Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 060 -

Cây tử tế

 

Cây tử tế.

Phương Anh

(RVA News 09-12-2023) - Người ta kể rằng, ngày xưa ở nước Ðức, có một tiều phu nọ rất nghèo. Mỗi ngày ông thường đi lượm củi để mưu sinh. Vào một đêm cuối năm, mùa đông tuyết phủ trắng trời. Trên đường đi làm về nhà, ông thấy có một đứa trẻ đói lả nằm co quắp dưới một gốc cây thông. Ông đem cậu bé về nhà, sưởi ấm và cho ăn uống. Sáng sớm tỉnh dậy, không thấy đứa trẻ đâu, ông mở cửa ra đi tìm thì thấy một cây thông thật đẹp đặt trước cửa, hôm đó là gần ngày lễ Giáng sinh. Ông thầm nhủ 'Có thể chú bé đã tỉnh dậy, đi tìm một cây thông đẹp tặng ông làm quà thay cho lời cám ơn, hoặc Thượng đế cải trang thành đứa bé để thử lòng nhân đức, tử tế trong cách đối xử của con người'. Từ đó, cây thông Noel còn gọi là cây nhân đức, hoặc một số nước còn gọi là cây tử tế. Mọi người có thói quen trang trí cây thông thật đẹp và chưng trước cửa nhà từ tháng 12 cho đến hết năm mới dương lịch (Theo Tony buổi sáng).

Quý vị và các bạn thân mến,

Không khí Giáng Sinh đang về trên các nẻo đường khiến cho lòng người thêm náo nức. Người ta đang chuẩn bị những mô hình hang đá. Các bạn trẻ săn tìm một món quà ý nghĩa để tặng bạn bè người thân. Một cánh thiệp gửi trọn niềm yêu thương. Một chiếc khăn len cho mùa đông thêm ấm áp. Một bữa tiệc cho thắm thiết tình gia đình.

Con Thiên Chúa đã được sinh ra cho chúng ta. Một vị Thiên Chúa không nhà cửa, không tấm áo che thân. Một vị Thiên Chúa sống nghèo thực sự để cho loài người được đầy đủ giàu sang. Tin vui Giáng sinh đã được sứ thần loan báo cho các mục đồng: "Hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ðavít, Người là Ðấng Kitô Ðức Chúa" (Lc 2,11). Theo lời chỉ dẫn của sứ thần, họ đã tìm đến Bêlem để cùng thờ lạy Hài Nhi. Chứng kiến biến cố quá trọng đại ngoài sự mong đợi, các mục đồng nhận được một món quà thật không gì sánh ví được, họ đã tận mắt chiêm ngắm Ðấng Cứu Ðộ.

Hài Nhi Giêsu chính là ánh sáng tình yêu, ánh sáng của niềm tin và hy vọng chiếu tỏa trên những ai có tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn. Ước gì tình yêu của Ðấng Cứu Thế ngự trị trong mỗi gia đình và trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Ân phúc của Chúa Giáng Sinh cũng mời gọi mỗi người chúng ta dâng lời cảm tạ hồng ân cứu thế, hăng say ra đi loan báo tin vui, tin bình an cứu độ để tình thương của Thiên Chúa lan tỏa khắp trần gian.

Mừng lễ Chúa Giáng Sinh không phải là hiện tại hóa một kỷ niệm, nhưng là sống lại mầu nhiệm vô cùng quan trọng của niềm tin Kitô giáo. Mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người vẫn đang hiện diện giữa chúng ta hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Nhờ ánh sáng của Hài Nhi Giêsu, mọi người nhận biết, yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa trong Tinh thần và Chân lý. Ðức Vua Hòa Bình đã đến với con người một cách âm thầm khiêm tốn qua thân phận một trẻ thơ. Người đã viếng thăm những ai thành tâm thiện chí, những tâm hồn bé nhỏ đơn sơ như các mục đồng và ba đạo sĩ phương Ðông. Vì yêu thương, Ngôi Hai Thiên Chúa đã trút bỏ mọi vinh quang, mặc lấy thân phận con người yếu đuối để dẫn đưa loài người thoát khỏi kiếp nô lệ của tội lỗi và sự chết. Con Thiên Chúa đã làm người để loài người được trở thành con cái Thiên Chúa.

Giáng Sinh không phải là lễ hội mà là mùa để trao cho nhau tình yêu thương qua những món quà. Có món quà nào ý nghĩa cho bằng quà của sự hy sinh và lòng nhân ái. Ðừng trao nhau những món quà xa sỉ đắt tiền, hãy trao cho nhau sự quan tâm giúp đỡ, nhất là sự chân thành tử tế. Ðâu đó vẫn còn những người nghèo không nhà cửa đang nằm co ro bên hè phố, những trẻ mồ côi không mái ấm gia đình. Còn đó những người trẻ lạc lối đang cần được thức tỉnh. Còn những người mẹ, người cha già yếu đang đau khổ vì những đứa con hư. Ðâu đó trên thế giới vẫn còn những con người bị ly tán vì chiến tranh hận thù, vì bạo lực khủng bố. Hãy cùng nhau thực hiện tình yêu thương, sự chân thành tử tế với mọi người, để nhân loại tận hưởng mùa giáng sinh trọn vẹn và ý nghĩa.

Lạy Hài Nhi Giêsu là món quà cao quý Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại, xin cho chúng con cũng trở thành món quà trao tặng người khác với tất cả niềm vui chân thành. Ðấng Emmanuel đã đến ở giữa nhân loại, xin cho chúng con ý thức và trân trọng ơn gọi làm người với tất cả phẩm giá cao quý. Xin Chúa chúc lành cho các dân tộc, các quốc gia trên thế giới được sống trong an hòa yêu thương. Amen.

Phương Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page