Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 134 -

Hãy sống ngay lành

 

Hãy sống ngay lành.

Minh Thanh

(RVA News 26-02-2024) - Ðã có khi nào bạn nghiệm thấy trong cuộc sống rằng: bạn ăn ở rất ngay lành nhưng bạn lại gặp toàn những trái ý, hoặc gặp phải những người gian ác muốn lập mưu hại bạn; đã có khi nào bạn cũng cảm thấy mình chưa được hoàn trọn trên con đường ngay lành và lòng bạn cũng còn có điều ác quẩn quanh, nên bạn còn cảm thấy áy náy khôn vơi? Bạn đã ứng xử thế nào, thái độ của bạn ra sao? Hãy xem tác giả thánh vịnh 94 (93) trải lòng và cầu nguyện với Chúa để chúng ta học theo và cùng với tác giả thánh vịnh chúng ta cầu nguyện.

Thánh vịnh 94 (93) là những lời ai ca được bộc phát với tâm tưởng chống lại những kẻ dữ: từ sự báo thù xem ra có vẻ chính đáng, cho đến việc kẻ xấu bị trừng phạt vì sự gian ác của chính họ, tất cả được tạo nên bởi giọng văn rất mạnh mẽ và nghiêm khắc. Tác giả thánh vịnh cho thấy Chúa biết tất cả suy nghĩ của con người, đồng thời tác giả đã ca khen Chúa, vì Chúa không những đã không bỏ rơi mà Ngài còn hướng dẫn, giúp đỡ, an ủi và bảo vệ chúng ta. Chúa thật là nơi chúng ta ẩn náu. Ngài đem lại sự công bình cho dân của Ngài.

Ðọc thánh vịnh và suy ngẫm, chúng ta nhận thấy khuôn mặt của kẻ ác được lộ ra. Chúng kiêu căng, làm điều ác, ba hoa buông lời hỗn xược, vênh váo ngang tàng, chà đạp dân, hà hiếp dân, giết quả phụ, giết khách ngoại kiều, tàn sát cô nhi... Chúng ta dường như đang phẫn nộ với những kẻ làm ác và đồng lòng với tác giả thánh vịnh muốn thấy Chúa báo thù. Nhưng, dừng lại đôi chút để xét lại lòng mình mà sám hối, đôi lúc chúng ta thấy mình cũng có những phần xấu như tác giả thánh vịnh miêu tả: chúng ta cũng kiêu căng, cũng vênh váo, cũng khoe khoang, cũng thâm độc, cũng mưu toan tìm kế hại người, cũng tàn sát người yếu thế bằng những gì có thể,... những điều này không phải không thể hiện nơi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy thành tâm nhìn lại mình ngang qua lời thánh vịnh để sám hối. Ðiều tác giả cảnh báo, Thiên Chúa Công Bình sẽ xử phạt nếu chúng ta cam tâm làm những điều ác đó.

Thực ra, người ác gây ra những điều ác, tự bản chất những người ấy sẽ bất an và sợ hãi. Thiên Chúa muốn họ thấy Ngài can thiệp để sửa dạy hơn là bảo họ tìm cách trả thù. Và nếu điều xấu đó ở nơi cõi lòng chúng ta thì Ngài muốn chúng ta sám hối nhiều hơn.

Tuy nhiên, nếu nhìn thánh vịnh ở góc cạnh khác, xem ra những kẻ ác luôn tìm và tấn công những người "yếu thế" như quả phụ, khách lạ, cô nhi,... Ðiều này cho chúng ta nghiệm ra rằng, sự xấu và sự dữ luôn tìm những người "yếu thế trong tinh thần" để tấn công. Nếu chúng ta mạnh mẽ trong tinh thần, chúng ta bám vào sức mạnh kiên cường của Thiên Chúa Tối Cao và nếu chúng ta ở trong Thiên Chúa đồng thời lắng nghe và tuân giữ Lời Ngài thì chúng ta không bao giờ sợ hoặc lùi bước trước các thế lực sự dữ, phần chúng cũng không dám tấn công chúng ta.

Khi để cho chúng ta gặp sự dữ, không phải Chúa không thấy và không biết. Thực ra, Chúa biết tất cả, Chúa hiểu rõ tình trạng mà chúng ta vướng phải.

Ðấng từng gắn đôi tai, há lại không nghe được?

Ðấng nặn thành cặp mắt, chẳng lẽ không thấy gì?

Ðấng sửa trị muôn dân, lẽ nào không trừng phạt?

Ðấng dạy dỗ con người, mà chẳng biết gì sao?

Tư tưởng phàm nhân, Chúa đều biết cả...

Chúa muốn chúng ta nhận ra rằng Chúa đang có mặt và Ngài đang dạy dỗ. Về phần chúng ta, chúng ta cần nghiệm ra niềm vui được Chúa thương chỉ dạy để sống luôn trong Ngài.

Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn,

được Ngài lấy luật mà dạy dỗ bảo ban.

Ngài cho họ được bình an trong ngày hoạn nạn,

Chúa cũng muốn chúng ta ghi lòng tạc dạ: Chúa vẫn ở bên bảo vệ chúng ta, và không gì có thể làm hại được chúng ta nếu chúng ta có Chúa.

Vì Chúa không ruồng rẫy dân Người,

chẳng bỏ rơi dân Người chọn làm gia sản.

. . .

Chúa mà đã chẳng thương phù trợ,

thì hồn tôi đã vào chốn thinh lặng ngàn thu.

Lạy Chúa, khi con nói: "Này chân con lảo đảo",

tình thương Ngài đã đỡ nâng con;

lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng,

ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng.

. . .

Chúa là thành luỹ chở che,

Chúa tôi thờ là núi đá cho tôi trú ẩn.

Lạy Chúa, Chúa thấy chăng: thiên hạ đang chà đạp dân Chúa, khinh rẻ khách ngoại kiều, hà hiếp quả phụ, bỏ rơi cô nhi, lên án bất công người vô tội... Chúa đã thương phù trợ Ðức Giêsu khi Người chịu thương khó... Giờ đây, xin đứng dậy bênh vực chúng con, xin đừng để ai trong chúng con nương dựa vào bọn ỷ quyền cậy thế mà chà đạp nhân phẩm con người.[1] Amen.

Minh Thanh

- - - - - - - - - - -

[1] TV-TC p 173

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page