Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 040 -

Xin cho con đức khôn ngoan của Chúa

 

Xin cho con đức khôn ngoan của Chúa.

Bích Liễu

(RVA News 16-11-2023) - Có câu chuyện kể rằng:

Có một đứa học trò ngỗ nghịch đã hỏi thầy giáo đường đến thiên đàng bao xa. Người thầy bình thản trả lời:

- Rất tiếc, tôi không biết!

Nghe thế, đứa học trò cất giọng hỗn xược:

- Không biết ư? Thế tại sao người ta phải trả cho thầy về những điều thầy không biết?

- Nếu tôi được trả tiền cho những gì tôi không biết thì có lẽ tôi đã giàu to rồi. Tuy nhiên, người ta chỉ trả tiền cho một số rất ít kiến thức mà tôi biết thôi.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Kiến thức hay tri thức là kho báu quý giá của nhân loại nên mọi người phải vất vả rèn luyện học tập để có được nó. Sống giữa thế giới ngày càng phát triển thì nhu cầu học hỏi, tiếp thu tri thức của con người cũng ngày càng cao. Thật vậy, ngày nay các em thiếu nhi, con cháu của chúng ta phải học tập ngày đêm để có thể tiếp thu thêm những lĩnh vực mới về khoa học máy tính, ngoại ngữ, âm nhạc và kỹ năng sống...

Vì đó là thứ giúp chúng ta có được khả năng tư duy, biết phân tích, nhận định vấn đề một cách đúng đắn. Khi có tri thức, con người sẽ biết nhìn nhận đúng - sai, phải - trái. Ðể có những quyết định đúng đắn cho công việc hoặc có định hướng cuộc sống cũng như những quyết định để thay đổi lối sống của mình ngày càng chuẩn mực hơn. Với kho tàng tri thức nhân loại được tích lũy từ xưa đến nay con người có thể tự hào về sự hiểu biết của mình về thế giới, vũ trụ và con người. Tuy nhiên, so với những gì chúng ta biết với những gì chúng ta chưa biết còn quá khác biệt, quá rộng lớn, giống như câu trả lời của thầy giáo trong câu chuyện trên "Nếu tôi được trả tiền cho những gì tôi không biết thì có lẽ tôi đã giàu to rồi". Thật vậy, sự hiểu biết của con người thì có ngần, có hạn, đôi khi chúng ta biết được điều này điều kia hay cầm trong tay những tấm bằng danh giá, chúng ta dễ rơi vào sự tự mãn, xem thường người khác và thậm chí xem thường cả Thiên Chúa. Cậu học trò ngỗ nghịch trong câu chuyện trên, chắc hẳn cậu xem mình là xuất sắc trong sự hiểu biết nên cậu đã có thái độ, lời nói xúc phạm, khinh thường, nhằm thách đố thầy mình. Có lẽ, đối với mọi người, cậu là người có kiến thức, có sự hiểu biết nhưng thật đáng tiếc cậu đã không biết mình, không biết giới hạn của sự hiểu biết để sống khiêm tốn. Thái độ ấy dễ dẫn chúng ta vào con đường kiêu căng, xem mình là nhất nhưng thật ra điều ấy lại chứng minh mình đang thiếu hiểu biết, khi tự nghĩ thế giới này không ai bằng tôi và tôi không cần ai, ngay cả không cần Thiên Chúa tôi vẫn sống tốt và tồn tại được. Nhưng họ đâu biết, dù khỏe mạnh, vững vàng đến đâu, một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm chúng ta trở về với cát bụi, kiếp phù du không mang theo được gì?

Thật ra, sự hiểu biết đích thực sẽ dẫn chúng ta đến với chân lý vẹn toàn là Thiên Chúa, chỉ có sự thiếu hiểu biết hay sự hiểu biết sai lạc mới dẫn con người đến sự tự mãn.

Trong sách bài đọc hôm nay chỉ cho chúng ta biết được sự hiểu biết đích thực của Thiên Chúa đó chính là đức khôn ngoan mà vua Solomon đã cầu xin ngay khi ngài lên ngôi trị vị. Ðức khôn ngoan nơi Thiên Chúa "làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can", sự khôn ngoan của Ngài không có giới hạn hay ranh giới nào được vạch ra, không có gì là không thể làm được, có thể yêu thương vô điều kiện với hết mọi loài, mọi sự, Ngài muốn sao nên vậy không gì có thể che dấu được mà không hiện rõ sự thật trước mặt Ngài. Ðấng nhìn thấu được cả tâm can mọi sự.

Thêm nữa, "nơi đức khôn ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái." Ðức khôn ngoan nơi Thiên Chúa có sự hiện diện của mọi sự tốt lành cho nên những ai có được sự khôn ngoan này sẽ trở nên tốt lành, thánh thiện và khiêm tốn bởi vì sự hiểu biết của chúng ta có được là nhờ sự thông ban của Thiên Chúa cho nên sự hiểu biết ấy có là gì, nó chỉ như giọt nước trong đại dương mà thôi.

Sau cùng Ðức khôn ngoan của Người chẳng gian tà nào thắng nổi, Ðức khôn ngoan rực rỡ hơn mặt trời, so với đức khôn ngoan ánh sáng còn kém xa. Dầu chỉ một mình đức khôn ngoan có thể làm được mọi điều, luôn luôn bất biến. Ðức khôn ngoan biến đổi muôn loài, ngự vào tâm hồn những người thánh thiện, biến họ thành bạn hữu Thiên Chúa."

Tác giả sách khôn ngoan đã vẽ lên cho chúng ta một bức tranh rất đẹp diễn tả đức khôn ngoan của Thiên Chúa khác xa với sự khôn ngoan của loài người. Con đường khôn ngoan của thế gian nhắm đến sự giàu sang, vinh hoa, lợi lộc nhằm mưu ích cho bạn thân, cho cái tôi tham vọng của chúng ta. Nhưng điểm đến của con đường này sẽ là nỗi thất vọng cho những ai đang tìm kiếm nó, vì nó sẽ không đáp ứng được khát vọng vô biên của con người, khát vọng của con người còn vượt xa điều đó. Vì thế, chỉ sự khôn ngoan vô biên nơi Thiên Chúa mới đáp ứng được khát vọng vô hạn của con người mà thôi. Như kinh nghiệm của thánh Augustino từng nói: "Lạy Chúa, tâm hồn con khắc khoải cho đến khi gặp được Ngài"

Lạy Chúa, sự hiểu biết và tri thức là điều cần thiết cho cuộc sống và đức tin của chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết dùng sự hiểu biết của mình để phục vụ xã hội và Giáo hội cách khiêm tốn. Nhưng trên hết xin cho chúng con biết ưu tiên tìm kiếm sự khôn ngoan nơi Chúa để mọi việc chúng con làm được đẹp lòng Chúa và sinh ích cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page