Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 100 -

Cung hiến nhà thờ Ðức Bà Sài Gòn

Cùng Mẹ xây dựng cộng đoàn an hòa

 

Cung hiến nhà thờ Ðức Bà Sài Gòn - Cùng Mẹ xây dựng cộng đoàn an hòa

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 08-12-2020) - Hôm ngày 8 tháng 12 năm 2020, tại Tổng Giáo phận Sài Gòn, cộng đoàn dân Chúa cử hành lễ kỷ niệm Cung hiến nhà thờ Ðức Bà. Nhà thờ Ðức Bà đang trong tiến trình trùng tu, và tiến trình ấy có đi đến thành toàn hay không là do mỗi thành phần dân Chúa có "tâm đầu ý hợp hay không." Cùng cầu nguyện cho Tổng Giáo phận Sài Gòn, cho việc trùng tu công trình lịch sử này được tiến triển tốt đẹp là điều cần thiết; nhưng cầu nguyện để mọi thành phần dân Chúa liên kết hiệp thông yêu thương sẽ là điều cần thiết hơn. Xin hiệp ý với chúng tôi trong phút cầu nguyện này.

Về việc xây dựng cộng đoàn an hòa, Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắn nhủ: "Trái tim của mỗi người chất chứa niềm hy vọng một cuộc sống tròn đầy và hòa thuận với hết mọi người, hãy tìm thấy nơi khuôn mặt của tha nhân - những anh chị em để yêu thương và đón nhận, chứ không phải là những kẻ thù địch."[1] Cùng bước đi trên hành trình kiến tạo an hòa, ước mong chúng ta không độc hành, không dựa vào sức riêng nhưng chúng ta tin tưởng mình cùng đồng hành với Ðức Maria, nữ trinh diễm phúc, là Ðấng đã nhận lãnh nguồn ơn thánh sủng nơi Hoàng Tử Giêsu - Nguồn Bình An đích thực.

An hòa thẳm sâu nơi Mẹ là an hòa của mối dây gắn kết bền chặt, trọn vẹn với Con Chí Thánh. Mẹ luôn đắm chìm trong tình yêu Chúa nên tâm hồn Mẹ an vui ngập tràn. Mọi khoảnh khắc trong ngày, Mẹ luôn khởi hành tìm kiếm an hòa, một cuộc khởi hành bền lâu và không mỏi mệt. "Mẹ hoàn toàn quy hướng về Chúa, hoàn toàn để mặc ý Chúa sử dụng... Từng giây phút, ý muốn của Mẹ hằng phù hợp với nguyện ý của Chúa và lướt theo Tình Yêu Chúa. Chúa muốn Mẹ ở đâu là Mẹ ở đấy. Trong khi con người lúc nào cũng tìm cách sống lại dĩ vãng hoặc mơ đến tương lai, gây thiệt hại cho phút giây hiện tại sung mãn, thì Mẹ đã tạo được mối tình hiệp thông lạ lùng với Thiên Chúa, một cuộc chung sống kỳ diệu làm nên tất cả bí quyết thánh thiện của Mẹ."[2]

Ðến bên Mẹ và nhờ Mẹ, chúng ta thấu hiểu: không có an bình trong cộng đoàn nếu không có an bình trong mỗi người; không có an bình trong mỗi người nếu không có an bình trong Thiên Chúa. Dĩ nhiên, khi sống chung huynh đệ cộng đoàn, chúng ta sẽ không tránh khỏi những va chạm, bất đồng... Lúc này, "Tình huynh đệ cần được tái khám phá, yêu quý, cảm nghiệm, loan báo và làm chứng. Tuy nhiên, chỉ tình yêu được Thiên Chúa ban mới cho phép chúng ta đón nhận và sống trọn vẹn tình huynh đệ."[3]

Ước mong sao chúng ta tìm thấy nét đồng điệu và hài hòa để trả lại nhịp sống cân bằng cho cộng đoàn, để chạm đến chiều sâu của đức ái trọn hảo khi những gì không tương hợp được đón nhận như phương tiện giúp mỗi người sống thánh thiện theo gương Mẹ Thiên Chúa. Hơn nữa, "bất cứ khi nào chúng ta cố gắng sống thánh như Chúa Giêsu dạy, thì tất cả mọi thứ bắt đầu đổi thay: mọi hung hăng, sợ hãi, buồn phiền đều nhường chỗ cho bình an và niềm vui."[4]

Nhịp bước cùng Mẹ, chúng ta không còn quan niệm an hòa theo nghĩa tiêu cực là không có bất hòa, bất an, hiểu lầm, khó chịu; là phải tìm cách cản ngăn mọi biểu hiện gây hấn, nhưng là lối suy tư tích cực về những nỗ lực sống hiệp nhất, yêu thương, đồng cảm, sẵn lòng làm mới lại bản thân và không để cho sự ác thắng được mình, nhưng lấy thiện mà thắng ác.[5]

Lạy Mẹ nhân lành, chúng con được Thiên Chúa và Mẹ yêu thương vô ngần. Chính Thiên Chúa đã gọi mời và hợp nhất chúng con trong cộng đoàn tình yêu và trong ân huệ của Người. Ðặc tính cộng đoàn sẽ theo chúng con và cùng chúng con ca tụng Chúa trong khi tán dương vẻ cao sang rực rỡ của Mẹ. Nhưng, chúng con chỉ có thể đồng lòng, đồng tâm cầu nguyện với nhau ở trong nhà Chúa nếu ở ngoài chúng con sống liên đới, trung tín, hy sinh và bác ái. Nguyện Mẹ thương đồng hành và giúp chúng con luôn biết mang lại an hòa cho cộng đoàn và có trách nhiệm với phần rỗi của anh chị em mình.[6]

Con cùng với Mẹ dựng xây

Cộng đoàn, thế giới từng ngày bình an,

Con dâng lời chúc hân hoan,

Ca mừng Thánh Mẫu trao ban Ngôi Lời

Ca khen Con Một Chúa Trời,

Kết giao trời đất gọi mời yêu thương.

Hãy mau quyết chí lên đường

Bình an trao mở dặm trường hy sinh.

Sống đời bác ái, quên mình.

Xứng con của Mẹ rạng vinh Vua Trời.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - - -

[1] Ðức giáo hoàng Phaxico, Sứ điệp "Tình huynh đệ, nề tảng và con đường của hòa bình" (2014), số 1

[2] Francois Charmot. SJ, Huyền nhiệm lời khấn tại học đường Ðức rất thánh trinh nữ, 2000, tr.16

[3] Ðức giáo hoàng Phaxico, Sứ điệp "Tình huynh đệ, nề tảng và con đường của hòa bình" (2014), số 10.

[4] Docat, tr.257.

[5] Rm 12,21.

[6] Karl Rahner, Maria_Kẻ đã tin, Nxb Tôn giáo, tr.57.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page