Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 076 -

Cuộc cắm lều của Giêsu Hài Nhi

 

Cuộc cắm lều của Giêsu Hài Nhi.

B.T.H.A.

(RVA News 26-12-2023) - Ắt hẳn, chúng ta đã nghe và đã biết ít nhiều về những cuộc cắm trại diễn ra trong nhịp sống con người. Cắm trại thường thân quen và là sự phấn khởi cho các gia đình. Họ háo hức cho những ngày cuối tuần hoặc đợi chờ một kỳ nghỉ để có thời gian bên nhau, cho nhau. Mỗi kỳ trại diễn ra thì một trong những vật dụng thiết thực là lều và một hoạt động không thể thiếu chính là cắm lều. Ðiều xin được nghiệm lại trong lúc này đó là: cuộc cắm lều của Giêsu Hài Nhi - một cuộc cắm lều không thể không nhắc đến.

Cuộc cắm lều của Giêsu trước tiên không dừng ở lăng kính thông thường hóa của chiếc lều vật chất, nhưng được trải dài trong sự gặp gỡ ân tình của Giêsu Hài Nhi với nhân loại. Một cuộc gặp gỡ có điểm xuất phát là tình yêu vô biên và vô điều kiện của Ngài. Trong sức mạnh của tình yêu đó, Giêsu Hài Nhi đã vượt xa khỏi biên cương của vinh quang vốn thuộc về Ngài để đảm nhận một đời sống đơn mộc trong đời sống nhân loại chúng ta. Nghiệm lại một cách chân thành trong đời sống, chúng ta có thực sự dễ dàng trút bỏ những cái ta đang hưởng, đang sở hữu, đang nắm trong tay để chọn điều bình dị vì tình yêu ta dành cho người mình yêu chăng? Với cảm nếm đó, chúng ta cảm mến ân sâu cùng trân quý sự hiện diện thực sự của một Hài Nhi mang tên Giêsu đã đến, đã sống cùng nhân loại chúng ta.

Trong một lăng kính khác, các cuộc cắm trại của chúng ta thường diễn ra đâu đó trong ngần thời gian: một ngày, một tuần, một tháng,... Còn cuộc cắm lều của Giêsu lại không qua một chốc lát đó mà là thực sự dựng chốn/ để ở lại trong những trải nghiệm nhân sinh của chúng ta/ với những tiếng khóc lẫn tiếng cười, nỗi tủi lẫn nỗi mừng. Một Giêsu cũng đã cất tiếng khóc trong ngày chào đời; một Giêsu cũng cần được bú mớm, cần được quấn tã, cần được ẵm bồng trên đôi tay ấm áp của cha Giuse và mẹ Maria cũng như của họ hàng thân thuộc và cả những người kiều cư; một Giêsu cũng cần được tập ăn, tập nói, tập đứng, tập đi, tập ngồi, tập trò chuyện, tập tương tác với những người xung quanh và các thụ tạo khác. Tựu trung lại, đây thực sự là một cuộc cắm lều rất thực tế và rất mực gần gũi với nếp sống nhân loại. Phần chúng ta, chúng ta có thực sự nghiệm cảm sự thiết thân của Hài Nhi Giêsu trong nhịp sống chúng ta chăng?

Không những thế, cuộc cắm lều của Giêsu còn là để ở lại trong mảnh đất tâm hồn của mỗi người. Cuộc cắm lều đó của Giêsu thực sự là một cuộc ôm lấy trong yêu thương khi mảnh đất đó của chúng ta có những nứt rạn cần được chữa lành. Ðó còn là một cuộc ôm lấy trong ủi an khi tâm hồn của chúng ta có những vướng ngại xảy ra. Và cũng là cuộc ôm lấy trong sức mạnh khi tâm hồn của chúng ta có những yếu đuối cứ muốn bám quyện lấy. Vì thế, chúng ta mỗi ngày có thực sự hướng đến nhu cầu cần và được bồi dưỡng thêm tương quan ân sâu với Chúa, cũng như trong niềm hy vọng sức sống của Ngài chăng? Và chúng ta có thực sự chào đón Ngài và mong Ngài lưu lại mãi trong tâm hồn, trong đời sống chúng ta hay chăng?

Những nô nức, những cung bậc với những niềm vui, sự chia sẻ khi được quây quần bên nhau của các gia đình hay các nhóm hội trong mỗi dịp cắm trại hẳn được lưu dấu lại. Vượt lên trên những điều đó, cuộc cắm lều của một Hài Nhi mang tên Giêsu lại càng như mộc son ân tình được đóng ấn mãi mãi trong nhân loại chúng ta. Mảnh đất mà Hài Nhi Giêsu chọn không gì hơn là chính nhân loại và còn là chính mỗi tâm hồn chúng ta. Ðể rồi, mảnh đất đó thực sự nên trù phú, tốt tươi khi được thánh hóa và được chúc lành trong tình yêu và ân sủng tròn đầy của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, có một điều dâng lên trong tâm hồn mỗi tín hữu chúng con, đó là một cảm thức huyền nhiệm song cũng rất đỗi thiết thân vì một Hài Nhi Giêsu đã cắm lều, đang và sẽ tiếp tục ở với con cái loài người luôn mãi. Chúng con nguyện xin Chúa giúp cho chúng con vun xới mảnh đất tâm hồn thiêng liêng để chiếc lều Chúa đã dựng, đã cắm vào mảnh đất đó được vững chãi bởi tình thương và sự cứu rỗi của Chúa. Amen.

B.T.H.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page