Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 081 -

Sống chậm lại để tìm gặp Ðấng Emanuel

 

Sống chậm lại để tìm gặp Ðấng Emanuel.

Bích Liễu

(RVA News 01-01-2024) - Chuyện kể rằng:

Có hai vợ chồng nhà nọ vào xem triển lãm tranh của các họa sĩ trẻ, trong đó có một bức tranh của con trai họ. Người vợ đi rất nhanh, đến từng phòng trưng bày, mắt bà chỉ kịp lướt vào tên của tác giả ở mỗi bức tranh. Một lúc sau, bà quay lại và không thấy chồng đâu, bà liền đi ngược trở ra để tìm.

Lúc đó, người chồng đang đứng trước một bức tranh và say sưa ngắm nhìn. Ðó là bức tranh mà lúc nãy người vợ đã xem qua. Thấy chồng, bà bực bội nói:

- "Ông đứng đó làm gì vậy? Sao không đi nhanh lên để tìm bức tranh của con mình?".

Người chồng quay sang nhìn vợ và nói:

- "Ðây là tranh của con trai mình nè, nó quên ký tên trên bức tranh".

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Hình ảnh người vợ trong câu chuyện trên cũng chính là hình ảnh mỗi chúng ta trong cuộc sống hối hả và vội vàng của thời đại này. Chúng ta không phủ nhận những tiện nghi mà sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật số mang đến cho nhân loại; nhưng bên cạnh điều đó, dường như sự tiến bộ của xã hội cũng đang lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ khác khi hàng ngày, chúng ta cứ phải tất bật chạy đua với mọi thứ.

Thật vậy, câu chuyện trên đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng: Ðôi khi chúng ta mải mê chạy thật nhanh trên đường mà quên để ý đến những chi tiết khác. Kết quả là chúng ta đã bỏ qua rất nhiều điều thú vị, chẳng hạn như cơ hội được thưởng thức những bông hoa đẹp bên vệ đường hay khám phá những điều kỳ diệu đang diễn ra trên đường đi lối về của mình; và thậm chí là bỏ lỡ luôn cả thứ quan trọng mà mình đang tìm kiếm, như người vợ trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Giờ đây, chúng ta cùng suy gẫm và đặt ý nghĩa của câu chuyện này trong khung cảnh của Lời Chúa, để qua đó, chúng ta có thể nhận ra sứ điệp yêu thương mà Chúa đang ngỏ rất riêng với từng người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày.

Hôm nay, giữa bầu khí rộn ràng của Mùa Giáng Sinh, toàn thể nhân loại vừa hân hoan bước sang một năm mới. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều ước mong năm Giáp Thìn này sẽ mở ra cho mình một tương lai tươi sáng và mọi thứ xung quanh chúng ta cũng được đổi mới theo hướng tốt đẹp hơn. Trong niềm vui mừng và hy vọng ấy, chúng ta được mời gọi sống chậm lại để tìm về hang đá Belem, giống như các mục đồng năm xưa, đầy tin yêu và thiện chí trong việc đón nhận cũng như tìm gặp Ðấng Cứu Thế trong hình hài của một thơ nhi bé nhỏ, nghèo hèn vì yêu thương nhân loại chúng ta.

Là những người chăn chiên vốn bị coi là thành phần nhỏ bé và thấp kém trong xã hội thời bấy giờ, có thể nói bầu trời tri thức của các mục đồng chỉ giới hạn quanh quẩn nơi đồng cỏ và đàn chiên. Họ không hiểu biết gì về mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người, nhưng khi được loan báo về sự xuất hiện của Ngài, họ đã tin nhận và đã tìm gặp được Ngài nơi máng cỏ Belem, đúng như lời các thiên thần đã loan báo cho họ. Chính trải nghiệm "mắt thấy tai nghe" này đã thúc đẩy họ cất lời tôn vinh, ca tụng Chúa và nói về Chúa không ngừng.

Giữa khung cảnh nhộn nhịp của Mùa Giáng Sinh đang diễn ra như một lễ hội được cả thế giới biết đến, người Kitô hữu chúng ta đừng để cho mình bị cuốn vào không khí lễ hội và đừng chạy theo những hào nhoáng bên ngoài; nhưng hãy sống chậm lại và mở lòng ra với Lời Chúa, để như các mục đồng năm xưa, chúng ta có thể gặp được Ðấng Emmanuel ngay trong đời sống và các mối tương quan của mình; trong sự tích cực và sốt sắng khi tham dự các nghi lễ của phụng vụ, với tâm tình tin yêu và thành tâm chúc tụng, ngợi khen Chúa. Cùng với các mục đồng, chúng ta còn được mời gọi tiến bước giữa lòng xã hội để tìm gặp và nhận ra Ðấng Emamuel đang hiện diện nơi những người sống xung quanh chúng ta, nhất là nơi những mảnh đời bất hạnh hay những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống đang cần đến sự liên đới của chúng ta.

Kính thưa quý vị và các bạn,

Phụng vụ của Giáo Hội trong ngày đầu năm mới hôm nay còn cho chúng ta một gương sống đức tin là Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta kính mừng Mẹ trong niềm vui mừng hoan hỷ, vì Mẹ cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta. Nơi Mẹ, chúng ta có thể học được tâm tình yêu mến và thái độ khiêm tốn, âm thầm cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa qua việc "ghi nhớ mọi biến cố và suy đi nghĩ lại trong lòng". Xin Mẹ dạy mỗi người chúng ta cách nhận ra và sống theo Thánh ý nhiệm mầu của Chúa với tâm tình tin yêu và tín thác; để noi gương Mẹ, chúng ta cũng biết sống khiêm nhường và nhiệt thành cộng tác với chương trình cứu độ của Chúa qua việc phục vụ anh chị em đồng loại.

Lạy Chúa Giêsu Hài Ðồng, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cho chúng con luôn biết sống đơn sơ, chân thành và cởi mở; để tâm hồn chúng con thực sự gặp được Chúa và cảm nhận được được niềm hạnh phúc, cũng như sự bình an khi được diễm phúc đón Chúa đến viếng thăm chúng con. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page