Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 106 -

Chúa là Vua vũ trụ

 

Chúa là Vua vũ trụ.

Minh Thanh

(RVA News 27-01-2024) - Mỗi ngày và trong từng ngày, mỗi Kitô hữu chúng ta cùng hợp chung lời với dân Thiên Chúa và toàn thể thụ tạo chúc tụng, ca khen Thiên Chúa. Tâm tình ca khen được reo lên bằng nhiều cung bậc khác nhau. Hôm nay, chúng ta cùng với tác giả thánh vịnh 93 (92) ca khen Chúa là Vua, là Ðấng cai trị địa cầu, là Thiên Chúa quyền năng và uy dũng, là Ðấng làm chủ vận mệnh cuộc đời của chúng ta.

Chúa là Vua hiển trị,

Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào,

Người lấy dũng lực làm cân đai.

Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển.

Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa:

Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.

Sóng nước đã gầm lên, lạy Chúa,

Sóng nước đã gầm lên tiếng thét gào.

Sóng nước đã gầm lên, long trời lở đất.

Nhưng hơn hẳn tiếng nước ngàn trùng,

Hơn hẳn sóng oai hùng ngoài biển cả,

Chúa oai hùng ngự trị chốn cao xanh.

Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững,

Nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện

Triền miên qua mọi thời.

Những hình ảnh dọc dài suốt thánh vịnh đều được lấy từ nghi thức đăng quang các vua trần gian: nào là áo cẩm bào, nào là cân đai, nào là ngai vàng, nào là thánh chỉ, nào là đền vàng... Nhưng, các quân vương trần gian, khi họ lãnh vương quyền thì cần phải có người phong vương cho họ; Thiên Chúa là vua, Ngài khác biệt với họ, Ngài không lãnh nhận vương quyền từ một thế lực nào, Ngài chính là Vua hiển trị,... Quyền bính của Ngài đã tồn tại tự muôn ngàn đời. Mọi vật đều do Ngài sáng tạo và chúng tuân theo sự chỉ đạo của Ngài. Áo của Ngài không phải là cẩm bào trần thế, nhưng là sự uy nghi hùng vĩ; đai lưng Ngài thắt không phải bằng phục sức trần gian, nhưng là sức mạnh quyền năng và oai vệ. Vương quyền của Ngài là sự uy nghi và sức mạnh, được bao phủ quanh Ngài, Ngài có quyền ban nó cho tất cả mọi người.

Sóng nước đã gầm lên, lạy Chúa,

Sóng nước đã gầm lên tiếng thét gào.

Sóng nước đã gầm lên, long trời lở đất.

Nhưng hơn hẳn tiếng nước ngàn trùng,

Hơn hẳn sóng oai hùng ngoài biển cả,

Chúa oai hùng ngự trị chốn cao xanh.

Tác giả dùng hình ảnh sóng nước đã gầm lên thậm chí còn hơn hẳn tiếng nước ngàn trùng, hơn hẳn sóng oai hùng ngoài biển cả... những trạng thái này làm cho chúng ta cảm thấy choáng ngợp và đe dọa, nhưng sức mạnh của Chúa vượt thắng và Ngài đã chế ngự tất cả. Những hoạt động của thiên nhiên mà con người không làm chủ cũng không chế ngự được, chúng tượng trưng cho thế lực sự dữ, những kẻ thù vây bủa tất cả đều phải quy hàng trước nhan Thiên Chúa và thần lực của Ngài.

Cuộc sống của chúng ta, một mặt chúng ta xác tín sự hiển trị điều khiển và hướng dẫn của Thiên Chúa trên muôn vật muôn loài; nhưng chúng ta cũng thừa nhận rằng: còn đó biết bao kẻ dữ, còn đó biết bao điều xấu, còn đó biết bao tội lỗi, biết bao đau khổ, biết bao chết chóc. Chúng ta không thể giả điếc làm ngơ, mà chúng ta được mời gọi xông vào trận chiến chống lại quyền lực sự dữ. Cầu nguyện với Thánh vịnh 93 (92) hôm nay, là dấn thân vào cuộc chiến ấy. Cuộc sống kitô không bao giờ là một cuộc sống của hưởng thụ. Chúng ta hãy cùng nhau chống lại sự bất công, chống lại bệnh tật, chống lại gian dối, chống lại ngạo mạn, chống lại quyền lực của tiền bạc... Ðó là thể hiện vương quyền của Thiên Chúa.[1]

Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững,

Nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện

Triền miên qua mọi thời.

Lời thánh vịnh còn cho thấy vương quyền của Chúa không chỉ thể hiện nơi vũ trụ vạn vật, nhưng vương quyền của Chúa còn thể hiện nơi thánh chỉ bền vững của Ngài. Những ai suy phục vương quyền của Chúa đều phải tuân theo thánh chỉ của Chúa đến muôn thuở muôn đời, và như thế vương quốc của Chúa sẽ rực lên toàn thánh thiện. Tất cả vẻ đẹp này đã được thực hiện trong Ðức Kitô, Ðấng đã chiến thắng trong sự Phục sinh của Người. Người là con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa. Người là Vua uy dũng đến muôn thuở muôn đời.

"Lạy Ðức Chúa Giêsu Kitô, con nhìn nhận Chúa là Vua vũ trụ. Hết mọi sự đã tạo thành đều vì Chúa. Xin Chúa hãy thi hành hết quyền của Chúa đối với con. Con hứa lại lời hứa khi chịu phép Rửa tội: con bỏ satan, bỏ các sự sang trọng của satan, và các công việc của nó, và con hứa sẽ sống làm một người Công giáo tốt. Con lại cam đoan riêng điều này: là con sẽ hành động theo sức con, để quyền lợi của Thiên Chúa và của Hội thánh Chúa được tôn trọng. Lạy Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu, con dâng cho Trái Tim các công việc mọn hèn của con, để cầu xin được ơn này: là các tâm hồn đều công nhận vương quyền của Thánh Tâm, và như thế nước bình an của Thánh Tâm sẽ mở rộng khắp vũ trụ. Amen."[2]

Minh Thanh

- - - - - - - - - - - -

[1] https://giaophannhatrang.org 50 Psaumes pour tous les jours, Tome II. Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê chuyển dịch.

[2] Kinh Chúa Giêsu Vua vũ trụ (không rõ tác giả).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page