ông lão ăn mày rách rưới, bẩn thỉu trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã không bị xua đuổi và đối xử như một kẻ ăn xin, mà lại được ông chủ tiệm bánh tiếp đón như một người khách rất đặc biệt. Có lẽ nhờ học được một bài học rất ý nghĩa và sống động về thái độ trân trọng những con người bần cùng từ ông chủ tiệm bánh ấy, cũng chính là ông nội của mình, mà người cháu trai đã nắm vững được bí quyết quan trọng để trở thành một tỷ phú thành đạt.

Trong một bài suy tư ở buổi tiếp kiến chung trực tuyến, vào sáng thứ Tư ngày 19 tháng 08 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã đề cập đến vấn đề: "Chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo và đức ái". Theo nhận định của Ðức Thánh cha, nơi gương mẫu và giáo huấn của Chúa Giêsu, chúng ta thấy tiêu chuẩn thiết yếu trong căn tính của người môn đệ Chúa Giêsu chính là việc chọn lựa ưu tiên cho người nghèo. Chúa Giêsu đã được sinh ra trong thân phận một người nghèo và sống giữa những người nghèo. Ngài đã dõng dạc tuyên bố ở hội đường Nazaret là Ngài được sai đi để công bố Tin mừng cho người nghèo. Ðám đông dân chúng đến với Chúa Giêsu và đi theo Ngài, phần lớn đều là những người nghèo khổ, không có tiền chạy chữa bệnh tật, và không có cơm bánh để lót dạ trên đoạn đường dài đi theo Chúa. Và chính Chúa Giêsu đã lo bánh cho họ ăn, chữa lành bệnh cho họ. Chúng ta không hề thấy Chúa Giêsu xua đuổi hay xa lánh bất cứ một người nghèo khổ nào đến với Ngài. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết nỗ lực sống bác ái trong công việc và đời sống của mình, bằng cách không có sự phân biệt đối xử và tỏ thái độ trân trọng những người nghèo đang hiện diện xung quanh chúng ta.

Lạy Chúa, những người nghèo luôn có một vị trí rất ưu tiên trong trái tim của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết cảm thông, gần gũi và trân trọng những người có hoàn cảnh khó khăn, nghèo nàn về tinh thần lẫn vật chất bởi vì chính chúng con cũng là những người nghèo cần được Chúa và anh chị em yêu thương. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page