Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 105 -

Ca tụng Chúa,

Ðấng chính trực công minh

 

Ca tụng Chúa, Ðấng chính trực công minh.

Minh Thanh

(RVA News 26-01-2024) - Thánh vịnh 92 (91) là thánh vịnh được người Do Thái từ lâu đã sử dụng để hát thờ phượng Chúa trong hội đường vào ngày Sabát với tâm tình tạ ơn, ca khen và chúc tụng. Lời của thánh vịnh tràn đầy sức sống của mùa xuân và niềm vui; nó mang tính chất trữ tình và dạt dào âm vang thánh thiêng; nó dẫn con người đến tâm tình và thái độ tạ ơn, ca tụng danh Thiên Chúa, tuyên xưng tình thương và lòng thành tín của Ngài. Trước thềm năm mới, chúng ta mượn tâm tình của tác giả thánh vịnh để cùng nhau tạ ơn và cầu xin ơn an bình cho năm mới.

Thú vị thay được tạ ơn Chúa,

được mừng hát danh Ngài, lạy Ðấng Tối Cao,

được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,

và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya...

Lời đầu tiên, tác giả thánh vịnh hát lên: Thú vị thay được tạ ơn Chúa. Vâng, thật tốt, thật vui và thật thú vị khi được tạ ơn Chúa. Tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa tuôn đổ trên cuộc đời chúng ta; tạ ơn vì Chúa là Ðấng dựng nên đất trời và dựng nên chúng ta; tạ ơn vì Chúa đã Cứu Chuộc chúng ta; tạ ơn vì Chúa chúc phúc cho chúng ta; tạ ơn vì Chúa đã đến và ở với chúng ta và dạy chúng ta những điều thiện hảo... Nhưng, chỉ tạ ơn thôi thì chưa đủ, thánh vịnh còn dạy chúng ta thể hiện tâm tình của niềm vui bằng việc hát lên để ca khen Thiên Chúa.

Nhưng, chúng ta ca khen Thiên Chúa về điều gì? Thưa, tình thương và lòng thành tín của Thiên Chúa là hai chủ đề thánh vịnh nhắc đến. Quả thật, Thiên Chúa rất mực yêu thương và luôn luôn tín thành. Vì thế, ngay từ buổi sớm, chúng ta đã tuyên xưng tình thương của Thiên Chúa; rồi đến trọn canh khuya, chúng ta cũng vẫn truyền giảng Chúa tín thành. Trọn cả mọi thời khắc trong cuộc đời chúng ta đều quy hướng về Chúa, lẽ nào trước thềm năm mới thời khắc đẹp nhất của năm, một mùa xuân mới, chúng ta lại không gieo nhạc và hát lên ca ngợi tình thương và lòng thành tín của Chúa.

Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,

thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên:

Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại,

tư tưởng Ngài thâm thuý lắm thay!

Người khờ dại nào đâu có biết,

kẻ ngu si chẳng hiểu điều này:

Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ,

phường gian ác có đua nở khoe tươi,

cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn.

Còn Chúa, Ngài cao cả đến muôn đời.

Lời thánh vịnh tạo nên sự tương phản giữa sự vĩ đại, sâu sắc và trường tồn của Chúa với những xung động thiếu suy nghĩ của kẻ ngu dại cố tình chối bỏ sự khôn ngoan chân thật khiến họ không hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa - Ðấng cao cả muôn trùng, Ngài vĩ đại quyền năng, Ngài quản cai mọi sự, Ngài quan phòng trong sự yêu thương vô biên vô lượng. Kẻ ngu dại không cảm nghiệm và cũng không chân nhận Thiên Chúa quyền uy thì số phận của họ chỉ như cỏ như rơm chờ đến ngày bị tiêu diệt vĩnh viễn.

Tác giả thánh vịnh còn dùng lối nói: sự nghiệp Ngài, việc tay Ngài làm, công trình Ngài, để chỉ ra những ân huệ của Thiên Chúa dành để tặng ban cho con người. Vậy thì, lẽ nào chúng ta lại không dành tâm tình tạ ơn và ca khen danh Chúa cho trọn vẹn.

Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,

lớn mạnh như hương bá Libăng

được trồng nơi nhà Chúa,

mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta;

già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,

tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn,

để loan truyền rằng: Chúa thật là ngay thẳng,

là núi đá cho tôi ẩn náu,

nơi Người chẳng có chút bất công.

Bốn câu cuối của thánh vịnh diễn tả sự hưng thịnh của người công chính, một người lệ thuộc và tín thác vào Chúa. Người ấy có thể sẽ phải chịu đau khổ khi giữ lòng trung tín với Chúa, nhưng rồi họ sẽ vươn lên tựa cây dừa tươi tốt - nghĩa là sẽ sinh trái thơm quả ngọt, đem bóng mát cho đời; họ sẽ lớn mạnh như hương bá Libăng - nghĩa là họ vươn cao, mạnh mẽ, là niềm vinh dự của chủ nhân... Người công chính với sức mạnh thiêng liêng cũng sẽ sinh hoa trái thiêng liêng, sẽ kiên vững với sức mạnh nội tại làm vẻ vang lời ca khen Chúa. Người công chính kín múc nguồn mạch thần thiêng từ nơi nhà Chúa nên họ như cây mơn mởn, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn,.. và cuộc sống của họ sẽ là chứng tá chói ngời về sự nhân lành của Chúa.

[1]Lạy Chúa là Thiên Chúa muôn đời hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho Ðức Kitô một sức sống dồi dào tựa hương bá Libăng, đồng thời Chúa cũng cho Giáo hội được phát triển không ngừng như cây dừa tươi tốt.

Xin cho Giáo hội hằng sinh hoa kết quả, luôn luôn được thấy những kỳ công Chúa làm mà hoan hỷ rao truyền tình thương của Chúa khắp mọi nơi. Amen.

Minh Thanh

- - - - - - - - - -

[1] Lời nguyện (Tv- Tc)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page