Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 091 -

Nhận ra sự hiện diện của Chúa

 

Nhận ra sự hiện diện của Chúa.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 10-01-2024) - Một thanh niên đạo đức có lòng khao khát nhận ra sự hiện diện của Chúa. Anh tìm đến một nhà tu đức thánh thiện để xin ngài chỉ cho mình cách thức nhận ra được Thiên Chúa vô hình nơi những hữu thể xung quanh. Nhà tu đức đưa cho anh một chậu nước nhỏ và một chén muối rồi bảo:

- Con hãy bỏ chén muối này vào chậu nước.

Nguời thanh niên làm theo lời nhà tu đức. Anh cho chén muối vào chậu nước. Rất nhanh, số muối đó đã tan biến trong nước. Nhà tu đức lại bảo:

- Bây giờ con hãy đưa cho ta chén muối với chỗ muối con vừa bỏ vào chậu nước.

Người thanh niên ngạc nhiên đáp:

- Thưa ngài, số muối ấy đã tan hết rồi, làm sao con có thể lấy lại để trả cho ngài được ạ?

Nhà tu đức gật đầu nói:

- Con nói đúng, vậy bây giờ con hãy thử nếm nước ở giữa chậu xem nó có vị gì?

Chàng thanh niên cho ngón tay vào giữa chậu nước, nếm thử rồi trả lời:

- Thưa ngài, nó có vị mặn của muối.

- Thế chỗ nước ở sát thành chậu nước có vị gì?

- Cũng là vị muối, thưa ngài.

Nhà tu đức lại bảo:

- Bây giờ con hãy cho một ít nước này ra khay, đem đặt lên bếp và đun lên rồi quan sát xem chuyện gì xảy ra. Người thanh niên đổ nước ra khay, đem đặt lên bếp, bật lửa và ngồi quan sát. Nhiều giờ trôi qua, anh nhận thấy chỗ nào nước bốc hơi nhanh thì muối lại xuất hiện. Bấy giờ nhà tu đức mới kết luận:

- Con trai à, như muối con sẽ không thể thấy được hình dáng nó khi nó hòa lẫn trong nước. Nhưng muối vẫn có trong nước và nước mang vị mặn của muối. Khi con đun lên, nước sẽ bốc hơi đi và con nhìn thấy muối. Cũng vậy, ta không nhìn thấy Chúa vì Ngài siêu hình. Nhưng Ngài vẫn thực sự hiện hữu trong vũ trụ và ngay trong cuộc đời của chúng ta. Nếu ta chân thành tìm kiếm Ngài thì ta có thể nhận ra Ngài nơi các thụ tạo.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Cách nhà tu đức dạy cho người thanh niên khám phá ra sự hiện diện của Chúa trong câu chuyện bên trên khiến chúng ta phải nhìn lại niềm tin và cách thức tìm kiếm Thiên Chúa của chính mình. Chúng ta cần vận dụng đôi mắt đức tin để nhận thấy Chúa vẫn đang hiện diện bên cạnh mình nơi dung mạo của tha nhân và mọi biến cố xảy đến trong cuộc sống hằng ngày. Chính niềm tin ấy giúp chúng ta khám phá ra những ý nghĩa và vẻ đẹp mới mẻ trong những điều tưởng như quá quen thuộc và nhàm chán. Ngày qua ngày, những công việc bổn phận, những mối tương quan với tha nhân và cả việc thờ phượng Chúa khi đọc kinh, tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích... dần dần trở thành những "lối mòn" quen thuộc, khiến chúng ta có nguy cơ rơi vào tình trạng cảm thấy nhàm chán, muốn lảng tránh, hoặc thực hiện một cách miễn cưỡng. Ðôi khi chúng ta chẳng thật tâm đi tìm Chúa mà chỉ đến nhà thờ vì sợ tội hay chỉ để chu toàn bổn phận của mình. Nhiều lúc, có thể chúng ta cũng thật lòng tìm Chúa, nhưng lại tìm Chúa ở những nơi xa vời, mơ ước được chứng kiến một phép lạ hay thị kiến để tin và xác tín hơn về sự hiện diện của Chúa. Tuy nhiên, chỉ cần sống chậm lại, mở đôi mắt đức tin ra và quan sát thật kỹ mọi người cùng mọi thứ xung quanh, chúng ta sẽ thấy được nơi tất cả vạn vật trong vũ trụ dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa.

Trong cuộc sống thường ngày, có nhiều sự vật gắn liền với chủ nhân và có khả năng nhắc nhớ về những con người có liên quan đến nó. Khi nhìn thấy một sự vật nào đó từng gắn bó thân thiết với người thân yêu, chúng ta liền nhớ đến hình ảnh của người đó và những kỷ niệm thuộc về người đó. Ước gì, khi nhìn ngắm những sự vật đang tồn tại xung quanh chúng ta: một chậu hoa, một con vật, mặt trời mặt trăng, các loại hoa lá và muôn vàn tinh tú trên bầu trời, chúng ta cũng nhớ đến Chúa là Ðấng đã dựng nên chúng và tạ ơn Người vì đã ban cho chúng ta tất cả những điều kỳ diệu và ý nghĩa đó!

Lạy Chúa, nếu thật sự cảm nghiệm được Chúa đang hiện diện bên cạnh, chắc chắn chúng con sẽ không phải sợ hãi bất cứ điều gì. Xin thêm niềm tin cho chúng con để chúng con nhận ra được sự hiện diện âm thầm và đầy yêu thương của Chúa trong từng biến cố lớn nhỏ của cuộc đời mình, trong cuộc sống của những người xung quanh và ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page