Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 080 -

Tạ ơn - một giai điệu trổi ngân trong tâm hồn

 

Tạ ơn - một giai điệu trổi ngân trong tâm hồn.

BB.T.H.A.

(RVA News 30-12-2023) - Trong những ngày cuối năm, nhà nhà phố phố, đi đến đâu chúng ta cũng thường được nghe những cung bậc khác nhau của các bài hát, trong đó vừa có những giai điệu mừng Giáng Sinh và vừa có những giai điệu đón chào một năm mới. Những giai điệu và những ca từ đó cũng rung ngân nơi nhịp lòng mỗi người chúng ta giai điệu lời tạ ơn. Song, chúng ta có thể và sẽ tạ ơn về điều gì và sẽ tạ ơn thế nào? Về điều này, thánh Phaolô Tông đồ soi hướng cho chúng ta: "Anh em hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh." (1Tx 5,8) Ðây là cảm thức và thái độ cần có trong chúng ta. Chúng ta hãy để cho nó rung lên trong những ngày này, cách đặc biệt là ngày cuối năm hôm nay.

Trước hết, có những lúc trong đời, tâm hồn chúng ta như được ngập tràn phúc lộc, được ắp đầy một danh sách hồng ân. Tuy nhiên, cảm thức tạ ơn trong chúng ta cũng phải đối mặt với thách đố "quen quá hóa thường", không có gì để lưu tâm và kéo theo đó, không thấy gì để tạ ơn.

Có những lúc tâm hồn chúng ta như đang ở một nơi hoang vu đến mênh mang, trơ vơ đến cô độc. Dường như chúng ta chẳng cảm nhận được có ai bên cạnh và cũng chẳng cảm thấy có gì. Chúng ta được mời gọi vẫn cất lời tạ ơn, vì những lúc tưởng chừng như trống trải cõi lòng đó lại được tình yêu ân sủng của Chúa rót vào và lấp đầy. Người ở trong những khoảnh khắc, những khoảng trống đó để tiếp tục lắng nghe, tiếp tục nâng đỡ, tiếp tục ở bên và tiếp tục sẻ chia với chúng ta.

Là người Kitô hữu, chúng ta có thực sự chân nhận toàn bộ đời sống của chúng ta là chuỗi dài hồng ân vô biên, là một quà tặng diệu vời của Thiên Chúa hay không?

Kế đến, thật dễ rộn niềm tạ ơn với những gì chúng ta đạt được sau những gì mong đợi và có khi hơn cả điều chúng ta ngóng chờ. Thành công trên đường tri thức, tiến lên trong sự nghiệp, mở rộng trong các đối tác, các tương quan từ thân thuộc đến xa lạ đều tốt đẹp. Song, trong cảm thức tạ ơn, chúng ta được mời gọi cảm nếm những thành công với sự khiêm cung chân thành, để không rơi vào sự tự mãn bản thân.

Nhưng, lại chẳng dễ để chúng ta nói lời tạ ơn khi những thất bại xảy ra, khi đau khổ chồng chất, thua thiệt thường khi trong nhịp sống của mình. Tuy nhiên, những lúc ấy, chúng ta vẫn cất lời tạ ơn như một lời tỏ bày về sự tin tưởng và sự kính thờ của chúng ta dâng lên một mình Thiên Chúa. Bởi lẽ, chính Người sẽ thực hiện điều tốt nhất cho chúng ta không chỉ trong cuộc sống hiện tại, nhưng còn ở đời sống mai hậu theo cách riêng của Người.

Chúng ta có thực sự tạ ơn với tâm tình khiêm cung và thực sự sự tín thác cuộc đời và ơn gọi của chúng ta trong quyền năng của Thiên Chúa hay không?

Cuối cùng, những cung bậc reo vui và hân hoan với những thời được hưởng nhận ơn lành trong mỗi bậc sống, trong mỗi ơn gọi khác nhau, thường vẫn khơi dậy nơi chúng ta ý thức mãnh liệt hơn về ân sủng chúng ta được nhận lãnh đến từ đâu, và từ ai để rồi trổi ngân trong nhịp lòng mãi là tâm tình tạ ơn.

Tuy nhiên, khi gặp khó khăn, chúng ta lại dường như không thể có được hay chẳng dễ có được lời tạ ơn. Và quả thật, không nhẹ nhàng cũng chẳng mau mắn để chúng ta cất lên giai điệu tạ ơn trong những nấc nghẹn của những cảnh huống tủi buồn.

Chúng ta có để cho Thiên Chúa chung vui với những niềm vui ta đang có chăng? Và chúng ta có để cho Người an ủi chúng ta khi những khổ sầu không?

Mỗi cảnh huống kết tạo một giai điệu của lời tạ ơn trong đời sống chúng ta, ngay cả khi chúng ta không thấy rõ nét ơn Chúa trong cuộc sống bình thường. Ước gì chúng ta cần lưu tâm khám phá ra hành động của Thiên Chúa cũng như nhận biết ân sủng của Ngài để rồi chúng ta kính phục và trân quý. Thêm vào đó, chúng ta cũng cần nhận ra bên kia những ngổn ngang của cuộc sống là nguồn hy vọng và nguồn trợ lực của một vì Thiên Chúa với tình yêu tròn đầy tín trung.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con rung cảm được tình yêu và ân huệ mà mình đã lãnh nhận từng ngày, từng phút giây trong đời. Nhất là xin cũng giúp chúng con luôn cảm nghiệm tình thương hải hà của Chúa, khi bình yên lẫn lúc bộn bề; khi trên đài vinh quang và cả khi trong lúc thất bại; khi vững chãi lẫn khi ngã lòng; khi thơ thới hân hoan cũng như lúc đau buồn lo toan, để chúng con luôn cất vang khúc ca tạ ơn Ngài trong suốt hành trình cuộc đời chúng con cũng như trong năm mới thánh ân đang chuẩn bị sang trang đây. Amen.

BB.T.H.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page