Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 089 -

Có thương mới đợi chờ

 

Có thương mới đợi chờ.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 09-01-2024) -Có một cô gái và một chàng trai yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối mọi cuộc gọi, cô gái luôn là người nhấn nút kết thúc cuộc gọi trước. Còn chàng trai thì nấn ná, chờ đợi tiếng tắt máy của người yêu mình rồi mới cất điện thoại.

Một thời gian sau, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới. Ðó là một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng hơn người bạn trai cũ. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và nghĩ rằng mình đã thật sự tìm được tình yêu của đời mình. Khác với người yêu trước, với người yêu mới này, mỗi khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái chưa kịp nói xong nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh lạnh lùng đó xuyên vào trong màng nhĩ đến tận trái tim làm cô nhức nhối.

Rồi một ngày kia, hai người cãi nhau. Anh chàng đó bực bội bỏ đi và họ chia tay nhau. Cô gái vùi đầu vào công việc để mong quên đi nỗi đau mới. Một ngày nọ, cô nhìn chiếc điện thoại im lìm và chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, anh chàng luôn luôn đợi nghe cô nói trọn vẹn câu "Tạm biệt" và đợi cô tắt máy trước. Bất giác, cô bấm nút gọi vào số của anh. Phía bên kia, chàng trai ấy đáp lời cô ngay:

- "Alo, chào em, em vẫn khỏe chứ?"

Giọng của anh vẫn ấm áp như xưa. Cô gái chẳng thốt nên lời, chỉ luống cuống nói:

- "Chào anh... Tạm biệt".

Khác với những lần trước, lần này cô không gác máy, mà im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia. Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai:

- "Sao em không cúp máy?"

Cô gái ngập ngừng hỏi lại:

- "Tại sao anh lại muốn em cúp máy trước?"

Chàng trai bình thản nói:

- "Em cúp máy trước, anh mới yên tâm".

Cô gái hơi run run giọng nói tiếp bằng kinh nghiệm mới đây của chính mình:

- "Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì."

Chàng trai nhẹ nhàng đáp:

- "Ðúng vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ."

Cô gái bật khóc. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người có đủ kiên nhẫn chờ đợi để nghe cô nói hết câu cuối cùng, mới là người thật sự yêu thương cô. Tình yêu đôi khi thật đơn giản, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.

Qúy ông bà và anh chị em thân mến,

Chờ đợi là một trạng thái tất yếu của cuộc đời: chờ đợi một chuyến xe, chờ đợi kết quả thi hay chờ đợi nhận số tiền lương vất vả mưu sinh... Giữa nhịp sống vội vã và hối hả, sự chờ đợi làm người ta mất thời gian. Thêm vào đó, thời gian chờ đợi kéo dài thường khiến cho tâm trạng người ta mệt mỏi nên chẳng mấy ai thích chờ đợi. Sự chờ đợi như vậy là nỗi khổ của con người. Tuy nhiên, vẫn có những khoảng thời gian mà sự chờ đợi đem đến cho người ta niềm hạnh phúc: chờ đợi đứa con trong bụng mẹ chào đời, chờ đợi gặp người mình yêu mến... Những lúc ấy, sự chờ đợi là lời thổ lộ đẹp nhất và thuyết phục nhất của tình yêu. Dù thời gian dài hay ngắn, có yêu thương người ta mới chờ đợi chứ không ai có đủ kiên nhẫn để đợi chờ người mà họ chẳng yêu thương. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ chờ đợi người yêu tắt điện thoại trước, đó cũng là lời yêu thương ngọt ngào nhất và chân thành nhất của một chàng trai dành cho mình mà phải trải qua một thời gian dài của chia xa, đánh đổi, cô gái trong câu chuyện bên trên mới nhận ra trong ngỡ ngàng và nuối tiếc.

Cổ nhân có câu: "Ðường dài ngựa chạy biệt tăm, người thương có nghĩa trăm năm cũng chờ". Thật vậy, tình yêu khiến người ta sẵn sàng chờ đợi và vì có người chờ đợi mà tình yêu có lối để quay về. Như một quy luật tất yếu trong đời sống tình cảm của con người, có yêu thương ai, chúng ta mới sẵn sàng chờ đợi. Sự chờ đợi của tình yêu không hề có bóng dáng của sự bực bội, cau có, nặng nề và chán nản nhưng đong đầy hy vọng, niềm vui và hạnh phúc. Những người cha, người mẹ mòn mỏi chờ đợi những đứa con, đứa cháu đi xa trở về nhà. Những người yêu sẵn lòng chờ người yêu bất kể thời gian là bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, tháng, năm. Kinh nghiệm về sự chờ đợi của tình yêu trong tương quan giữa mình và tha nhân giúp chúng ta khám phá ra tình yêu bao la của Thiên Chúa âm thầm dành cho mình khi Người hằng kiên nhẫn chờ đợi ta trở về với vòng tay yêu thương của Người sau những ngày tháng rong ruổi trên đường đời. Ước gì khi được ai đó chờ đợi dù trong thời gian dài hay ngắn, chúng ta biết rằng mình đang được người ấy yêu thương.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết ý nghĩa của sự chờ đợi để khám phá ra được tình yêu của Chúa và những người xung quanh. Xin cho kinh nghiệm được đợi chờ và được yêu thương giúp chúng con biết trân quý những tình cảm mình nhận được trong cuộc đời để cũng biết kiên nhẫn chờ đợi tha nhân trong nhẫn nại và yêu thương. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page