Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 051 -

Kẻ thù liên minh

chống lại Israel và Thiên Chúa

 

Kẻ thù liên minh chống lại Israel và Thiên Chúa.

Minh Thanh

(RVA News 29-11-2023) - Thời gian gần đây, thế giới đang phải đối mặt rất nhiều với chiến tranh. Cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas, giữa Ukraine với Nga... đã ngày càng trở nên căng thẳng không biết đến khi nào chấm dứt. Chúng ta hãy cùng hiệp với tác giả thánh vịnh 83 (82) để dâng lên Chúa lời nguyện xin hòa bình; bởi vì, thánh vịnh 83 (82) là lời cầu nguyện và tâm tình của những người đang phải sống trong cảnh chiến tranh; họ mong mỏi hòa bình; họ bộc lộ cảm xúc phẫn nộ, căm ghét những cuộc chiến phi nghĩa và lên án những kẻ hiếu chiến.

Chắc hẳn đang lúc này đây, đối diện với những đau thương của những mất mát, những sinh ly từ biệt, những sợ hãi và thất vọng... những người dân của các bên trong những vùng chiến tranh đang tha thiết cầu xin một phép màu từ trời cao để có thể làm ngưng tiếng súng. Trước những mất mát đau thương vẫn tiếp tục kéo dài, có lẽ rất nhiều người đang than trách sự thinh lặng của Thiên Chúa. Nhưng, Thiên Chúa chúng ta không phải là một Thiên Chúa nín lặng. Nơi Ðức Giêsu - Ngôi Lời của Thiên Chúa đã đến thế gian - sự thinh lặng vĩnh cữu đã phá vỡ. Trong niềm tin đó, chúng ta được mời gọi đừng thờ ơ hay câm lặng trước nỗi đau của tha nhân, và ra tay trợ giúp anh chị em bằng nhiều phương thế. Vậy, hiệp với lời khẩn nài của tác giả thánh vịnh, chúng ta hãy cùng dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện, xin Chúa thương trợ giúp.

Lạy Thiên Chúa, xin đừng làm thinh,

xin đừng nín lặng ngồi yên, lạy Thiên Chúa.

Hơn nữa, khi xưng mình là dân của Ngài, là kẻ ngài bảo trợ và xem kẻ thù của mình cũng là kẻ thù Chúa, là kẻ ghét Ngài, tác giả thánh vịnh mời gọi chúng ta cũng như các bên đang trong cuộc chiến phải trở nên hiền lành, yêu chuộng hòa bình, thực thi công lý, sống theo giao ước, và bước đi trong đường lối thánh thiện của Thiên Chúa.

Kìa kẻ thù Chúa ồn ào náo động,

bọn ghét Ngài đang ngóc đầu lên.

Chúng lập kế chống lại dân Ngài,

bày mưu chống những kẻ Ngài bảo trợ.

Hình ảnh dân Israel được miêu tả trong thánh vịnh 83 (82) là đại diện của tất cả người dân vô tội của tất cả các nước đang trong cuộc chiến, họ là những người yêu chuộng hòa bình, căm ghét chiến tranh. Chúng ta tiếp tục hiệp với nỗi đau khổ của những nạn nhân của tất cả các bên để thưa lên với Chúa tình cảnh của họ trước những kẻ gây chiến, những kẻ không biết kính sợ Thiên Chúa, những nhà lãnh đạo kiêu ngạo vì ý đồ ích kỷ tham lam của mình, những con người với ý thức hệ hiếu chiến đã cổ xúy những cuộc chiến, đưa đất nước đến cuộc đổ máu, và tàn sát lẫn nhau.

Chúng rằng: "Nào ta hãy diệt bọn đó đi,

để chúng không còn là một dân tộc nữa

và chẳng còn ai nhắc đến tên tuổi Israel."

Chúng đồng lòng bày mưu lập kế,

liên minh chống lại Ngài:

những tên này đã nói:

"Ta hãy chiếm lãnh địa Thiên Chúa!"

Trong thánh vịnh này, Thiên Chúa chuẩn nhận những cảm xúc phẫn nộ của con người trước sự dữ. Ngài muốn lắng nghe tất cả những tâm sư sâu kín, những cảm xúc chân thật nhất của chúng ta. Tác giả thánh vịnh cũng dạy chúng ta không tự hành động theo cảm xúc và ước muốn riêng của mình, mà là trao vào tay Chúa quyền xét xử Xin Ngài xử với chúng như đã xử với dân Mađian, với hai tên Sixơra và Giavin tại khe suối Kisôn... Khi cầu nguyện như thế, tác giả thánh vịnh dạy chúng ta không nhắm xin cho kẻ thù bị tiêu diệt, mà là xin cho sự dữ, sự gian ác, sự hiếu chiến nơi cõi lòng họ tan biến đi.

Cho dẫu phải đối diện với đau thương, trái tim của tác giả thánh vịnh vẫn mạnh mẽ, bao dung và tràn đầy yêu thương để cầu nguyện cho kẻ thù của mình. Ông cầu xin Chúa xử phạt và làm cho kẻ thù phải xấu hổ, phải hoảng sợ để dọa dẫm họ, hầu họ có thể biết hoán cải, tìm kiếm Thiên Chúa, tôn trọng chủ quyền dân tộc, yêu chuộng hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Cùng với lời cầu nguyện của tác giả thánh vịnh và của Hội thánh, chúng ta cùng cầu xin cho mọi nước biết kính sợ Chúa, để tiếng súng đạn không còn vang vọng trên cõi đất, cũng không còn phải đổ máu tại bất cứ nơi đâu, nhất là tại Israel và Palestine, Ukraine và Nga nữa.

Xin Ngài cho nổi cơn dông tố đuổi chúng đi,

cho bừng lên trận bão làm chúng hoảng sợ.

Xin cho chúng phải bẽ mặt ê chề,

để chúng kiếm tìm danh Ngài, lạy Chúa.

Xin cho chúng phải muôn đời nhuốc nhơ hoảng sợ,

phải xấu hổ diệt vong,

để chúng nhận biết rằng, chỉ có Ngài mang danh Ðức Chúa,

Ðấng Tối Cao trên khắp địa cầu.

Lạy Chúa, Chúa đã cho Ðức Kitô dẹp tan quyền lực của những ai tích lòng thù oán kiêu căng. Xin bắt các địch thù của Giáo hội có ngày phải tìm về với Chúa; xin bẻ gãy mưu đồ của những kẻ liên minh chống lại Chúa. Ước gì một ngày kia, họ biết nhìn nhận Chúa là Ðấng đáng tôn thờ. Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page