Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 133 -

Ánh Mắt Trao Gửi Yêu Thương

 

Ánh Mắt Trao Gửi Yêu Thương

Nt. Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

(RVA News 19-04-2022) - Quý vị và các bạn thân mến,

Ngôn ngữ của con người không chỉ được diễn tả qua lời nói, hành động mà còn được bày tỏ nơi đôi mắt. Nếu ai trong chúng ta đã từng xem qua bộ phim "Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu", do nhà đạo diễn người Mỹ Mel Gibson thực hiện hồi năm 2004, chắc chắn sẽ có những ấn tượng và cảm xúc riêng về những thước phim đầy nghệ thuật và mang tính biểu tượng trong bộ phim ấy. Bộ phim thuật lại 12 giờ cuối cùng của Chúa Giêsu trong cuộc đời tại thế, khi Người bắt đầu bước vào cuộc khổ nạn, từ vườn Cây Dầu cho đến Thập Giá để hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Giữa những âm thanh xen lẫn những hành động và cử chỉ lúc thì sục sôi, dữ dội, lúc thì thâm trầm, lặng lẽ tạo nên cho người xem những cảm xúc hồi hộp xen lẫn bi thương đến mức phải rơi lệ, các nhân vật còn diễn tả ngôn ngữ của mình qua những ánh mắt.

Ðó là ánh mắt da diết của Mẹ Maria dõi theo Chúa Giêsu và những bước chân xiêu vẹo của Người trên đường thập giá. Khi Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất, ngay lập tức, Mẹ đã giang tay chạy đến định đỡ đứa con yêu của mình. Ngay lúc đó, Chúa Giêsu đã trao cho Mẹ một ánh mắt trìu mến, biết ơn và chất chứa niềm tự hào: "Mẹ xem, con sẽ thay đổi mọi sự". Rồi Người ôm lấy thập giá, gượng đứng dậy và tiếp tục bước đi. Mẹ Maria cũng âu yếm nhìn theo, đôi mắt lấp lánh tình yêu thương và niềm hãnh diện. Và cũng trên chặng đường đó, chúng ta bắt gặp ánh mắt của Chúa Giêsu và ông Simon Kyrene trao cho nhau khi hai người kê vai cùng vác chung thập giá. Cái nhìn của hai người đồng cảnh ngộ có một sức mạnh lạ lùng. Họ trở nên thân quen như những người bạn. Và khi Chúa Giê su ngã xuống đất lần thứ hai, Simon đã cúi xuống, chìa tay ra nắm lấy bàn tay Chúa Giêsu. Hai bàn tay nắm lấy nhau cùng chung chia gánh nặng thập giá. Những ánh mắt ấy được gọi là những ánh mắt trao gửi yêu thương. Có lẽ những ánh mắt ấy không chỉ ngời sáng nơi những thước phim của bộ phim "Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu" mà vẫn còn đọng lại trong tâm trí chúng ta và trở thành một thông điệp về cách thức trao gửi yêu thương.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðôi mắt là một trong những món quà quý giá nhất mà chúng ta may mắn được sở hữu trong đời mình. Với đôi mắt lành lặn, sáng và đẹp, chúng ta có thể nhìn thấy mọi sự vật xung quanh với dáng vẻ, màu sắc của chúng, và cũng có thể nhìn thấy những người sống bên cạnh chúng ta. Ðặc biệt, chúng ta có thể trao gửi cho người khác sợi thương, sợi nhớ hay nỗi niềm vui, buồn, hờn giận trong đôi mắt của mình và cũng có thể nhận thấy được những cảm xúc đó trong đôi mắt của người khác. Vì lẽ này mà ca dao Việt Nam ta có câu: "Trời sinh đôi mắt là gương, Kẻ ghét ngó ít, người thương ngó nhiều", và trong nhạc phẩm "Ðôi mắt" của mình, nhạc sĩ Xuân Hồng cũng đã gọi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn để có thể nhìn đời, nhìn người, nhìn cuộc sống, và trao gửi những nhớ thương, hờn giận...

Chúa Giêsu thì gọi đôi mắt là "đèn của thân thể". Người cũng tuyên bố rằng nếu mắt sáng, thì toàn thân chúng ta sẽ sáng, còn nếu mắt xấu, thì toàn thân chúng ta sẽ tối (Mt 6, 22-23). Nhìn lại chính mình, chúng ta tự hỏi đôi mắt của mình đang sáng hay tối? Phải chăng đôi mắt của chúng ta nhìn bề ngoài trông lành lặn, sáng đẹp nhưng thật ra đang tối tăm, mù lòa bởi chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực của cuộc sống cùng với những thành kiến, ghen ghét và loại trừ tha nhân? Và phải chăng hằng ngày, mặc dù vẫn nhìn thấy ánh sáng của mặt trời nhưng đôi mắt của chúng ta lại không nhận ra được những kỳ công của Chúa và sự hiện diện của Người nơi tha nhân nên chúng ta vẫn mò mẫm trên con đường lầm lạc, không có ơn nghĩa với Chúa và vắng bóng anh chị em.

Cuộc sống của mỗi người là một cuộc hành trình Vượt Qua và Phục Sinh cùng với Chúa Giêsu. Chắc chắn rằng trên hành trình đó của mình, sẽ có những lúc chúng ta cần lắm một ánh mắt ấm áp làm cho mình cảm thấy an lòng và tự tin hơn. Khi đối diện với những khó khăn, thất bại và đau khổ, nếu những ánh mắt thù ghét, loại trừ và nghi kỵ làm chúng ta gục ngã thì những ánh mắt chất chứa sự trìu mến, tha thứ và cảm thông sẽ là sức mạnh để nâng đỡ chúng ta đứng lên. Ước gì chúng ta luôn biết hướng đôi mắt của mình về Chúa để bắt gặp được ánh mắt yêu thương, tha thứ và đỡ nâng của Người. Chính khi để cho đôi mắt của mình tràn ngập tình yêu thương của Chúa, chúng ta mới có thể trao cho anh chị em xung quanh mình những cái nhìn tích cực và nồng ấm yêu thương.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống trọn niềm tin tưởng, phó thác đời mình trong cái nhìn yêu thương của Chúa, và xin cho chúng con cũng biết nhìn đời, nhìn người bằng ánh mắt của Chúa. Nhờ đó, tất cả những ai nhìn vào đôi mắt của chúng con cũng gặp được ánh mắt của Chúa và tìm thấy được sự nâng đỡ, cảm thông. Amen.

Nt. Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page