Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 198 -

Thánh nữ Elisabeth Lusitania Bồ Ðào Nha

Cơ Hội Ðể Nên Thánh

 

Thánh nữ Elisabeth Lusitania Bồ Ðào Nha - Cơ Hội Ðể Nên Thánh

Bình Minh

(RVA News 04-07-2022) - Một cửa hàng bán những người chồng mới được mở ở thành phố New York, nơi mà phụ nữ có thể đến để chọn mua cho mình một người đàn ông. Giữa những hướng dẫn ở lối vào cửa hàng, có một phần mô tả về cách nơi này làm việc như sau:

"Bạn chỉ có thể ghé thăm nơi đây 'Một Lần Duy Nhất!' Có tất cả 6 tầng và giá trị của các mặt hàng sẽ tăng lên khi khách hàng lên tầng kế tiếp. Khách hàng có thể chọn bất cứ mặt hàng nào ở một tầng cụ thể hoặc có thể đi lên tầng tiếp theo, nhưng sẽ không thể quay trở lại, trừ việc thoát ra khỏi tòa nhà!"

Một người phụ nữ sau khi dừng chân trước tấm biển ở lối vào cửa hàng liền quyết định vào trong để thử vận may. Ở tầng đầu tiên, tấm biển trên cửa ghi rằng:

"Tầng 1 - Những người đàn ông này có công ăn việc làm đàng hoàng."

Cô ấy bị hấp dẫn, nhưng vẫn tiếp tục đến tầng 2, nơi tấm biển ghi:

"Tầng 2 - Những người đàn ông này có công ăn việc làm và yêu trẻ con."

Cô ấy nghĩ, "Nhưng mình muốn nhiều hơn vậy". Thế là cô ấy tiếp tục đi lên. Ở tầng 3, tấm biển ghi:

"Tầng 3 - Những người đàn ông này có công ăn việc làm, yêu trẻ con và cực kỳ ưa nhìn."

"Ái chà, được đấy!", cô ấy nghĩ, nhưng cảm thấy không đi tiếp thì không chịu được. Cô ấy đến tầng 4 và tấm biển ghi:

"Tầng 4 - Những người đàn ông này có công ăn việc làm, yêu trẻ con, cực kỳ đẹp trai và biết làm việc nhà."

"Tuyệt vời!" cô ấy thốt lên, "Mình không thể chịu nổi nữa đâu!" Cơ mà, cô ấy tiếp tục lên tầng 5 và tấm biến ghi:

"Tầng 5 - Những người đàn ông này có công ăn việc làm, yêu trẻ con, cực kỳ đẹp trai, biết làm việc nhà và vô cùng lãng mạn."

Không thể nghĩ bàn, cô ấy rất muốn ở lại. Nhưng, điều gì đó đã thôi thúc cô tiếp tục đi lên tầng cuối cùng - tầng 6. Ở đó, tấm biển ghi:

"Tầng 6 - Bạn là vị khách thứ 31,456,012 đến đây. Không có người đàn ông nào trên tầng này cả. Tầng này tồn tại duy nhất như một bằng chứng chứng minh cho bạn rằng, không tài nào làm vừa lòng phụ nữ. Cảm ơn vì đã ghé thăm cửa hàng 'chồng' của chúng tôi!"

Quý vị và các bạn thân mến!

"Mọi ngày trong đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách của Ngài ( TV 139,16)". Trong cuộc sống, nhiều người luôn ca thán số phận trắc trở, rằng Ông Trời không cho mình cơ hội phát triển. Thế nhưng, ai trong chúng ta cũng có những cơ hội trong đời: Cơ hội đến với sự yêu thương giúp đỡ của bạn bè, người thân; cơ hội là lúc chúng ta còn tuổi trẻ, còn sức khỏe với bao ước mơ, hy vọng; khi biết yêu thương, tha thứ biết quên mình vì người khác cũng chính là cơ hội "tìm lại bản thân" và "được nhận lãnh"; biết bao việc lành phước đức cũng là cơ hội để chúng ta tích lũy kho tàng cho cuộc sống mai sau... Có thể những cơ hội đó không hiện rõ trước mắt, có thể nó xuất hiện một cách bất ngờ, hoặc trong khi chúng ta đang tìm kiếm cơ hội, nó lại đang ở ngay bên cạnh. Vì thế nếu biết tận dụng cơ hội với lòng biết ơn và khiêm tốn, chúng ta khả dĩ có thể thay đổi cuộc đời mình, sẽ được triển nở toàn diện thành một con người có tài có đức, hữu dụng cho xã hội. Và đối với người Kitô hữu thì "đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy" (Lc 21.13)

Hôm nay giáo hội mừng kính thánh nữ Elisabeth Lusitania Bồ Ðào Nha. dù là một hoàng hậu nhưng Ngài không tận dụng cơ hội này để tận hưởng cảnh nhung lụa, giầu sang phú quí nhưng cuộc đời làm hoàng hậu của Ngài tại Bồ Ðào Nha là một chuỗi những ngày tốt đẹp: thánh nhân luôn làm vừa ý chồng, giáo dục con cái theo ý Chúa và Giáo Hội. Ðặc biệt, ngài đã kiên nhẫn chịu đựng một cách anh hùng sự thiếu chung thủy của chồng, thậm chí còn yêu thương và nhận nuôi những đứa con ngoại hôn của chồng. Dù phải sống với một người chồng luôn nghi kỵ về sự trinh khiết của mình, ngài vẫn một lòng chịu đựng yêu mến để rồi cuối cùng ngài đã chinh phục được người chồng đó, giúp ông trở về với Chúa và thanh thản an nghỉ trong tay của ngài. Ngài được mệnh danh là "Thiên Thần Hòa Bình" bời những nổ lực làm việc hầu phục vụ hòa bình, tích cực hòa giải những con người chia rẽ. Bị vu cho rằng bà sống buông thả và xúi giục làm loạn, bà vẫn giữ im lặng, toàn tâm toàn ý ăn chay cầu nguyện và gia tăng nỗ lực để tái tạo bình an. Thánh nữ đã tận dụng những cơ hội dù tốt hay xấu mà Chúa gởi trao đến cho cuộc đời của mình để tận tụy hy sinh, luôn làm mọi sự để yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa là Ðấng tác tạo hòa bình và yêu chuộng bác ái, Chúa đã ban cho thánh Elisabeth đặc ân hòa giải những kẻ bất hòa. Xin nhận lời chuyển cầu của thánh nữ, cho chúng con biết nỗ lực xây dựng hòa bình, để đáng được gọi là con cái Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kito Chúa chúng con. Amen. ( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Elisabeth Bồ Ðào Nha ).

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page