Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 062 -

Chúng ta luôn có giá trị trước mặt Chúa

 

Chúng ta luôn có giá trị trước mặt Chúa.

Bích Liễu

(RVA News 12-12-2023) - Chuyện kể rằng:

Trên một chuyến tàu khách nọ, giữa hải trình, khi con tàu đang êm đềm vượt biển thì trời bỗng nhiên nổi lên sóng gió. Có một cậu bé vì mải chơi nên đã không kịp chạy vào khoang tàu để tránh gió. Những ngọn sóng lớn ập đến như những tấm màn quá khổ, vút cao rồi trùm xuống con tàu và hất tung cậu bé xuống biển. Nhìn thấy vậy, người cha đã bất chấp tất cả lao mình theo đứa con trai.

Ngay lập tức, đội cứu hộ liền bắt tay vào việc giải cứu họ. Sau nửa giờ tìm kiếm, họ đã tìm ra hai cha con trong tình trạng bất tỉnh.

Sau khi được sơ cứu và phục hồi. Viên thuyền trưởng đến chúc mừng và hỏi người cha:

- "Ông không sợ nguy hiểm sao?"

Người cha cười trả lời:

- "Rất sợ, nhưng tôi sợ mất con tôi hơn".

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Trong cuộc sống, chúng ta đã từng biết đến những vần thơ, giai điệu ca ngợi tình phụ tử và chúng ta vừa được nghe một câu chuyện về tình phụ tử thật sống động. Có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm động trước tình phụ tử cao quý này. Nó đẹp vì tình cảm người cha dành cho đứa con hoàn toàn vô vị lợi. Thật vậy, người cha trong câu chuyện trên, vì sợ mất đi đứa con yêu quý mà ông đã không màng đến sự nguy hiểm của tính mạng, sẵn sàng lao mình vào cơn sóng dữ nhằm tìm kiếm và cứu lấy đứa con của mình. Theo lẽ thường, người ta chỉ cố sức để tìm và giữ điều gì đó có giá trị với họ. Vì thế, có thể nói cậu con trai trong câu chuyện này chính là báu vật của người cha. Nếu không, ông đã chẳng bất chấp tất cả để lao mình vào hiểm nguy như vậy.

Nếu như người cha trong câu chuyện trên coi đứa con của mình như là một báu vật quý giá, thì người Kitô hữu chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha, cũng mang một phẩm giá thật cao quý. Thật vậy, đối với Thiên Chúa, ai trong chúng ta cũng có một giá trị rất riêng. Bởi đó, trong từng giây phút của cuộc đời, tình thương của Chúa luôn chở che, quan phòng, và tuôn đổ trên cuộc đời chúng ta muôn vàn ân huệ của Ngài. Chúa cũng biết rõ từng người chúng ta và Ngài không muốn một ai trong chúng ta phải hư mất. Thế nên, dù chúng ta giàu sang hay nghèo khó, dù chúng ta mạnh mẽ hay yếu đuối, dù chúng ta thánh thiện hay tội lỗi # thì Chúa vẫn không bỏ mặc chúng ta; mà trái lại, Ngài luôn đi bước trước, yêu thương và tìm kiếm chúng ta, đưa chúng ta về với Ngài những khi chúng ta lầm đường lạc lối.

Như thế, trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều có một phẩm giá cao quý và vị trí riêng biệt, không gì có thể thể thay thế được. Dù cuộc đời chúng ta không ít lần bị lấm lem vì tội lỗi, Chúa cũng vẫn kiên nhẫn tìm kiếm chúng ta như người mục tử sẵn sàng để lại 99 con chiên trên núi mà đi tìm cho được con chiên đi lạc. Ðây quả là một điều an ủi và là niềm hy vọng rất lớn cho chúng ta, vì lòng xót thương vô biên của Chúa luôn giang rộng vòng tay bao dung và tha thứ, sẵn sàng đi tìm và đón nhận chúng ta trở về.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay đã mở ra cho chúng ta những hình ảnh rất cụ thể về tình thương và lòng bao dung vô bờ bến mà Thiên Chúa dành cho nhân loại: Ở bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaia đã nói với chúng ta rằng Thiên Chúa "chăn dắt đoàn chiên như người mục tử. Ngài ẵm những con chiên trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng, và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ". Mỗi chúng ta chính là những con chiên bé nhỏ đang được sống dưới bàn tay chăm sóc của người mục tử là Thiên Chúa. Hàng ngày, chúng ta vẫn đang được mời gọi để sống theo sự hướng dẫn của Chúa, làm con chiên ngoan hiền dưới sự chăn dắt và vỗ về của Chúa; đồng thời, tiếp nối sứ mạng của Chúa để sống hết mình với tha nhân là những người đang sống xung quanh chúng ta. Chúng ta cùng nhìn lại thái độ của mình trước lời mời gọi này để khám phá lại hình ảnh của Thiên Chúa nơi chính mình và nơi người khác; qua đó, chúng ta biết trở về với nguồn cội và sống đúng với bản chất Kitô hữu của mình là yêu thương và quảng đại với hết mọi người.

Ước gì mỗi chúng ta, khi nhận ra được phẩm giá cao quý của mình trước mặt Thiên Chúa và khám phá ra tình thương hải hà mà Chúa dành cho chúng ta, cũng biết trân trọng phẩm giá của người khác và trong tình liên đới, chúng ta luôn sẵn sàng tìm về cho Chúa những người đang lầm đường lạc bước.

Lạy Chúa, xin dẫn chúng con đi trên đường ngay nẻo chính, để chúng con biết nhận ra chân lý và thực tâm trở về với suối nguồn yêu thương vô bờ là chính Chúa. Xin ban cho chúng con có một tâm hồn quảng đại, để chúng con cũng biết làm sáng danh Chúa bằng cách mở rộng lòng mình để đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page