Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 049 -

Tố cáo những thẩm phán bất công

 

Tố cáo những thẩm phán bất công.

Minh Thanh

(RVA News 27-11-2023) - Thời đại nào cũng có những vị thẩm phán liêm minh chính trực, những con người nhiệt huyết, can đảm dấn thân xây dựng xã hội tốt đẹp an hòa, thật đáng ca ngợi; bên cạnh đó, bởi sức hút tiền tài và áp lực quyền thế từ những kẻ bất lương, cũng không thiếu những vị thẩm phán bất công thiên vị thả trôi cho lương tâm nghiêng ngả theo điều xấu, thật đáng chê trách.

Là người Kitô hữu, chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho các thẩm phán biết thực thi quyền bính theo công lý của Chúa; đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi tham gia và đồng trách nhiệm trong việc thực thi công lý, công bằng xã hội và thăng tiến phẩm giá con người. Với ý hướng đó, chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện qua Thánh vịnh 82 (81) để ca mừng Chúa - Vị Thẩm Phán Chí Công và xin cho chúng ta can đảm bước theo chính lộ của Ngài.

Quả thật, Thánh vịnh 82 (81) đặt lương tâm của mỗi người Kitô hữu chúng ta, cũng như của các thẩm phán trước nhan Thiên Chúa - Ðấng là thẩm phán tối cao của vũ hoàn.

Thượng Ðế chủ tọa triều đình thiên quốc,

Người xử án giữa chư thánh chư thần:

"Tới bao giờ các ngươi còn xử án bất công,

hay còn thiên vị phường gian ác?

Hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn;

minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng,

giải phóng ai hèn mọn, ai nghèo túng,

cứu khỏi nanh vuốt bọn ác nhân.

Trong cuộc trình diện này, chúng ta cùng lắng nghe Chúa đang gọi chúng ta với một danh xưng đặc biệt chư thánh chư thần. Tước hiệu này nhắc các thẩm phán và mỗi người chúng ta ý thức về ơn gọi cao quý của mình là đại diện của Thiên Chúa - Vị Thẩm phán tối cao - để thi hành và gìn giữ công lý nơi trần thế. Chúng ta phải hành động dựa trên chân lý rằng mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, nên mang trong mình một phẩm giá cao trọng là bậc thần thánh, là con Ðấng Tối Cao. Với phẩm giá cao quý thánh thiêng này của từng người, mà mỗi người cần được đối xử bình đẳng, tôn trọng, yêu thương, và được hưởng những quyền lợi xứng đáng với phẩm giá ấy, đặc biệt là những ai hèn mọn, khổ đau, thiệt thòi và yếu thế. Cũng chính phẩm giá này mà mỗi người chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về chính mình cũng như về những chọn lựa và hành vi của chính mình. Vì thế, tùy theo vai trò của mỗi người, mà Chúa sẽ xét xử chúng ta trong việc thực thi trách nhiệm của mình đối với mình, với người khác và xã hội.

Nhưng, tưởng cũng nên biết và am hiểu điều này, Thiên Chúa không chỉ phán xét mỗi người chúng ta vào ngày chung thẩm, mà còn ngay lúc này đây, Ngài đang chất vấn chúng ta qua tiếng nói lương tâm. Ngài hỏi chúng ta "đến bao giờ" chúng ta mới chấm dứt sự thờ ơ, sự lãnh đạm, việc đồng lõa hay sự cộng tác vào việc bóc lột người khác bằng cách này hay cách khác? "Ðến bao giờ" chúng ta mới thực thi quyền bính thẩm phán của mình trong sự công minh chính trực? "Ðến bao giờ" chúng ta mới chăm lo phát triển công lý, công bình xã hội và phẩm giá con người? "Ðến bao giờ" chúng ta mới hành động để sửa chữa tất cả những gì bất công, tham nhũng trong đời sống xã hội?

Và, chúng ta có dám cùng nhau tố cáo, lật đổ những hệ thống tạo ra sự mất cân đối và áp bức, chà đạp phẩm giá con người hay chăng? Câu hỏi "đến bao giờ" cho thấy sự kiên nhẫn của Thiên Chúa trong việc chờ đợi sự hoán cải của chúng ta; nhưng đồng thời đó cũng là một nghiêm lệnh đòi buộc sự hoán cải phải được bắt đầu ngay bây giờ, trong hiện tại, không được trì hoãn nữa.

Ðể thực thi công lý của Thiên Chúa trong đời sống xã hội, cần có sự tham gia, cộng tác tích cực của tất cả mọi người chúng ta. Nhưng, sự nỗ lực của con người sẽ vô ích, nếu chúng ta không cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Vậy giờ đây, chúng ta hãy cầu khẩn Thiên Chúa thực thi vai trò Thẩm phán tối cao của Ngài qua tâm hồn và lối sống của chúng ta:

Ta đã phán: Hết thảy các ngươi đây

đều là bậc thần thánh, là con Ðấng Tối Cao,

thế nhưng rồi phải chết không khác kẻ phàm nhân,

và có ngày sụp đổ như mọi bậc quan quyền."

Tâu Thượng Ðế, xin Ngài đứng dậy mà xét xử địa cầu,

vì chính Ngài làm chủ muôn dân.

Lạy Chúa Giêsu Vua vũ trụ - Ngài là Chúa và là Vua của chúng con. Ðường lối của Ngài là đường lối công minh, triều đại Ngài là triều đại chính trực. Ngài bênh quyền lợi kẻ bé nhỏ nghèo hèn và ra tay triệt hạ người quyền thế. Xin cho chúng con là dân con của Ngài biết ăn ở quang minh chính trực như Chúa đã từng nêu gương cho chúng con. Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page