Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 066 -

Hãy lắng nghe và cảm nhận

cuộc sống bằng trái tim

 

Hãy lắng nghe và cảm nhận cuộc sống bằng trái tim.

Bích Liễu

(RVA News 15-12-2023) - Vừa qua có dịp trở lại quê nhà, tôi ghé thăm người bạn thời đi học. Sau một vài lời thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống, cô bạn chợt hỏi:

- Trên đời này còn có người tốt không nhỉ?

Một chút bất ngờ nhưng tôi cũng nhanh chóng đáp:

- Có chứ sao không? Có chuyện gì vậy? Sao có vẻ bi quan thế cô bạn?

Bạn tôi nói:

- Mình cứ suy nghĩ mà thấy buồn làm sao. Hôm trước mình đi đón con tan học. Vì nghĩ là gần nên không mang theo điện thoại cũng như ví tiền. Thật không may, mình đi chắc được nửa đoạn đường thì xe thủng lốp. Cũng hơi lo nhưng khi kiểm tra trong túi áo khoác có tiền nên mình đưa xe vào tiệm sửa xe gần đó. Sau khi sửa xong anh ta nói mình phải trả 80,000 đồng. Nhưng hỡi ôi mình chỉ còn có 73,000 đồng. Vì không mang theo điện thoại nên không thể gọi cho ai được. Mình nói với anh ấy: "Tôi vội đi đón con nên không mang theo đủ tiền, anh cầm tạm 73,000 đồng để tôi ra trường đón thằng bé rồi khi quay về sẽ gửi đủ cho anh vì con tôi có tiền." Tuy nhiên, anh thợ vẻ mặt lạnh tanh trả lời: "Tôi sửa xe lấy tiền, khi nào đủ tiền thì lấy xe." Mình năn nỉ anh ta làm ơn giúp mình vì thằng bé đang chờ mẹ ngoài trường. Thế nhưng anh ta trả lời: "Có gì thế chấp thì để lại đây rồi đi đón con." Trời ơi, trên người mình đâu mang theo gì có giá trị mà thế chấp. Mình lại tiếp tục năn nỉ nhưng anh ta không một chút động lòng. Sốt ruột vì sợ thằng bé khóc, lay hoay mãi mình chợt nhớ ra trên tay có chiếc nhẫn cưới, mình đành phải tháo ra và nói với anh ta: "Tôi để lại đây chiếc nhẫn cưới của tôi."

Quý vị và các bạn thân mến!

Có lẽ chúng ta cũng không quá bi quan như cô bạn của tôi khi cho rằng xã hội hôm nay kiếm người tốt khó quá, nhưng chúng ta cũng đồng ý một điều là xã hội càng tiến bộ về vật chất thì con người có xu hướng khép lòng lại nhiều hơn. Trên các báo đài hay các trang mạng vẫn thường xuyên đăng tải thông tin người này bị va chạm xe, người kia bị cướp giật là những chiêu trò, là cái bẫy của những kẻ lừa đảo giăng ra để trục lợi từ những người có tấm lòng. Ðiều này đã tạo ra một sự cảnh giác, một rào cản làm chúng ta e dè và thậm chí là dửng dưng trước những sự việc xảy ra. Hơn nữa, ngày nay con người dành phần lớn thời gian để tiếp xúc với những vật vô tri như điện thoại, máy vi tính hơn là tiếp xúc trực tiếp với con người bằng xương bằng thịt, biết vui biết buồn. Do đó, sự vô tình, thờ ơ, lãnh đạm dần ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người. Anh thợ sửa xe trong câu chuyện trên chỉ là nạn nhân của chính xã hội vô cảm này. Anh ta chỉ biết bản thân mình: "Sửa xe lấy tiền." Anh không đặt mình vào trường hợp của người khác. Anh không thấu được nỗi lo lắng của một người mẹ. Anh cũng không cảm được sự sợ hãi của đứa trẻ khi không thấy mẹ. Vì không cảm nhận được nỗi lòng của người khác nên anh ta dửng dưng trước lời năn nỉ. Vì không nhìn nhận những giá trị thiêng liêng khác ngoài vật chất nên anh sẵn sàng đưa tay ra cầm lấy chiếc nhẫn cưới để thế chấp cho 7,000 đồng. Ðây là lối sống mà chính Ðức Giê su đã lên án khi Ngài ví thế hệ của Ngài giống như bọn trẻ không hợp tác trong trò chơi: "Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!". Tại sao Ðức Giê su lại ví thế hệ này như vậy? Bởi họ đã đóng lòng lại với những lời mời gọi hoán cải và quay trở về nẻo chính đường ngay của vị ngôn sứ tiền hô Gioan tẩy giả. Họ không nhạy bén để nhận ra đời sống nhiệm nhặt, ẩn giật của Gioan là một dấu chỉ triều đại Thiên Chúa đã đến gần, Ðấng Mêsia sẽ xuất hiện như đã loan báo trong Thánh Kinh. Chính thái độ thờ ơ, vô cảm, dửng dưng đó đã làm cho họ không nhận ra Ðức Giê su là Ðấng Mêsia mà họ ngày đêm mong đợi.

Thái độ lãnh cảm thật nguy hại biết bao cho đời sống tâm linh. Bởi Chúa không trực tiếp nói với chúng ta phải làm điều này hay đừng làm điều kia. Chúa cũng không cho chúng ta biết trước bản hoạch định về cuộc đời của mỗi người. Thật vậy, Chúa chỉ nói với chúng ta qua những biến cố mà Ngài trực tiếp gửi đến cho từng người hay những biến cố gián tiếp ngang qua cuộc đời mỗi người. Do đó, mỗi người cần có một trái tim nhạy bén để cảm nhận cuộc sống, lắng nghe, suy nghĩ những gì đang xảy ra quanh mình hầu đón nhận sứ điệp của Chúa. Nhờ đó, chúng ta có thể từng bước thăng tiến về đời sống tâm linh. Ngược lại, nếu trái tim thờ ơ, vô cảm đang ngự trị trong tâm hồn sẽ làm cho con người không còn cảm thức về tội - phúc và sẽ bị lạc lối. Chúng ta sống như một cái máy đã cài sẵn lập trình. Ðiều này sẽ làm mất đi ý nghĩa đích thực của cuộc sống con người nơi trần thế này.

Lạy Chúa, từ một khối đất sét vô tri, Chúa đã thổi thần Khí của Ngài để mang lại sự sống cho con người. Nghĩa là Chúa muốn con người có sự linh hoạt và sự tinh tế để cảm nhận cuộc sống bằng khối óc và con tim. Xin lấy đi trái tim chai đá nơi mỗi chúng con và thay vào đó là một trái tim biết yêu thương, biết cảm thông, chia sẻ với mọi người xung quanh và đặc biệt là biết nhạy bén nhận ra ý muốn của Ngài trước những dấu chỉ của thời đại. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page