Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 055 -

Từ trong đống đổ nát

 

Từ trong đống đổ nát.

Phương Anh

(RVA News 04-12-2023) - Hơn một tháng qua, cả thế giới bàng hoàng lo sợ trước cuộc chiến xảy ra tại Dải Gaza. Chiến sự bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, khi lực lượng Hamas ở Dải Gaza bắn hàng loạt tên lửa và đưa quân tràn vào lãnh thổ Israel, giết hơn 1,400 người và bắt cóc 280 người làm con tin, đẩy cuộc xung đột âm ỉ nhiều năm đến đỉnh điểm. Theo cơ quan truyền thông Hamas, hơn 18,000 tấn chất nổ đã dội xuống vùng lãnh thổ. Mỗi km đường phố ở Dải Gaza hứng chịu 50 tấn chất nổ. Hơn 8,500 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có hơn 3,500 trẻ em; 1,870 người mất tích dưới đống đổ nát, trong đó có 1,020 trẻ em. Cho đến hôm nay, thuốc men, lương thực, nhiên liệu đều cạn kiệt.

Khi thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày được thực hiện, hàng nghìn người dân vô tội phải di trú, giờ họ đổ ra đường, bắt đầu chạy về ngôi nhà cũ, bới đống gạch vụn, sắt thép, nhặt nhạnh từng thanh gỗ nhỏ để dựng lều tạm. Một người phụ nữ 58 tuổi có 5 người con sinh sống ở Khan Younis, bà cho hay Israel từng san phẳng hai ngôi nhà của bà trong các cuộc xung đột năm 2008 và 2014. Trở về nhà, bà chỉ còn nhặt được vài chiếc chén bát từ đống đổ nát. Ngoài ra còn có ít quần áo phủ đầy bụi và một chiếc xe đạp, bà nói

 - "Chúng tôi sẽ xây nhà lại lần nữa".

Một người đàn ông khác chia sẻ:

- "Với thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày, chúng tôi đang sống những giây phút bình yên, tranh thủ giờ phút hiếm hoi để nhâm nhi tách trà".

Lúc này là cơ hội cho mọi người gặp gỡ, thăm hỏi gia đình, bạn bè và kiểm tra nhà cửa. Những trẻ em ùa ra đường nhặt vỏ đồ hộp, giấy vụn để đổt lên sưởi ấm, nấu mì và làm bánh ăn. Từ trong đống đổ nát ấy, họ cùng nhau nhóm lên niềm hy vọng để tiếp tục sống.

Quý vị và các bạn thân mến,

Chúng ta đã bước vào Mùa Vọng, trong bầu khí hân hoan chờ đợi, Giáo hội nhắc ta nhớ lời Thiên Chúa hứa ban Ðấng cứu độ, đó là Chúa Giêsu được sinh xuống trần gian để ở lại với con người. Lời hứa ấy đã được thực hiện hơn 2,000 năm qua và còn kéo dài mãi cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại.

Cuộc Nhập thể của Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại niềm hy vọng lớn lao. Từ đây, loài người không còn phải sống trong sự buồn thảm và cô đơn. Chính Chúa Giêsu đến giải thoát nhân loại khỏi kiếp nô lệ tội lỗi và án chết đời đời. Ðược tạo dựng từ thân phận cát bụi nghèo hèn, chúng ta đã trở thành viên ngọc quý giá mà Con Thiên Chúa phải bỏ trời cao để xuống cứu chuộc chúng ta. Không những thế, ân sủng và tình của Thiên Chúa đã phủ lấp trên cuộc đời ta, cho chúng ta được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu.

Thánh Gioan Kim khẩu đã cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta là loài thụ tạo thật lớn lao dường bao, thánh nhân đã thốt lên rằng: "Hữu thể nào trong cõi dương gian được quan tâm nhất? Ðó là con người, một khuôn mặt sống động lớn lao kỳ diệu mà dưới ánh mắt Thiên Chúa còn quý giá hơn cả toàn thể vạn vật được hiện hữu. Và vì tha thiết muốn cứu độ con người, nên Thiên Chúa đã không tiếc ban Người Con Một Duy Nhất cho họ. Thiên Chúa đã không ngừng quan phòng mọi sự để nâng con người lên và đặt ngồi bên hữu Thiên Chúa". Cao quý thay ơn gọi làm người, lớn lao thay tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.

Sống tinh thần của Mùa Vọng, Giáo hội mời gọi chúng ta phải tỉnh thức và sám hối, phải dọp dẹp tâm hồn, lấp đi những hố sâu và thói kiêu căng, hận thù ghen ghét, uốn cho ngay tư tưởng gian dối. Ðồng thời Giáo hội cũng khơi lên niềm phấn khởi vui tươi, niềm hân hoan đón chờ cho một ngày hội ngộ. Hãy sống niềm vui tròn đầy của ngôn sứ Xôphônia đã mời gọi: "Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi, Ðức Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa. Ðức Vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Ðức Chúa... Người là Vị cứu tinh, là Ðấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ mừng vui hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi" (Xp 3,14-18).

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Mùa Vọng như thời gian cần thiết để chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận con người yếu đuối của mình mà có thái độ sống xứng hợp với những đòi hỏi của Tin Mừng, sống tình bác ái với mọi người để chúng con lãnh nhận được nhiều ơn thánh của Chúa trong mùa hồng phúc này. Amen.

Phương Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page