Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 101 -

Khao khát được gặp Chúa

 

Khao khát được gặp Chúa.

Minh Thanh

(RVA News 22-01-2024) - Thánh vịnh 84 (83) có tựa đề "Ước mong về Ðền Thánh." Tựa đề này khiến chúng ta có thể hiểu và đổi lại thành: Khát mong được gặp Chúa. Bởi vì, đối với dân Israel, Ðền Thánh là trung tâm sinh hoạt và phụng vụ, là nơi Thiên Chúa ngự như lời Người đã phán: "Ta sẽ đến cư ngụ và đi đi lại lại giữa họ. Ta sẽ là Thiên Chúa của họ và họ sẽ là dân riêng của Ta" (x. 2 Cr 6,16). Cùng với tác giả thánh vịnh 84 (83) chúng ta mang lấy những tâm tình cậu nguyện, với ước mong đi vào Ðền Thánh tâm hồn để gặp Chúa ở đời này và dọn lòng sẵn sàng về với Chúa ở đời sau.

Mở đầu thánh vịnh tác giả diễn tả khao khát mãnh liệt được trở về Sion vào cung điện để gặp Thiên Chúa:

Lạy Chúa Tể càn khôn,

cung điện Ngài xiết bao khả ái.

Mảnh hồn này (mảnh hồn của tác giả) khát khao mòn mỏi

mong tới được khuôn viên đền vàng.

Cả tấm thân con cùng là tấc dạ

những hướng lên Chúa Trời hằng sống

mà hớn hở reo mừng.

Mỗi người chúng ta và những Kitô hữu đạo hạnh ắt hẳn cũng mang trong mình một niềm khao khát ước mong như thế. Chúng ta mong tới thánh đường cử hành phụng vụ của Hội Thánh, nơi đó chúng ta gặp được Chúa Trời hằng sống, gặp được Chúa Giêsu phục sinh khả ái trong mỗi Thánh Lễ và mọi Thánh Lễ trong từng ngày sống của chúng ta.

Tâm tình khát mong ấy được ví như chim sẻ đến ẩn náu xây tổ trong đền thờ để được ở gần bên Chúa, ở luôn trong nơi thánh nơi mà Thiên Chúa ngự. Và đối với tác giả đó là một niềm hạnh phúc lớn lao:

Lạy Chúa Tể càn khôn là Ðức Vua,

là Thiên Chúa con thờ,

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,

cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con

bên bàn thờ của Chúa!

Tâm tình khát mong ấy còn được thể hiện bằng các cuộc hành hương. Ngày nay, những gia đình đạo đức, khi có điều kiện họ thường đi hành hương để cùng nhau dành thời gian cầu nguyện ca tụng Chúa và cùng nhau đến gặp gỡ và chiêm ngắm Thiên Chúa. Ngoài những cuộc hành hương bên ngoài ấy, chúng ta còn có những buổi cầu nguyện hiệp thông là những cuộc hành hương nội tâm, ra khỏi mình đến để gặp Chúa và hiệp thông cùng nhau. Những cuộc hành hương ấy đem lại những phúc lộc như lời thánh vịnh:

Phúc thay người ở trong thánh điện

họ luôn luôn được hát mừng Ngài.

Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh,

ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương.

Càng tiến lên, họ càng mạnh bước

đến chiêm ngưỡng Chúa Trời ngự trên núi Sion.

Tham dự Thánh Lễ theo một nghĩa nào đó cũng là những cuộc hành hương. Nhờ Thánh Lễ, Chúa giúp các kitô hữu biết chuyển hoá những kinh nghiệm cay đắng trong cuộc đời thành nguồn suối hoan lạc. Vì trong hành trình lên Giêrusalem mới, chúng ta dự Thánh Lễ để chúng ta được mạnh bước, được đầy sức mạnh của Thánh Thần. Chúng ta xác tín rằng nhờ Thánh Lễ, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng Chúa Trời và chúng ta được gia tăng sức mạnh của Chúa ban.

Khi chúng ta đến gặp Chúa, chúng ta thưa chuyện tương giao với Chúa, chúng ta cũng cầu nguyện cho những người chúng ta thương mến như tác giả thánh vịnh đã cầu nguyện cho vua.

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

xin đoái nghe lời con cầu nguyện.

Xin lắng tai, lạy Chúa nhà Giacóp.

Lạy Chúa là khiên mộc chở che,

xin thương xem nhìn đến

gương mặt đấng Ngài đã xức dầu.

Hạnh phúc ban cho vua hay cho những người chúng ta cầu nguyện cũng là phúc lộc được ban xuống cho dân, cho chúng ta và cho toàn thể Hội thánh. Chúa Kitô là Ðấng được xức dầu tấn phong đang ngự bên hữu Chúa Cha, Người chính là khiên mộc chở che toàn thể nhân loại chúng ta.

Và như vậy, khi chúng ta gặp gỡ Chúa, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cảm nghiệm được niềm hạnh phúc của tác giả, hạnh phúc của người luôn ở trong đền thờ, luôn kết hiệp với Chúa.

Lạy Chúa, xin Chúa trở thành nguồn ân lộc vô tận cho chúng con và cho những người đang khao khát Chúa. Xin Chúa trở thành tiếng reo vui cho những người yêu mến nhà Chúa, yêu mến Ðền Thờ nơi Chúa ngự. Xin Chúa trở thành nơi nương ârn và là niềm hy vọng cho Hội thánh đang lữ hành nơi đất khách tiến về Nước Trời. Vì lạy Chúa:

Một ngày tại khuôn viên thánh điện

quý hơn cả ngàn ngày.

Thà con ở cổng đền Thiên Chúa

vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân!

Thiên Chúa là vầng thái dương, là thuẫn đỡ,

Chúa tặng ban ân huệ với vinh quang.

Ai sống đời trọn hảo, Người chẳng nỡ từ chối ơn lành.

Lạy Chúa Tể càn khôn,

phúc thay người tin tưởng vào Chúa!

Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page