Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 102 -

Tình Chúa thương, đời đời con ca tụng

 

Tình Chúa thương, đời đời con ca tụng.

Minh Thanh

(RVA News 23-01-2024) - Nếu nói về Thiên Chúa của Kitô giáo, thì điều duy nhất và trước nhất ắt hẳn chúng ta sẽ nói về một Thiên Chúa Yêu Thương - Thiên Chúa là Tình Yêu - một Thiên Chúa đáng được tôn vinh chúc tụng vì tình yêu thương hải hà của Ngài dành cho tất cả chúng ta. Khi chiêm ngắm Tình Yêu của Thiên Chúa và cảm nghiệm mối tương quan mật thiết với Chúa một cách sâu lắng, tác giả thánh vịnh 89 (88) đã hát lên rằng:

Tình thương của Chúa, đời đời con ca tụng,

qua muôn ngàn thế hệ,

miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.

Cùng với tác giả thánh vịnh 89 (88), chúng ta chiêm ngắm tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta ngang qua thánh vịnh và thành tâm cầu nguyện.

Quả thật, Lòng Thương Xót của Chúa đến từ tình yêu vô biên của Ngài dành cho tất cả những ai mà Ngài đã tạo dựng nên. Lòng Thương Xót vô biên của Chúa phủ lấp và rọi chiếu thân phận yếu hèn của con người chúng ta, hiểu được điểm mạnh và điểm yếu, thấy được niềm hy vọng và nỗi sợ hãi của chúng ta. Lòng Thương Xót vô biên của Chúa tồn tại mãi, nên lời ca ngợi của chúng ta cũng phải tồn tại mãi... Tình thương của Chúa, đời đời con ca tụng.

Trước tình thương của Thiên Chúa, tác giả thánh vịnh 89 (88) không những chỉ ca ngợi; mà còn loan truyền qua muôn ngàn thế hệ. Tác giả không những chỉ muốn cho mọi người biết đến Lòng Thương Xót của Chúa để họ cùng cảm nghiệm; mà hơn nữa, tác giả còn muốn cho Lòng Thương Xót được truyền bá càng rộng rãi càng tốt. Bởi vì, một khi chúng ta đã cảm nghiệm về Thiên Chúa tốt lành biết dường nào thì chúng ta không thể không loan truyền, mà đồng thời chúng ta còn phải quyết tâm loan truyền cho những người khác cùng biết, đó mới là tâm tình phù hợp.

Vâng, con nói:

Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,

lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.

Ðặc tính Lòng Thương Xót của Chúa là bền vững muôn đời như chính Thiên Chúa và kế hoạch của Ngài. Ðối với Thiên Chúa, tình thương luôn đi đôi với đức tín thành và đây là điểm kết nối dọc dài trong suốt thánh vịnh. Ta dễ dàng nhận ra điều này nơi thánh vịnh qua nhiều lần nói về lòng thành tín và các cụm từ: qua muôn ngàn thế hệ, cho đến ngàn đời, đến muôn thuở, muôn năm, muôn đời,...

Thánh vịnh còn cho thấy, Tình thương của Thiên Chúa được tỏ lộ bằng việc làm cụ thể đó là ban Ðấng Cứu Ðộ cho nhân loại. Ðavit là lời hứa và là hình ảnh tiên trưng cho Ðấng Cứu Ðộ được thánh vịnh báo trước:

Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn,

đã thề cùng Ðavít, nghĩa bộc Ta,

rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời,

ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ.

Lời hứa này đã được ứng nghiệm một cách hoàn hảo nhất nơi Ðức Kitô - Ðấng được gọi là Messia (Mt 12,23). Ðiều này cho thấy mục tiêu và ý nghĩa kép ở nơi thánh vịnh. Israel là dân Thiên Chúa và là hình bóng của Giáo hội. Israel có một mối tương quan mật thiết với Chúa, như Hội thánh là thân thể toàn vẹn có Chúa Kitô là đầu. Ðây là giao ước thực sự, không phải giao ước cho Ða vit mà thôi, mà là giao ước được kiện toàn trong Ðức Kitô.

Ta đã tìm ra nghĩa bộc Ðavít,

đã xức dầu thánh tấn phong người;

. . .

Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín,

. . .

Người sẽ thưa với Ta: "Ngài chính là Thân Phụ,

là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ!"

Phần Ta, Ta sẽ đặt Người làm trưởng tử,

cao cả hơn vua chúa trần gian.

Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở

và thành tín giữ giao ước với Người.

Ta cho dòng dõi Người muôn năm tồn tại,

cho ngai vàng trường cửu tựa trời xanh.

Quả vậy, những điều được loan báo trong thánh vịnh đều đã được thực hiện trong cuộc đời của Ðức Giêsu. Bởi vì, duy chỉ mình Ðức Giêsu - Ðấng Messia, Ðấng được xức dầu, mới có quyền thưa lên: Thiên Chúa chính là Thân Phụ, để rồi Người trở thành Trưởng Tử, cao cả hơn vua chúa trần gian.

Dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ,

trước mặt Ta, ngai báu Người bền vững tựa thái dương

muôn đời kiên cố như vầng nguyệt

đứng giữa trời cao làm nhân chứng trung thành.

Những ai sống trong Tình Thương của Thiên Chúa và tin theo Chúa Giêsu thì bước đi trong ánh sáng của Chúa và vui mừng luôn mãi. Và như thế, không thể không hát lên lời mà tác giả đã hát ở cuối của thánh vịnh: "Chúc tụng Chúa đến muôn thuở, muôn đời."

Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời vì Chúa đã ban cho chúng con Ðức Giêsu Kitô, Con Một Chúa, Ðấng cứu tinh nhân loại. Xin cho chúng con biết theo chân Người mà bước đi trong ánh sáng của Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa để chúng con loan truyền cho mọi người chúng con gặp gỡ. Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page