Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 067 -

Hãy là tiếng hô của Chúa

 

Hãy là tiếng hô của Chúa.

Bích Liễu

(RVA News 16-12-2023) - Khi tìm hiểu về cơ cấu xã hội Phong Kiến Việt Nam, tôi rất thích nhân vật Thằng Mõ. Công việc của Thằng Mõ là làm theo chỉ thị của viên chức và các tráng đinh trong làng. Anh đi khắp làng gõ mõ gọi dân làng tề tựu ở sân đình để nghe những tin tức mới xảy ra trong làng. Ngoài công việc trên, người này còn đi tuần phòng ban đêm và gõ từng hồi mõ báo hiệu giờ giấc. Ðiều đặc biệt là nhân vật Thằng Mõ rất nghèo nhưng anh ta làm nghề này không có lương bổng. Ðến mùa gặt, các địa chủ cho anh một ít thóc lúa mà thôi.

Nhiệm vụ của Thằng Mõ rất quan trọng nhưng thực tế Thằng Mõ lại thuộc gia cấp thấp nhất trong xã hội, luôn bị khinh bỉ, chà đạp. Nhìn ra sự bất công ấy, nhiều nhà văn, nhà thơ đã đưa nhân vật Thằng Mõ vào trong các tác phẩm văn chương của mình để bênh vực và ca ngợi công việc của Thằng Mõ.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Nhân vật Thằng Mõ trong xã hội xưa ít nhiều làm chúng ta liên tưởng đến các ngôn sứ được Thiên Chúa sai đi nói Lời của Ngài. Chúng ta thử làm một phép so sánh sẽ thấy rất nhiều điểm thú vị giữa nhân vật Thằng Mõ và các Ngôn sứ. Thật vậy, Thằng Mõ có nhiệm vụ chuyển đạt những thông tin từ các vị chức sắc đến cho dân làng thì các ngôn sứ cũng có sứ mạng loan báo những thông điệp của Thiên Chúa đến cho dân của Người. Khi mọi người đang say giấc trong sự bao trùm của màn đêm thì Thằng Mõ với chiếc đèn chiếu sáng trong tay rong ruổi khắp các nẻo đường làng để canh giác, để nhắc nhở về thời gian. Cũng vậy, dân Thiên Chúa đang say giấc trong bóng đêm của tội lỗi, các sứ giả của Thiên Chúa được sai đến, cầm chiếc đèn cháy sáng trong tay đó là Lời của Chúa để nhắc nhở, cảnh tỉnh con người. Các Ngôn sứ đã trở thành "Tiếng" để "Lời" của Thiên Chúa được rao truyền. Thế nhưng, trớ trêu thay, dân Israel mãi ngủ mê trong lối sống buông thả, bất trung với Thiên Chúa khi chạy theo các thần ngoại ban, thờ cúng ngẫu tượng. Dân Israel bưng tai bịt mắt trước những lời cảnh tỉnh của các ngôn sứ. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn luôn trung tín và yêu thương con người, Ngài không muốn con người tiếp tục tự hủy diệt chính cuộc đời của mình nên đã sai Gioan tẩy giả đến để dọn đường cho sự xuất hiện của Ðấng Thiên Sai. Gioan đã trở thành tiếng hô trong hoang địa kêu gọi mọi người hãy quay về nẻo chính đường ngay, hãy hoán cải về lối sống bất chính của mình, hãy lấp đầy những hố sâu đố kỵ, thù ghét bằng tình yêu thương tha thứ, hãy bạt đi những núi đồi kiêu ngạo, tự mãn bằng lòng khiêm nhường, hãy sám hối ăn năn hầu đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, hãy tỉnh thức để đón chờ Ðấng Mêsia - Ngài đang đến với chúng ta.

Tiếp nối các Ngôn sứ, Chúa mời gọi mỗi người Kitô hữu cũng hãy trở thành tiếng hô của Chúa. Tuy nhiên trước hết và trên hết, chúng ta hãy trở thành tiếng hô trong sa mạc cõi lòng mình qua việc thống hối quay trở về với lòng thương xót của Chúa để được thứ tha, để được sống trong ân nghĩa của Chúa. Hãy thu dọn tâm hồn cho sạch những thói hư tật xấu để có lối cho Thiên Chúa bước vào và cư ngụ, dẹp bỏ những thói kiêu căng để nhường chỗ cho sự khiêm nhường và dấn thân. Nhờ đó, chúng ta sẽ đủ dũng khí trở thành tiếng hô của Chúa giữa một xã hội đang ngủ mê trong danh vọng, trong quyền lực và hưởng thụ. Chúa luôn kêu mời mỗi Kitô hữu: hãy gióng lên tiếng nói công lý và sự thật trong những nơi giả dối lọc lừa; hãy gióng lên tiếng nói yêu thương, tha thứ ở những nơi có hận thù, tranh chấp. Chúng ta đang sống trong xã hội mà nhân phẩm con người bị chà đạp, lương tâm bị bán rẻ, sự gian dối được cổ vũ, mạng sống con người không được bảo vệ, hành vi phá thai đang dần được xã hội chấp nhận,... thì tiếng Chúa càng thúc giục gọi mời chúng ta trở thành tiếng hô để Lời Chúa đánh thức lương tri con người. Chúa cần lắm những Gioan tiền hô trong thời đại hôm nay để dọn đường cho Thiên Chúa trở lại trong ngày quang lâm. Tuy nhiên chúng ta biết rằng người dọn đường luôn gặp những chống đối, thù ghét và thậm chí mạng sống bị đe dọa vì đụng chạm đến cái tôi ích kỷ, đến lợi ích cá nhân của người khác. Hầu hết các ngôn sứ đều bị loại trừ, truy bắt và giết chết vì quá chướng tai, vì đã vạch trần những sai lỗi của họ. Họ không muốn nghe biết về sự thật, về chân lý. Số phận của Gioan Tẩy giả cũng chẳng hơn gì các ngôn sứ khác. Gioan bị giết chết vì đã nói lên sự thật về tội lỗi của vua Hêrôđê là cướp vợ của anh mình. Ðiều này có nghĩa rằng tất cả những ai sống theo sự thật, lên án sự bất công, lên án điều dối trá, những ai đứng về phía công lý đều nhận sự thiệt thòi cho phần mình. Thế nhưng, chúng ta hãy yên tâm vì Chúa đã nói "Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục" (Mt 10, 28).

Lạy Chúa, bước ra bỏ bọc an toàn của mình để lên tiếng bênh vực công lý, lên án bất công, rao giảng về một Ðức Kitô chịu đóng đinh vì tội lỗi nhân loại là điều chúng con rất e ngại. E ngại vì chúng con sẽ bị nhiều người ghét bỏ, e ngại vì ảnh hưởng đến công ăn việc làm, e ngại vì bị loại trừ,... Xin giúp mỗi người chúng con biết đặt tính cấp bách của việc rao giảng Tin mừng lên trên tất cả để chúng con đủ can đảm xé đi chiếc kén an toàn để bước vào thế giới làm tiếng hô của Chúa. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page