Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 112 -

Ý Nghĩa Quà Giáng Sinh

 

Ý Nghĩa Quà Giáng Sinh

Bình Minh

(RVA News 21-12-2020) - Trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có câu chuyện như sau:

Khi gần đến lễ Giáng Sinh thì ba mẹ của Emely - một cô bé chín tuổi đã tỏ ra lúng túng vì không thể chuẩn bị kịp món quà mà cô bé rất yêu thích là chiếc xe đạp. Ba mẹ cô muốn mua một món quà khác thế vào nhưng hai ngày trước lễ Giáng Sinh, cô ta vẫn bày tỏ rằng cô ta thích chiếc xe đạp hơn bất cứ thứ đồ chơi nào khác.

Vì có nhiều công việc cần phải làm và nhất là phải mua sắm nhiều thứ để chuẩn bị cho buổi tiệc đêm Giáng Sinh nên ba mẹ cô gái không còn thời gian để đi chọn mua một cái xe đạp đúng như mong muốn của cô bé. Họ cảm thấy có lỗi vì đã làm cho cô bé thất vọng. Người chồng bèn đề nghị với vợ rằng: "Hay là anh sẽ nặn một chiếc xe đạp bằng đất sét và viết một mảnh giấy nói rằng: Con có thể đổi chiếc xe đạp bằng đất sét này để lấy một chiếc xe đạp thực sự?". Họ nghĩ đó cũng có thể là một cách hay vì xe đạp là món hàng khó mua, và cô bé cũng đã là một "người lớn" không còn mè nheo đòi quà nữa. Thế là người chồng cặm cụi suốt bốn tiếng đồng hồ để nhào nặn chiếc xe đạp thu nhỏ.

Sáng ngày lễ Giáng Sinh, ba mẹ của Emely thực sự hồi hộp chờ đợi giây phút cô bé mở gói quà nhỏ hình trái tim có chiếc xe đạp bằng đất sét với hai màu trắng và đỏ bên trong. Cuối cùng thì cũng đến lúc cô bé mở quà và đọc to mảnh giấy mà mẹ cô đã viết.

Và ba mẹ cô đã cảm thấy hạnh phúc đến nỗi có thể đi cùng trời cuối đất để mua cho con gái của họ bất cứ chiếc xe đạp nào ở trên đời khi cô bé xúc động thưa với họ rằng:

"Con sẽ không bao giờ đổi chiếc xe đạp mà bố đã làm cho đâu. Con thích giữ chiếc xe này hơn là đổi lấy chiếc xe thật".

Quý vị và các bạn thân mến!

Mùa Giáng Sinh cũng là mùa người ta trao nhau những món quà và những lời cầu chúc tốt lành. Vì thế chọn lựa quà tặng là cũng là mối bận tâm của chúng ta mỗi độ Giáng Sinh về, bởi lẽ chúng ta luôn muốn làm vui lòng người nhận. Ba mẹ cô bé 9 tuổi trong câu chuyện trên chắc hẳn cũng rất muốn làm vui lòng cô bé trong đêm Giáng Sinh. Và khi điều kiện không cho phép họ thực hiện được món quà mà cô bé ao ước thì chính lòng quan tâm, sự thông cảm với tâm trạng háo hức về chiếc xe đạp mà cô bé hy vọng sẽ được nhận trong đêm Giáng Sinh, đã khiến người cha đã bỏ ra bốn tiếng đồng hồ để cặm cụi nắn cho cô bé một chiếc xe đạp bằng đất sét, vì họ nghĩ đó cũng có thể là một cách hay vì xe đạp là món hàng khó mua, và cô bé cũng đã là một " người lớn" không còn mè nheo đòi quà nữa.Tuy vậy họ vẫn cảm thấy hồi hộp khi cô con gái yêu của mình mở gói quà. Và khi cô bé nói rằng cô ta yêu quý chiếc xe đạp bằng đất sét cho chính tay người ba yêu quý của mình nặn hơn bất cứ chiếc xe đạp thực sự nào khác, thì có lẽ đôi tim của ba mẹ cô đã phải oà vỡ vì hạnh phúc. Tâm tình yêu thương và biết thông cảm với những khó khăn của ba mẹ của cô bé đã là một món quà giá trị nhất mà họ nhận được trong đêm Tình Yêu.

Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng các thành viên trong gia đình cô bé đều rất hạnh phúc mặc dù họ không trao tặng cho nhau những quà tặng đắt tiền. Vì rằng ngoài quà tặng vật chất, có những món quà kỳ diệu từ cội nguồn tâm hồn mà chúng ta có thể dâng tặng bạn bè và người thân trong gia đình. Và một trong những món quà thực sự chạm tới trái tim và tâm hồn của con người đó là sự quan tâm và lòng cảm thông. Ðây là món quà mà ai trong chúng ta cũng có để trao tặng cho nhau và cũng là món quà được nhiều người ưa thích nhất. Mong muốn được quan tâm và được cảm thông luôn là khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn của con người. Cho dù chỉ nhận được một chiếc xe đạp bằng đất sét nhưng cô bé vẫn vui vì cảm nhận rằng ba mẹ cô đã hiểu ước muốn của cô về chiếc xe đạp và họ đã cố gắng thực hiện theo cái cách của họ. Cũng vậy, ba mẹ cô đã cảm thấy hạnh phúc đến nỗi có thể đi cùng trời cuối đất để mua cho con gái của họ bất cứ chiếc xe đạp nào ở trên đời cũng chỉ vì cô con gái yêu đã hiểu tấm lòng và thừa nhận cách thể hiện tình yêu của họ dành cho cô con gái.

Từ ngôi vị của Ðấng Tối Cao, Ngôi Hai Thiên Chúa đã trở thành một Hài Nhi bé nhỏ trong hang đá đơn sơ. Trong thân phận con người Ngài đã có những cảm thông sâu sắc với kiếp nhân sinh. Vì thế những Lời rao giảng của Ngài không cao xa, nó được xây dựng từ những hiện thực đã xảy ra ngay trong cuộc sống đời thường của con người. Ngài cảm thông với những yếu hèn của phận người và giúp họ ngày trở nên hoàn thiện "như Cha Trên Trời là Ðấng hoàn thiện". Thiên Chúa đã ban tặng cho thế gian món quà vô giá là chính Con Một yêu quý của mình. Ngài đã cho đi chính bản thân mình. Món quà của Ngài là món quà của Tình Yêu. Không một món quà nào trên thế gian này có ý nghĩa cao quý hơn thế !

Lạu Chúa, xin cho chúng con cũng hãy dành tặng cho gia đình, cho bạn bè và người thân những quà tặng là tất cả những gì sâu lắng trong trái tim kỳ diệu của mình đó là sự quan tâm, lòng thông cảm. Không chỉ chờ đến dịp lễ Giáng Sinh hay những cơ hội đặc biệt khác mà hãy trao cho nhau từng ngày, từng giờ vì thời gian hiện tại là thời gian tốt nhất để thể hiện lòng yêu thương. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page