Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 070 -

Ánh sáng Giêsu

 

Ánh sáng Giêsu.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 20-12-2023) - Tại một nhà thờ nọ, có hàng trăm tín hữu đến tham dự buổi tối tĩnh tâm của Mùa Vọng chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh. Mỗi người tham dự đều được nhận một cây nến nhỏ khi bước vào nhà thờ.

Sau bài giảng, vị linh mục bảo mọi người ngồi yên tại chỗ của mình và đề nghị tắt hết các đèn trong nhà thờ. Lập tức một bóng tối âm u bao trùm hết mọi người. Vị linh mục thắp cây nến của mình lên rồi hỏi:

- Quý vị có nhìn thấy cây nến của tôi không?

Tất cả mọi người đều đáp:

- Thưa cha, chúng con đều nhìn thấy ạ.

Vị linh mục nói:

- Giữa lúc bóng tối đang bao phủ ngôi nhà thờ này và tất cả chúng ta, ngọn nến nhỏ của tôi khi được thắp lên dù ánh sáng của nó rất mong manh yếu ớt, mọi người vẫn có thể nhìn thấy. Bây giờ, xin quý vị hãy thắp ngọn nến của mình lên.

Ngay khi những ngọn nến của mọi người được thắp lên, cả ngôi nhà thờ sáng rực lên. Ánh lửa từ những ngọn nến tỏa ra đem đến cho mọi người một cảm giác thật ấm áp và dễ chịu. Ai ai cũng cảm thấy vui vẻ và hồ hởi trong ánh sáng lung linh của những ngọn nến.

Vị linh mục nói tiếp:

- Một ánh lửa nhỏ có thể soi sáng chỉ một không gian nhỏ, nhưng nhiều ánh lửa có thể họp lại thành ánh sáng có khả năng đẩy lui bóng tối và sự lạnh lẽo của một khoảng không gian rộng lớn hơn. Tương tự như vậy, một hành vi tốt đẹp của một người có thể gây sự chú ý của những người xung quanh, nhưng những hành vi tốt đẹp của tất cả mọi người có khả năng biến môi trường sống của họ trở thành nơi tuyệt vời và đáng sống.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Không ai có thể phủ nhận sự cần thiết của ánh sáng trong đời sống con người. Những ngày mưa bão tăm tối thiếu ánh sáng mặt trời, những khoảng thời gian cúp điện, và cả những không gian tối tăm không có chút ánh sáng khiến con người cảm thấy bức rứt, khó chịu và không thể làm được gì. Ánh sáng từ một ngọn nến nhỏ có thể giúp chúng ta xác định được phương hướng. Ánh sáng từ ngọn đèn đường soi sáng những bước chân. Bóng tối bị đẩy lui và những nỗi sợ hãi cũng theo ánh sáng đó mà tan biến. Dù vậy, nơi những căn phòng chan hòa ánh sáng của những ngọn nến, ở bao con đường và dãy phố rực rỡ ánh đèn đường, hay trong những tòa nhà đèn treo lộng lẫy vẫn có bao mảnh đời, bao phận người quờ quạng chẳng biết đường biết hướng mà đi.

Ðiều nghịch lý của cuộc sống hôm nay là nhiều người đang sống và đang đi trong ánh sáng của những ánh đèn nhưng cõi lòng và cuộc sống của họ vẫn đắm chìm trong bóng tối của đau khổ, thất vọng và cô đơn. Họ cần lắm và mong lắm một ánh sáng của hy vọng và tình người! Bên cạnh đó, cũng có nhiều người mặc dù phải sống trong bóng tối của thể lý do khiếm thị, không thấy được ánh sáng hay phải vật lộn với bóng tối của cái nghèo, bất công và bị loại bỏ, cõi lòng họ vẫn bừng cháy ánh sáng của niềm hy vọng, và nhiệt tâm dấn thân xây đắp tình người. Bà Eleanor Roosevelt - một nhà nhân đạo, hoạt động xã hội Mỹ và cũng là Ðệ nhất Phu nhân của Tổng thống Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt, đã từng phát biểu rằng: "Thà thắp lên một ngọn nến còn hơn là nguyền rủa bóng tối". Thật vậy, bóng tối là một phần tất yếu của vũ trụ. Có đêm và có ngày. Có bóng tối và có ánh sáng. Bóng tối cũng là một phần tất yếu trong cuộc sống của chúng ta như bức tranh cuộc đời của từng người với những mảng tối và mảng sáng khác nhau. Có những lúc chúng ta bước đi trong ánh sáng của sự thành công, niềm vui và hạnh phúc nhưng cũng không thiếu những lúc chúng ta phải lần mò trong đêm tối đức tin và bóng tối của sợ hãi, cô đơn và thất vọng.

Mỗi độ Lễ Giáng Sinh về, chúng ta lại được đắm mình trong ánh sáng. Ánh sáng của những ngôi nhà thờ lung linh rực rỡ đèn sao, ánh sáng của những hang đá được trang hoàng lộng lẫy, và đặc biệt là ánh sáng mà Hài Nhi Giêsu mang đến cho nhân loại trong đêm Người giáng trần. Chúa Giêsu chính là ánh sáng thế gian, và ai theo Người sẽ không còn đi trong tăm tối (x. Ga 8,12). Ước gì mỗi người chúng ta được ánh sáng hòa bình, ánh sáng yêu thương và ánh sáng cứu độ Chúa Giêsu chan hòa trong tâm hồn và cuộc sống của mình, để chính chúng ta cũng trở thành ánh sáng của Chúa, ánh sáng được chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp chúng ta làm, mà tôn vinh Thiên Chúa (Mt 5, 16).

Lạy Chúa Giêsu Hài Ðồng, Chúa đã đem ánh sáng của tình yêu và ơn tha thứ đến cho thế gian. Xin thắp ánh sáng đó trong cuộc đời chúng con, để những hành động, nghĩa cử cao đẹp và tốt lành của chúng con trở nên ánh sáng được thắp lên và tỏa sáng trong thế giới còn đang bị bóng đêm của bất công, vô cảm thống trị. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page