Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 135 -

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới.

Minh Thanh

(RVA News 27-02-2024) - Thánh vịnh 96 (95) mời gọi chúng ta hoàn toàn hướng lòng về Chúa. Những lời thánh vịnh chứa đầy những mệnh lệnh và chỉ thị cho mọi người ở khắp nơi phải suy phục tôn vinh Chúa và quy hướng mọi sự về Ngài. Mười sáu động từ theo thể thức mệnh lệnh: hát lên (3 lần), hãy chúc tụng, hãy loan báo, hãy kể, hãy cho, hãy dâng (2 lần), hãy bưng lễ vật, hãy bước, hãy thờ lạy, hãy nói, hãy nhảy mừng, hãy reo mừng, hãy run sợ, hãy vui, hãy gầm vang... Các mệnh lệnh này được các tạo vật thực thi, cùng nhau chung lời ca tụng tôn vinh Thiên Chúa. Trong tâm tình hiệp thông với muôn loài muôn vật qua lời thánh vịnh, chúng ta cùng ca tụng Chúa và hát lên tán dương Ngài.

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu!

Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh!

Lời mời gọi hát lên mừng Chúa được lặp lại ba lần ngay đầu thánh vịnh cho thấy tầm quan trong trong việc ca mừng Thiên Chúa. Ðiều đặc biệt mà tác giả muốn nhấn mạnh ở đây đó là: tinh thần ca mừng phải là tinh thần mới, nó được diễn tả là bài ca mới. Tinh thần mới không ở những giai điệu sáng tác mới mà là những cảm nghiệm mới, những hiểu biết mới về những trạng thái và những điều mới Chúa ban cho chúng ta qua từng ngày. Và như thế chúng ta có những lý do mới để biết ơn và ca ngợi Chúa với tinh thần mới...

Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,

kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,

cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

Quả thật, mỗi ngày là một ngày mới, lời ca ngợi chúc khen Chúa vang lên cho một khởi đầu mới đã được gửi tới toàn thể địa cầu, tới muôn dân và mọi nước. Lời hát khen ấy cũng là lời rao giảng ơn Cứu Ðộ, là lời loan báo Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người, những người mới. Ðó cũng là sự khẳng định và ý thức của chúng ta về sự uy nghi, quyền năng và ơn cứu rỗi của Chúa nơi cuộc đời chúng ta. Và, chúng ta phải có bổn phận mở rộng biên cương đến cho mọi người bằng lời loan báo của chúng ta.

Lời thánh vịnh còn nhắc nhớ cho chúng ta suy gẫm: có lẽ đã có những lần ta đánh mất nhiệt thành hoặc đã có lần quên sứ vụ loan báo Tin Mừng. Và nếu ta thấy ngại khi loan báo Tin Mừng, phải chăng ta không thấy đó là ơn phúc dành cho chính mình? Nếu đó là ơn phúc, thì chúng ta hãy mau loan báo cho mọi nước mọi dân.

Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng,

khả tôn khả uý hơn chư thần,

vì chư thần các nước thảy đều hư ảo,

còn Ðức Chúa, Người sáng tạo trời cao.

Lời thánh vịnh cũng dạy chúng ta rằng: chúng ta phải luôn hiểu lý do tại sao chúng ta ca ngợi Chúa, tại sao chúng ta phải loan báo Tin Mừng về Thiên Chúa, để rồi chúng ta ca ngợi Chúa một cách đầy ý nghĩa chứ không chỉ vì bổn phận mà thôi. Rằng: Duy chỉ mình Thiên Chúa là Ðức Chúa, còn tất cả những gì khác, những gì mà ta bị cám dỗ thờ lạy,... tất cả chư thần các nước đều chỉ là thụ tạo của Thiên Chúa, đều là ngẫu tượng và hư ảo, không có gì tuyệt đối ngoài một mình Thiên Chúa.

Khi xác tín điều này, tác giả thánh vịnh mời gọi:

Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước,

dâng Chúa quyền lực và vinh quang,

hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người,

để tôn nhận Chúa về tất cả những gì Ngài là và tất cả những gì Ngài làm qua những việc làm cụ thể: bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa, và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện,...

Lời mời gọi: trời, đất, biển, hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái, cây cối rừng xanh,... đồng thanh và reo vui chúc mừng Chúa, đó là lời được cảm nghiệm của tác giả và của chính mỗi người chúng ta.

Thánh vịnh kết thúc với cảnh Chúa ngự trị trên muôn vật, với thế giới được thiết lập vững chắc và mọi vật trong đó đáp lại lời Chúa là Ðấng sẽ đến lập lại trật tự và đưa chúng ta lên cùng Thiên Chúa.

Hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa,

vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.

Người xét xử địa cầu theo đường công chính,

xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

Ðây thực sự là lý do để hát mừng Chúa một bài ca mới trong một viễn cảnh mới mà chúng ta mong đợi.

Lạy Chúa là Thiên Chúa Ðấng Sáng Tạo, Ðấng Cứu Ðộ và Thánh Hoá. Chúa là Vua hiển trị muôn loài. Kìa trời cao ca tụng vinh quang Chúa; kìa rừng cây, đồng lúa đang reo vui mừng rỡ vì Chúa hiển trị. Xin cho chúng con được hợp cùng muôn tạo vật hát lên reo vui mừng Chúa bài ca mới và kể lại những kỳ công Chúa làm. Chúng con xin sám hối vì những thiếu sót trong việc tôn vinh ca tụng Chúa trong cuộc sống thường ngày của chúng con. Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page