Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 087 -

Ðền Ngựa

 

Ðền Ngựa

Nt. Anh Thư

(RVA News 14-02-2022) - Có câu chuyện cổ kể rằng:

Một người đàn ông nghèo dừng chân nghỉ trưa dưới tán cây to. Ông buộc ngựa vào gốc cây và ngồi ăn trưa. Lát sau, một người đàn ông giàu có đi đến cũng buộc ngựa của ông vào cùng gốc cây có con ngựa của người nghèo. Ông người nghèo lập tức ngăn cản và nói:

- "Xin ông đừng buộc ngựa vào gốc cây đó. Con ngựa của tôi rất hung dữ. Nó sẽ hại ngựa của ông".

Người đàn ông giàu có trả lời:

- "Buộc ngựa ở đâu là quyền của tôi".

Và ông ta cũng ngồi xuống để tận hưởng phần ăn trưa.

Ít phút sau, hai con ngựa lao vào đá nhau khiến con ngựa của người giàu có ngã ra chết. Người đàn ông giàu có giận dữ hét lên:

- "Ngươi phải đền con ngựa khác cho tôi".

Sau đó, gã nhà giàu kéo người đàn ông nghèo ra tòa. Trước mặt quan tòa, gã khóc lóc thảm thiết đề nghị quan tòa tống người đàn ông nghèo vào ngục. Vị quan tòa quay sang người đàn ông nghèo và hỏi:

- "Có phải con ngựa của anh đá chết con ngựa của người này không?"

Vị quan tòa hỏi hai ba lần nhưng ông ta vẫn đứng im lặng. Cuối cùng, quan tòa quay sang nói với người đàn ông giàu có:

- "Tôi không thể làm gì được. Người đàn ông này bị câm hay sao đó".

Người đàn ông giàu có kêu lên:

- "Ồ, thưa quan, hắn ta có thể nói chuyện bình thường. Khi nãy hắn ta đã nói với tôi: 'Xin ông đừng buộc ngựa vào gốc cây đó. Con ngựa của tôi rất hung dữ. Nó sẽ hại con ngựa của ông'."

Nghe vậy, vị quan tòa chậm rãi nói:

- "Bây giờ thì tôi đã hiểu. Hắn ta đã cảnh báo nhưng ông cố chấp không chịu nghe, hắn ta sẽ không phải trả tiền hay đền con ngựa khác cho ông. Ông đáng lãnh nhận hậu quả đó".

Rồi vị quan tòa đuổi gã nhà giàu đi và ông khen ngợi cách cư xử khôn ngoan của người đàn ông nghèo.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện trên không chỉ khen ngợi sự khôn ngoan của người đàn ông nghèo, nhưng còn cảnh tỉnh những ai hay dùng sức mạnh của mình để ức hiếp và trục lợi những người yếu thế. Tạo hóa luôn công bằng với hết mọi người. Ai có thái độ hống hách cậy quyền cậy thế sẽ sớm phải nhận trái đắng.

Cư xử khôn ngoan chính là biết người biết ta, biết tôn trọng công ích và quyền lợi của người khác. Với Chúa Giêsu, người khôn ngoan đích thực thường có thái độ khiêm tốn, vị tha. Rất nhiều lần, Chúa Giêsu lên án gắt gao thái độ giả hình của nhóm biệt phái và kinh sư. Họ khoe khoang sự đạo đức, thích đứng cầu nguyện ở các ngả đường để nhiều người nhìn thấy. Họ giữ nghiêm ngặt các khoản luật nhưng lại ưa kết án người khác. Trước thái độ đó, Chúa Giêsu khuyên dạy hãy sống khiêm tốn, vì đó là nhân đức cao cả và đáng quý nhất, bởi vì "ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên" (Lc 14,11). Và người làm đầu thiên hạ phải là người biết phục vụ mọi người. Ðức Giêsu dù là Con Thiên Chúa cũng đã tự hạ sống vâng phục ý Cha, mang lấy sự yếu hèn để cảm thông với thân phận con người yếu hèn như chúng ta.

Khiêm tốn là trang phục đẹp đẽ nhất của con người, và cũng là nhân đức nền tảng trên con đường nên thánh. Chính Chúa Giêsu hằng yêu thích những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ. Ai cậy dựa vào sức riêng mình thì không lãnh nhận được ơn Chúa và không để cho Chúa hướng dẫn. Thánh Anphongsô đã cho ta một hình ảnh thú vị, người nói: "Kẻ kiêu ngạo tự thổi phồng mình lên và tự thấy mình vĩ đại. Song kẻ ấy chẳng khác gì trái bóng mà tất cả sự to lớn chỉ là do một chút khí tạo nên. Khi trái bóng thủng một lỗ rất nhỏ, khí trong ấy sẽ thoát ra ngoài và trái bóng xẹp lép thật thảm hại".

Là con người bất toàn, chúng ta chẳng có gì để mà vênh vang, có chăng là những thói hư tật xấu và những yếu đuối tội lỗi của chúng ta. Hãy học nơi thánh Phaolô, nếu phải khoe mình về điều gì thì hãy hãnh diện về thập giá của Ðức Kitô, cần ý thức con người yếu đuối, đầy khiếm khuyết của mình để được Ðức Kitô bổ khuyết cho. Với xác tín ấy, thánh Phaolô đã dành cả cuộc đời để rao giảng về thập giá Chúa Kitô. Thánh nhân đã coi tất cả mọi sự đều là thua thiệt so với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giêsu Kitô (x. Pl 3,8).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hạ mình xuống làm người để yêu thương và dạy chúng con bài học khiêm nhường phục vụ. Chúa đã gọi chúng con là bạn hữu, mặc khải cho chúng con biết tình yêu của Thiên Chúa Cha, cho chúng con đồng bàn với Chúa, chung chia niềm vui và hạnh phúc Nước Trời. Xin cho chúng con biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi mà không tính toán thiệt hơn, biết lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau hầu chúng con xây dựng cuộc sống yêu thương an bình và chan hòa niềm vui. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page