Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 071 -

Gọi về niềm khát khao hòa bình

 

Gọi về niềm khát khao hòa bình.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 21-12-2023) - Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Theo một bản tin của Vatican News, chiều ngày 09 tháng Mười Hai năm 2023, Ðức Hồng y Fernando, Chủ tịch Phủ Thống đốc thành Vatican đã khánh thành hang đá tại Quảng trường thánh Phêrô trong tinh thần kỷ niệm 800 năm hang đá đầu tiên được thánh Phanxicô thực hiện tại Greccio - một đô thị thuộc miền Trung nước Ý.

Theo lời kể lại của cha Tôma thành Celano - một người anh em thân thiết với thánh Phanxicô Assisi, thánh Phanxicô rất tôn sùng mầu nhiệm nhập thế của Con Thiên Chúa. Sau chuyến hành hương Thánh địa và được thấy nơi Chúa Giêsu sinh ra, vào dịp lễ Giáng sinh năm 1223, thánh nhân đã quyết định sáng tạo ra quang cảnh hang đá Bêlem với người thật và động vật thật nhằm tái hiện một cách hoàn hảo nhất có thể những khó khăn và vất vả mà Chúa Giêsu đã phải chịu khi Người vừa chào đời. Hang động ở Greccio làm thánh Phanxicô nhớ đến phong cảnh Bêlem, nên hai tuần trước lễ Giáng sinh, ngài đã xin lãnh đạo vùng Greccio cho phép ngài tổ chức cảnh Giáng sinh đầu tiên tại hang động này. Ngài đã có một bài giảng thật hùng hồn ở sân trước nhà thờ Greccio. Ngài cũng phân công vài giáo dân vào vai Thánh Gia, vai mục đồng và vai ba vua đến thờ lạy Chúa Hài Ðồng. Sự kiện này gây ấn tượng cho nhiều người trong vùng. Kể từ đó, ý tưởng này vẫn được tiếp tục thực hiện và trở thành một truyền thống tốt đẹp lan rộng khắp nơi trên thế giới.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Từ ngày hang đá Giáng sinh đầu tiên ấy được khai sinh đến nay đã 800 năm. Biết bao hang đá được tái hiện lại mỗi độ Lễ Giáng sinh về. Năm nay, hang đá thành Vatican được thiết kế rất đặc biệt và ấn tượng. Máng cỏ trống rỗng - nơi sẽ đặt bức tượng Chúa Giêsu Hài Ðồng đêm Giáng sinh, được lắp đặt trên một đế hình bát giác tượng trưng cho 800 năm sự kiện, gợi nhớ đến hang đá của thánh địa Greccio. Một bên máng cỏ là bức tượng Mẹ Maria quỳ gối bên cạnh thánh Giuse, và bên kia máng cỏ là tượng thánh Phanxicô Assisi đang đứng nhìn máng cỏ trong tư thế ngạc nhiên. Ðức Thánh cha Phanxicô nói rằng cảnh Giáng sinh năm nay ở Vatican buộc mọi người phải nghĩ đến Thánh địa, nghĩ đến sự ra đời của Chúa Kitô tại Bêlem hơn 2,000 năm trước và nghĩ đến cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas. Ngài ước mong rằng hang đá Giáng sinh ở Vatican năm nay sẽ giúp mọi người tạo nên sự kết nối với Thánh địa, đặc biệt là với hoàn cảnh của các gia đình bị vướng vào cuộc xung đột.

Trong đêm Con Thiên Chúa giáng sinh, chiến tranh cũng đã diễn ra nơi Thánh địa, trong cõi lòng đầy tham lam, tính toán của những con người lạnh lùng khước từ người đôi vợ chồng nghèo lê bước tìm nơi tá túc vì người vợ sắp sinh con. Nhưng hòa bình lại ngự trị nơi cánh đồng Bêlem bởi có sự hiện diện của Con Thiên Chúa, và chan hòa trong cõi lòng những người thiện tâm khi họ chân thành tìm đến, tin nhận và thờ lạy Hoàng Tử Hòa Bình. Ngày hôm nay, chiến tranh vẫn âm thầm diễn ra khi lòng người còn đầy những tranh chấp, oán giận. Tội ác vẫn ngấm ngầm tồn tại khi con người muốn đè bẹp nhau, hủy hoại những khả năng và cơ hội vươn lên của người khác. Hòa bình dường như chỉ là một ảo ảnh xa vời thoáng đến trong những giấc mộng, nhưng là nỗi khao khát đau đáu trong sâu thẳm cõi lòng của con người. Ước gì lời cầu chúc bình an và nguyện ước hòa bình nơi cõi lòng của mọi người trên thế giới được vang lên bên các hang đá lớn nhỏ ở khắp nơi trong Mùa Giáng sinh này, sẽ được Hoàng Tử Hòa Bình đón nhận và hiện thực hóa giấc mơ hòa bình của nhân loại.

Lạy Chúa, Lễ Giáng sinh năm nay đến với chúng con khi những nỗi buồn còn mênh mang trên vùng Thánh địa và nhiều mảnh đất trên thế giới đang còn loang lổ vì bom đạn của chiến tranh. Xin Chúa thương xoa dịu vết thương của các nạn nhân trong chiến tranh, hàn gắn những tương quan bị đổ vỡ của con người, và kiến tạo lại nền hòa bình cho nhân loại và thế giới hôm nay. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page