Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 064 -

Phúc thay người trông cậy Chúa

 

Phúc thay người trông cậy Chúa.

Bích Liễu

(RVA News 13-12-2023) - Một vị tu rừng tìm cách sống trong một cái hang nhỏ và tối tăm, đêm ngày ăn chay, đền tội, hãm mình.

Ngày kia, một đoàn người, gồm những kẻ mộ mến tài đức của ngài, lên rừng đến thăm.

Thấy cách sống của vị tu rừng này, họ bỡ ngỡ hỏi:

- "Làm sao ngài có thể ở trong này một ngày mà thôi?"

- "Quý vị hãy vào, nhìn qua cái lỗ này, quý vị sẽ rõ."

Họ vào và thấy: nơi tường hang rêu phủ, có một lỗ hổng, để lộ ra một góc trời.

Họ không hiểu. Vị tu rừng liền cắt nghĩa:

- "Góc trời đó, là nguồn an ủi của tôi. Những khi tôi buồn chán, tôi nhìn ra góc trời đó và kêu lên: "Ôi Thiên Ðàng! Ôi Thiên Ðàng!" Hai tiếng này làm cho linh hồn tôi được bằng an vui vẻ."

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Con người là một trong những tặng phẩm tuyệt vời và tốt lành của Thiên Chúa nhưng sản phẩm này chưa hoàn thiện còn đang trên con đường hướng đến sự trọn hảo nơi Thiên Chúa. Chính vì thế, con người luôn phải đối diện với những khiếm khuyết và những nỗi sợ bao quanh, như sợ chết, sợ sự dữ, sợ đàn áp, sợ thua thiệt, sợ mất mát... Nhưng đôi khi trong cuộc sống thường ngày chúng ta lại nghe ai đó nói rằng "người nào đó trời không sợ, đất không sợ" phải chăng có người như thế thật không? Chắc chắn là không, có những lúc họ không sợ trời, không sợ đất nhưng lại sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ không được yêu... vì nhu cầu yêu và được yêu là nhu cầu căn bản của con người, không ai là không muốn yêu và được yêu. Thánh Phanxico đã từng nói về ơn gọi thật sự của con người khi ngài viết: "Con vật sinh ra, cỏ cây mọc lên và nó vui vẻ hạnh phúc ở đời này nhưng con người thì hạnh phúc được dành và hướng về đời sau." Nhu cầu cơ bản này chỉ được thỏa mãn trọn vẹn khi con người được trở về với Chúa. Như thánh Augustino từng thốt lên rằng: "Lạy Chúa tâm hồn con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên nơi Chúa."

Chúng ta đang sống những ngày cuối cùng của năm dương lịch 2023, một năm mới nữa sắp đến nhưng cuộc sống chúng ta cũng không vơi bớt nỗi sợ. Nhìn lại một năm qua thế giới với biên bao biến động, chiến tranh giữa Nga và Ucraina chưa chấm dứt thì tiếp tục chiến tranh giữa Israel và nhóm Hồi giáo Hamas, hay những cuộc nội chiến của các nước Myanmar, và một số nước Châu Phi, Trung Ðông hay thiên tai, động đất, sóng thần#.. Trong nước thì nền kinh tế đang khó khăn, nhiều công ty phá sản, công nhân thất nghiệp hàng loạt, con cái không có tiền đóng học phải nghỉ học, nhiều người đang trên đường trở về quê "ăn tết sớm". Một bức tranh xã hội của năm 2023 quá bi quan và quá ảm đạm. Ðứng trước những nỗi sợ và khó khăn này, chúng ta đã làm gì? Phải chăng là đi xem bói để tìm ra vận hạn hay xem tử vi để biết khi nào vượt qua được những điều kém may mắn này? Hay chúng ta đang chán nản, thất vọng buông xuôi trong men rượu bia, bỏ bê trách nhiệm làm chồng, làm vợ và làm cha...

Ðứng trước những khó khăn, đau khổ, thất vọng và lo sợ ấy, bài Tin Mừng hôm nay Chúa nói mỗi chúng ta: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng; anh em hãy mang lấy ách của tôi. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng." (x. Mt 11,28-30) Thay vì chúng ta thất vọng, mất niềm tin và chạy đến với các thần hư vô khác để kêu cầu, người công giáo chúng ta được mời gọi hãy chạy đến với Chúa, hãy cậy trông vào Ngài, như lời Thánh vinh 40 diễn tả:

Tôi hết lòng trông đợi Chúa

Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu

Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong

Khỏi vũng lầy nhơ nhớp

Ðặt chân tôi đứng trên tảng đá

Làm cho tôi bước đi vững vàng

Vì Thiên Chúa hằng yêu thương và nghe biết hết những nỗi thống khổ của chúng ta và chỉ nơi Ngài chúng ta mới tìm thấy lại được niềm hạnh phúc và hy vọng để bước tiếp. Như vị ẩn tu trong câu chuyện trên, nhiều người đã ngạc nhiên không thể tưởng tượng được làm sao ông có sống trong một nơi tối tăm và chật chội như vậy được? Nhưng vị ẩn tu đã vượt qua được những điều khó khăn không tưởng đó bằng việc chiêm ngắm những điều tốt đẹp nơi Thiên Ðàng.

Ước mong mỗi chúng ta giữa những khó khăn gian khổ của kiếp nhân sinh, chúng ta vẫn vững lòng trông cậy Chúa, mắt luôn chỉ hướng về Ngài để thấy được những gì Chúa dành cho chúng ta trên trời thật lớn lao, không gì của chúng ta có thể mua được và đổi lấy được, nhờ đó chúng ta kiên tâm bước qua những khó khăn và đau khổ của cõi trần này.

Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng có những nỗi khổ riêng, mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh khác nhau. Xin cho chúng con biết nhìn qua nhau để cảm thông chia sẻ những đau khổ, những thất vọng, bất hạnh cho nhau và cùng nhìn lên Chúa để một lòng trông cậy vào Chúa mà thôi vì Chúa là Ðấng trung tín và giàu lòng xót thương. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page