Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 136 -

Xác tín Chúa là Vua hiển trị

 

Xác tín Chúa là Vua hiển trị.

Minh Thanh

(RVA News 28-02-2024) - Ðã có khi nào trong hành trình theo Chúa, chúng ta băn khoăn tự hỏi, Thiên Chúa là ai? Ngài đã làm gì cho chúng ta? Chúng ta cần có thái độ nào dành cho Ngài? Nếu đôi khi niềm tin của chúng ta có nguy cơ bị lung lay, chúng ta hãy đọc lời thánh vịnh 97 (96) và nghe thánh Athanasiô giải thích: Thánh vịnh này có ý nói về Thiên Chúa Cứu Ðộ thế gian và mời gọi muôn dân hãy tin vào Người. Giờ đây, trong niềm vui hân hoan vì được sống trong vương quốc của Chúa, và được Chúa là Vua bảo trợ, hướng dẫn và cai trị, chúng ta cùng với tác giả thánh vịnh cầu nguyện.

Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên,

vui đi nào, ngàn muôn hải đảo!

Mây u ám bao phủ quanh Người,

bệ ngai rồng là công minh chính trực.

Thật vậy, Chúa cai trị mọi vật trong vũ trụ bằng sự tốt lành, công minh và chính trực của Chúa. Cầu nguyện theo thánh vịnh 97 (96), trước hết, chúng ta cần học cách nhìn thấy sự hiện diện của Chúa nơi mọi biến cố trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta nhận ra rằng: Chúa luôn ban mọi điều tốt lành, đồng thời Ngài kiểm soát, chi phối và thống trị muôn vật muôn loài. Cầu nguyện theo thánh vịnh 97 (96), chúng ta mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu "xin cho Nước Cha trị đến..." và xác tín Chúa là Vua hiển trị... Trời xanh tuyên bố Chúa là Ðấng chính trực, hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

Tiếp theo, tác giả thánh vịnh cũng kêu gọi chúng ta quay lưng lại với các ngẫu tượng và ghét những gì chống lại Chúa bằng một thái độ dứt khoát chứ không lưỡng lự nửa vời.

Nhục nhã thay ai thờ ngẫu tượng,

huênh hoang vì những vật hư vô này.

Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi!

Tác giả thánh vịnh cũng nhắc chúng ta về điểm giáo lý nơi điều răn thứ nhất buộc con người không được tin và không được tôn kính các thần linh nào khác ngoài Thiên Chúa duy nhất.[1] Các ngẫu tượng là hão huyền, vì thế nên ai thờ ngẫu tượng sẽ trở thành hão huyền, "kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần cũng giống như chúng vậy."[2] Ðây là một cám dỗ thường xuyên đối với người tín hữu chúng ta; bởi vì, các ngẫu tượng đôi khi là các loại thụ tạo rất gần gũi với chúng ta như: quyền lực, khoái lạc, chủng tộc, bạc tiền,.v.v. Tác giả thánh vịnh kêu gọi chúng ta hướng về Chúa một cách trọn vẹn.

Chính bởi vì Ngài, muôn lạy Chúa,

là Ðấng Cao Cả trên khắp địa cầu,

Ngài trổi vượt chư thần hết thảy.

Xác tín được điều này, mỗi người chúng ta hãy ghi tâm khắc cốt mệnh lệnh: Kẻ yêu Chúa, hãy ghét điều gian ác. Vâng, cuộc sống của những người yêu mến Chúa không được làm điều ác, mà rất mực ghét điều ác, xa tránh điều ác, chống lại điều ác, và mạnh dạn vượt ra khỏi thế lực của sự gian ác. Nhưng, nếu chỉ như thế, chúng ta vẫn còn sống trong trạng thái bị động, chỉ mới có thái độ xa tránh điều xấu và sự dữ. Chúa mời gọi chúng ta thay vì chỉ lo trốn tránh điều ác, chúng ta hãy tập làm điều lành "hãy làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà" (Tv 34 (33), 15). Và như thế chúng ta sẽ thắng được sự dữ, sẽ không bị sa lầy vào đường gian ác. Và rồi,

Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,

niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay.

Kết quả của một đời sống theo Chúa và tuân giữ Lời Ngài là được đi trong ánh sáng, và sống trong hoan lạc mừng vui. Ánh sáng và niềm vui của Thiên Chúa, được gieo vào trong lòng nhân loại sẽ lớn dần và chúng ta đi theo đó. Ðàng khác, mỗi người chúng ta cũng hãy tin rằng mình chính là ánh sáng được gieo vào lòng thế giới. Chính mình sẽ giới thiệu Chúa là Vua hiển trị cho mọi nước mọi dân, và cho những người chưa nhận biết Chúa.

Như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ có được niềm vui, sống đúng đắn và cảm thấy biết ơn khi nhớ đến Chúa là Vua hiển trị.

Trước Nhan Thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng

tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.

Cụm từ trước Nhan Thánh Chúa! Ðược nhắc đi nhắc lại năm lần trong thánh vịnh, mời gọi chúng ta đến trước Nhan Thánh Chúa. Bởi vì, con người tự bản chất, không thể tự mình hiện hữu thật sự. Sự hiện hữu của chúng ta là nhờ vào Ðấng Hiện Hữu. Người là Ðấng Tự Hữu. Và, chúng ta chỉ hiện hữu nhờ đứng trước Nhan Thánh Chúa mà thôi.

Lạy Thiên Chúa là vua hiển trị, Chúa đã cho con Chúa là Chúa Giêsu xuống trần gian để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con một tấm lòng đơn sơ ngay thẳng, dứt khoát không bao giờ thờ kính một thứ ngẫu tượng nào do con người tạo ra. Xin dạy chúng con xa tránh và ghét bỏ mọi điều gian ác. Xin hướng lòng chúng con về, để chúng con yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Nhờ đó, chúng con có thể loan truyền"Chúa là Vua hiển trị" cho tất cả mọi người. Amen.

Minh Thanh

- - - - - - - - - - - - - - - 

[1] Giáo lý HTCG số 2112-2114.

[2] x. Tv 115,4-5.8.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page