Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 075 -

Niềm vui Giáng Sinh

 

Niềm vui Giáng Sinh.

(RVA News 25-12-2023) - Giáng Sinh về mang đến cho cảnh sắc đất trời những điều tươi mới. Có lẽ đây là thời gian mà bao người mong đợi trong một năm: từ người già cho đến trẻ thơ, ở nông thôn hay thành thị. Giáng Sinh để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng mỗi người chúng ta. Trên đường phố, muôn màu muôn sắc những ánh điện rực rỡ được trang trí với nhiều hình thức khác nhau, với những cây thông lấp lánh trong đêm, có ông già Noel mang thật nhiều những món quà, niềm vui cho các em nhỏ... Quả thật mùa Giáng Sinh là mùa của "niềm vui" trên khắp thế giới, không chỉ trong các nhà thờ, các dòng tu, nhà xứ, cộng đoàn... nhưng trong mọi gia đình giàu cũng như nghèo, trong mọi ngõ ngách của phận người và hơn hết trong chính tâm hồn của tất cả chúng ta. Nhưng, có khi nào chúng ta tự hỏi, niềm vui lớn nhất của chúng ta trong mùa Giáng Sinh là gì?

Ðó chính là "Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta" (Ga 1,14). Con Thiên Chúa đã xuống thế Nhập Thể làm người trong lịch sử và sẽ mãi mãi ở cùng con người cho đến tận thế: "Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta" (Mt 1,23). Nhưng, tại sao Thiên Chúa lại tự nguyện đến và muốn ở cùng chúng ta mãi mãi? Phải chăng vì con người tài giỏi, xinh đẹp, giàu có... Chắc chắn không phải từ bất cứ lý do nào phát xuất từ con người nhưng chỉ nơi Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là Ðấng Thánh (Lv 19,2) và Ngài là Ðấng tạo thành muôn vật hữu hình và vô hình. Thiên Chúa đến và sống giữa con người bởi vì một lý do duy nhất Ngài chính là Tình Yêu (1Ga 4,8). Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta là một tình yêu nhưng không và vô hạn.[1] Thiên Chúa yêu con người, Ngài muốn cứu độ con người vì con người đã sa ngã, đã phạm tội, đã bị tước mất vinh phúc được làm con cái của Chúa và sẽ phải chết. Tình Yêu của Thiên Chúa thấu tỏ tất cả những tội lỗi, dại dột, yếu đuối, lầm lỡ và cả những giọt nước mắt của con người. Ngài đã nhập thể làm người và sống kiếp con người để nâng con người lên nhằm khôi phục phẩm giá là con cái của Thiên Chúa như thánh Augustinô đã nói: "Thiên Chúa làm người để con người trở nên con Thiên Chúa."

Quả thật, Tình Yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa được cụ thể hóa nơi chính Ðức Giêsu Kitô. Người không chọn nơi giàu sang để sinh ra, không chọn nơi hoàng cung, biệt thự nhưng là nơi máng cỏ hang lừa - một hang đá nghèo nàn ở Bêlem. Mỗi người chúng ta chắc hẳn sẽ có nhiều cảm xúc và suy tư khi nhìn ngắm Thiên Chúa sinh ra trong cảnh nghèo hèn như vậy. Nhưng tại sao Chúa lại chọn cách này để nhập thể? Ðể nêu gương cho chúng ta, để chúng ta biết để ý và chăm sóc cho những người nghèo xung quanh chúng ta? Hay để chúng ta biết sống khiêm nhường hơn mỗi ngày?...

Quả thật, từ biến cố Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa, trái đất không còn là thung lũng của nước mắt nữa mà là nơi Thiên Chúa đến cắm lều, là nơi Thiên Chúa liên đới với con người.[2] Thiên Chúa xuống thế làm người vì chúng ta để tất cả chúng ta đều cảm thấy mình được yêu thương và được đón nhận. Từ đó chúng ta cũng được mời gọi yêu thương và đón nhận tất cả mọi người là con cái của Thiên Chúa và là anh em với nhau dù cho không chung dòng máu, không cùng giai cấp, không cùng ngôn ngữ...

Chúa đã Giáng Sinh cho tất cả chúng ta và để liên kết chúng ta với Thiên Chúa và với nhau. Ước chi mỗi mùa Giáng Sinh đến rồi đi sẽ giúp chúng ta có một "chút gì mới" còn đọng lại, sẽ còn những niềm vui rực sáng trong cuộc đời: một quyết tâm sống yêu thương, một hành động sẻ chia về vật chất lẫn tinh thần với anh chị em xung quanh chúng ta, một niềm yếu mến Thiên Chúa và muốn hiến dâng trọn vẹn cho Ngài. Ðặc biệt, niềm vui thực sự của Chúa sẽ đến khi chúng ta luôn cố gắng "hiệp hành" với nhau mỗi ngày. Chúng ta hãy luôn vững tin, chúng ta không đi một mình nhưng chúng ta có Chúa và có anh chị em cùng song hành trên mọi bước đường của cuộc đời.

Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu. Chúa đã sinh xuống trần để hiểu và để ở với chúng con vì yêu thương chúng con vô bờ. Tâm tình của chúng con lúc này là tâm tình tạ ơn vì muôn ơn lành Chúa đã đổ xuống trên chúng con trong suốt một năm qua. Xin cho chúng con biết cảm nghiệm được Chúa yêu thương để chúng con tin tưởng phó thác hôm nay và mãi mãi. Bởi vì, Chúa luôn biết rõ chúng con cần gì và điều gì là tốt đẹp cho chúng con. Amen.

N. T. L.

- - - - - - - - - - - - -

[1] ÐGH Phanxico, Tình yêu của Thiên Chúa nhưng không và vô hạn, (vi.radiovaticana.va/15/03/2015).

[2] Lm. Antôn Nguyễn Văn Ðộ, Thiên Chúa ở cùng chúng ta - Chúa Nhật IV Mùa Vọng A, 2022.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page