Thượng Ðế Sẽ Hỏi

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 026 -

Tỉnh Thức Khỏi Ðam Mê

 

Tỉnh Thức Khỏi Ðam Mê.

Bình Minh

(RVA News 07-12-2021) - Ngày kia, một sinh viên Rôma tới gặp thánh Philipphê Nêri. Anh say sưa nói về kế hoạch xây dựng tương lai đời mình. Anh sẽ học luật, anh có đủ khả năng và kế hoạch đạt tiến sĩ luật.

Thánh nhân hỏi anh:

- Sau đó thì sao?

Chàng trai hăng hái trả lời:

- Con sẽ tham gia bào chữa những vụ kiện lớn và con sẽ thành công.

Thánh nhân hỏi tiếp:

- Sau đó thì sao? 

- Rồi con nổi tiếng, con sống thoải mái hạnh phúc, giàu sang.

- Rồi sao nữa?

Nghe hỏi tiếp, người thanh niên hơi bối rối, nói:

- Dĩ nhiên rồi con cũng chết như mọi người.

Thánh nhân vẫn tiếp tục câu hỏi cũ:

- Sau đó thì sao? Con sẽ là gì khi xuất hiện trước phiên tòa cuối cùng? Con sẽ là bị cáo và Thiên Chúa sẽ là thẩm phán tối cao?

Chàng trai im lặng cúi đầu. Từ đó anh suy nghĩ nhiều về ý nghĩa cuộc đời.

Quý vị và các bạn thân mến!

Có bao giờ trên dòng đời vội vã, có những thời khắc chúng ta dừng lại, lắng đọng tâm tư, đối diện với chính mình và tự vấn rằng cùng đích thực sự của cuộc đời mình là gì ? Bởi lẽ cũng như chàng trai trong câu chuyện nêu trên, chúng ta cũng chạy theo tình yêu, danh vọng, địa vị, chức quyền. Rồi từ những thành đạt này chúng ta lại cuốn vào vòng xoáy của tiền tài, hấp lực của sự giàu sang vì nghĩ rằng đó là điều kiện tất yếu để mưu cầu hạnh phúc. Mục đích sống khác nhau sẽ đem lại những lợi ích khác nhau, thế nhưng đến khi chết thì tất cả mọi người đều có một điểm chung đó là không ai mang theo được gì từ những điều mình đã mất cả đời để theo đuổi và kiếm tìm.

Tôi sẽ là gì khi xuất hiện trước phiên tòa cuối cùng? Tôi sẽ được gì nếu tôi là bị cáo và Thiên Chúa là Thẩm Phán Tối Cao? Ðây là lý do khiến thánh Phanxicô Salêsiô đã viết "Thời để sống là lúc chúng ta đi tìm kiếm Thiên Chúa. Thời để chết là lúc chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa. Thời vĩnh cửu là lúc chúng ta sẽ chiếm hữu Ngài cách trọn vẹn". Do vậy trong cuộc sống, chúng ta phải có những Mùa Vọng trong tâm hồn và đây chính là cơ hội để chúng ta nhìn lại bản thân, để tự hỏi hay tự kiểm lại xem cuộc đời mình đang sống đây có ý nghĩa gì không? Mình có bị cuốn vào đủ mọi thứ hỉ nộ ái ố, thiệt hơn, thấp cao của cuộc đời không? Chúng ta có đang sống để tôn vinh và cảm tạ Chúa, để được bình an hạnh phúc trong tâm hồn và cũng mưu cầu hạnh phúc cho người khác, hay chỉ biết chạy theo các giá trị ảo, sự kỳ vọng, sự đánh giá, sự ngưỡng mộ của đám đông, tự biến mình thành một tín đồ của chủ nghĩa hưởng thụ và vật chất hóa.

Mùa vọng kêu gọi chúng ta tỉnh thức, điều này càng đặc biệt ý nghĩa trong hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Những ai sống sót qua cơn dịch bệnh Covid đều có kinh nghiệm về sự tỉnh thức: Tỉnh thức vì bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể nhiễm bệnh, ngày nào, giờ nào cũng có thể là ngày giờ cuối cùng của cuộc đời mình. Tỉnh thức vì sự giàu sang, địa vị, chức quyền, nhan sắc, danh vọng không bao giờ là bảo đảm cho người sở hữu nó thoát khỏi con virus Corona quái ác. Tỉnh thức để nhận biết những gì đã từng là niềm tự hào của nhân loại như vũ khí tối tân, y học hiện đại, khoa học tiên tiến đều bị vô hiệu hóa trước một con virus không hình, không dạng, không có nổi một tế bào sống. Tỉnh thức giữa bao biến cố, bao đổi thay xảy ra trong cơn dịch bệnh để biết trân trọng những gì mình có trong đời. Tỉnh thức để nhận ra phận người quá mong manh, nhận ra tội lỗi của mình và phải quay về với Thiên Chúa nếu muốn đổi mới bản thân và đổi mới thế giới.

Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con luôn mở rộng mong chờ Chúa đến, xin cho chúng con biết rũ bỏ những đam mê vây kín để cho Ðức Kitô sống động trong đời sống của chúng con. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page