Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 077 -

Chính chúng ta là những món quà

 

Chính chúng ta là những món quà.

N.Ð.T.S.

(RVA News 27-12-2023) - Không chỉ riêng những người Công giáo, Giáng Sinh luôn là dịp đặc biệt đối với nhiều người khắp nơi trên thế giới. Trong không khí thiêng liêng và rộn ràng, dù bận rộn hay eo hẹp về kinh tế, người ta cũng cố gắng dành tặng cho nhau những món quà xinh xắn và ý nghĩa. Món quà mang ý nghĩa về sự chia sẻ và quan tâm mà người ta dành cho nhau hơn là vì giá trị vật chất.

Nhà văn Mỹ O Henry đã kể một câu chuyện bất hủ về Giáng Sinh như sau:

Có gia đình trẻ nọ sống với nhau rất hạnh phúc mặc dù trong nhà hầu như không có vật gì có giá trị và họ phải rất khó khăn để duy trì cuộc sống mỗi ngày. Dip Giáng sinh đến, người vợ trăn trở vì cô muốn dành tặng cho chồng một món quà bất ngờ, ngặt nỗi cô không thể xoay đâu ra tiền để thực hiện ước nguyện đó. Cô khóc rất nhiều vì thấy mình hoàn toàn bất lực, nhưng khi nhìn mình trong gương, mắt cô sáng lên và cô đã biết phải làm gì.

Ngày hôm sau, không một chút do dự, cô đã ra tiệm cắt tóc và cắt phăng đi mái tóc vàng óng ả của mình với giá hai mươi đồng. Với hai mươi đồng này, cô có thể mua cho chồng một chiếc dây đeo đồng hồ mạ vàng. Hẳn anh sẽ phát điên vì sung sướng khi nhân được nó vì chiếc đồng hồ là tài sản duy nhất anh được truyền lại từ thời ông nội. Nó được mạ vàng đẹp đẽ nhưng lại thiếu chiếc dây đeo...

Thời khắc tặng quà đã đến, người vợ có chút bối rối và hồi hộp khi đối diện với chồng mà không còn mái tóc dài xinh đẹp ngày nào. Một vài giây thinh lặng trôi qua, chồng cô dường như sững lại khi nhìn vợ mình. Người vợ vội vàng khóc lóc và giải thích rằng mái tóc cô sẽ nhanh chóng dài ra và xin anh đừng ghét bỏ vì cô trông thật kỳ cục. Người chồng ôm cô vào lòng và đưa cho cô món quà Giáng Sinh mà anh đã chuẩn bị từ chiều. Ðó là một bộ kẹp tóc mà cô đã ao ước từ lâu. Anh sững sờ là vì mái tóc cô đã cụt ngũn và không thể kẹp chúng được nữa. Lúc này, cô mới sung sướng an ủi anh rằng tóc mình rồi sẽ dài ra và dúi vội vào tay anh món quà Giáng Sinh mà cô đã chuẩn bị. Cô chờ đợi để xem thái độ của anh khi nhận được món quà này, nó thực sự hợp với chiếc đồng hồ mà anh yêu quý. Tuy nhiên, chồng cô ôm lấy cô và nói rằng anh ta đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp tóc cho cô. Cả hai đều chết lặng trong sự xúc động và hạnh phúc. Họ đã ngồi vào bàn ăn mà không cần đến những món quà nữa vì bản thân họ đã là những quà tặng tuyệt vời cho nhau.

Câu chuyện trên gợi nhớ đến lời một bài hát quen thuộc với nhiều người: "Chính chúng ta là những món quà. Mà chính Chúa Cha ân ban cho đời. Hãy đơn sơ để trao cho nhau bằng hết những dễ thương cho cuộc sống thêm đậm đà". Chính Chúa Giêsu Hài Nhi là một món quà tuyệt vời và vô giá mà Thiên Chúa cha trao tặng cho nhân loại và Người cũng mong nhân loại chúng ta hiểu về bài học yêu thương mà Người đã làm gương cho chúng ta. Ðiều chúng ta tặng cho nhau không phải là món quà vật chất nhưng là tặng cho nhau cả con người mình, tặng cho nhau những gì tốt đẹp nhất bằng hết cả tình yêu và sự chân thành. Cũng giống như câu chuyện cảm động về đôi vợ chồng trẻ trong câu chuyện của O Henri. Cả hai sung sướng hạnh phúc vì nhận ra mình được đối phương trân trọng và sẵng lòng đánh đổi những gì quí giá nhất để giành lấy. Sau tất cả, họ nhận ra rằng tình yêu xả kỷ mới là món quà đáng quí nhất trong đời sống hôn nhân của họ. Tình yêu khiến họ đồng cảm và trở nên một. Tình yêu khiến họ sẵng sàng cho đi mà không tính toán.

Lạy Chúa Giêsu Hài Nhi, chúng con khao khát trở nên món quà cho người khác giống như Ngài nhưng chúng con chợt nhận ra mình thật yếu đuối và ích kỷ. Chúng con chỉ muốn nhận về và ngại phải cho đi. Chúng con yêu người khác nhưng chúng con yêu bản thân mình nhiều hơn. Xin hãy giúp chúng con biến tình yêu Ngài dành cho chúng con thành tình yêu mà chúng con chuyển trao cho tha nhân. Nhờ đó, chúng con có thể sưởi ấm những tâm hồn đang ngụi lạnh vì thất vọng và mất niềm tin vào tình người trong thế giới hôm nay Amen.

N.Ð.T.S.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page