Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 039 -

Lời cám ơn trong cuộc sống

 

Lời cám ơn trong cuộc sống.

Bích Liễu

(RVA News 15-11-2023) - Trong bầu không khí ấm cúng gia đình, cha mẹ và năm người con đang quây quần bên bàn cơm được bày biện thịnh soạn. Nhưng nồi cơm hôm nay có mùi khê, và khi mỗi người gắp thức ăn, thử miếng đầu tiên, họ đều đặt bát xuống, nhăn mặt, nhìn nhau.

Người con lớn nhất hỏi mẹ:

- Sao gà xào sả ớt hôm nay mặn quá vậy mẹ.

Người mẹ trả lời con:

- Mẹ vừa mua muối nên mẹ lỡ tay đổ cả nữa bịch muối vào đó con!

Cô gái út nói:

- Thế còn món canh cải, sao chua lè à mẹ.

- Ấy mẹ quên đỗ cả muỗng canh dấm vào đó con.

Có tiếng cậu con trai thêm vào:

- Món cá sao tanh quá, mẹ ơi!

- Ừ! cá đó chưa được nấu kỹ đó con!

Mọi người đều hết sức ngạc nhiên về cách thức nấu nướng khác thường của bà hôm nay. Ông chồng hỏi?

- Sao hôm nay em làm gì kỳ cục vậy? Món gì cũng không ăn được?

Tới lúc này bà mẹ mới ôn tồn giải thích:

- Ðã gần 30 năm làm vợ và làm mẹ trong gia đình này, mỗi ngày em phải sửa soạn ba bữa ăn. Một tuần nấu nướng đủ 7 ngày. Chừng ấy thời gian bố con ông ăn uống không biết có vừa miệng không, nên hôm nay em thử làm khác đi một chút để xem khẩu vị của bố con anh thế nào?

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

"Cám ơn" hai từ đơn giản nhưng chúng ta được tập luyện ngay từ khi vừa bập bẹ biết nói. Cám ơn được mọi người gửi cho nhau khi họ nhận được sự giúp đỡ hay chia sẻ yêu thương đến từ người khác. Câu chuyện trên là một minh chứng cho chúng ta thấy được lời cảm ơn cần thiết như thế nào trong cuộc sống, dù là khi họ làm với vai trò trách nhiệm, bổn phận trong gia đình thì tâm tình biết ơn cũng cần được trao nhau, để người phục vụ cảm thấy những cố gắng của họ được đón nhận với sự biết ơn và trân trọng, nhờ đó họ được tiếp thêm động lực để công việc phục vụ mỗi ngày được tốt hơn.

Thật vậy, khi nhìn lại hành trình cuộc đời mỗi người cách cẩn trọng và tỉ mỉ, tâm tình tri ân đầu tiên chúng ta muốn gửi đến đó chính là cha mẹ, ông bà... là những người sống gần, sống cạnh chúng ta, những người đã có công sinh thành dưỡng dục chúng ta:

"Công cha đức mẹ cao dày

Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ

Nuôi con khó nhọc đến giờ

Trưởng thành con phải biết thờ song thân". (Ca dao)

Cha mẹ là vậy, các ngài là mẫu gương của sự hy sinh, mẫu gương của tình yêu thương, dành trọn sự quan tâm và những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta.

Vì vậy, tâm tình con thảo của chúng ta được thể hiện cả khi các ngài còn sống hay đã qua đời. Khi các ngài không còn thì chúng ta cũng nhớ đến các ngài bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh làm của lễ dâng lên Chúa đền thay những vướng mắc của các ngài. Với tâm tình con thảo, tháng 11 nhắc nhớ mỗi người chúng ta cầu nguyện tích cực hơn nữa cho những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta, đang trong luyện ngục chờ đợi ngày hưởng nhan Chúa. Mặc dù chúng ta yêu thương và mong nhớ các ngài nhưng chúng ta không thể làm gì cho các ngài ngoài việc cầu nguyện, nài xin lòng thương xót Chúa cho các ngài, nhờ lòng xót thương Chúa, các ngài sớm được hợp đoàn cùng các thánh trên thiên quốc.

Lớn hơn chút, sự biết ơn của chúng ta được mở rộng ra khỏi phạm vi gia đình, đến với xã hội, vũ trụ và quy hướng về Thiên Chúa, Ðấng là nguồn cội của sự hiện hữu và là Ðấng mà chúng ta phải biết ơn đầu tiên và trên hết mọi sự.

Lời cám ơn tuy rất đơn giản nhưng nó vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Nếu một người luôn sống trong tâm tình biết ơn, thì tất cả những gì chúng ta nhận được từ Chúa đều là hồng ân cần trân trọng và nhờ đó giúp chúng ta sống tốt hơn mỗi ngày.

Bài Tin Mừng hôm nay nói về lòng biết ơn của mười người phong cùi được Chúa chữa khỏi bệnh nhưng chỉ có một người quay trở lại tạ ơn Chúa. Câu hỏi của Chúa: "Còn chín người kia đâu?" cũng đang cật vấn mỗi chúng ta, chúng ta đang ở đâu, trong hàng ngũ của chín người kia hay là một người duy nhất quay trở lại?

Việc tạ ơn Chúa là thái độ ngợi khen chúc tụng và đầy tình mến của con người đối với Thiên Chúa. Và việc tạ ơn không chỉ dừng lại ở tâm tình hay thực hành một số việc đạo đức như đi lễ, đọc kinh, làm việc bác ái...., nhưng bằng cả đời sống. "Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh Ta. Người đó sống đời hoàn hảo và sẽ được hưởng ơn cứu độ Chúa Trời" (Tv 50,23). Có lẽ lời tạ ơn được Chúa ưa thích nhất đó chính là khi chúng ta thực hành điều Ngài truyền dạy "Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" chính là khi chúng ta thực thi sứ mệnh mang Chúa đến cho mọi người bằng đời sống yêu thương, bác ái, phục vụ và bằng chính lời rao giảng của mỗi người, để không chỉ chúng ta hạnh phúc được biết Chúa nhưng tất cả mọi người cũng được hưởng hạnh phúc ấy.

Lạy Chúa, chúng con có được như ngày hôm nay, trước hết là nhờ tình thương nhưng không của Ngài, để chúng con được hiện hữu trong cõi nhân gian này, và chúng con khôn lớn, trưởng thành như hôm nay cũng nhờ công sức, sự hy sinh của biết bao người. Xin cho chúng con trong giờ phút này được dâng lời tạ ơn chân thành của chúng con lên Chúa và tất cả những người đã làm ơn cho chúng con cách này hay cách khác, và xin cho chúng con sống xứng đáng hơn với những ân huệ mà con đã lãnh nhận. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page