Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 037 -

Ðừng làm gương xấu cho người khác

 

Ðừng làm gương xấu cho người khác.

Bích Liễu

(RVA News 13-11-2023) - Chuyện kể rằng:

Tại một gia đình nọ, nghe thấy có tiếng gõ cửa, vì đang mải làm, nên người mẹ nói với đứa con gái tám tuổi:

- "Con ra nói với người gõ cửa là ba mẹ cháu không có ở nhà..."

Tối hôm đó, sau khi đọc kinh xong, người chồng nói với vợ rằng:

- "Anh có điều muốn góp ý cùng em".

Chị vợ nhẹ nhàng đáp:

- "Anh cứ nói đi"

Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện - người chồng chậm rãi nói:

 

"Vợ của Tăng Tử đi chợ, đứa bé cứ khóc lóc đòi theo mẹ, bởi không muốn cho con đi, nên bà nói:

- Con ở nhà, mẹ đi chợ mua thịt heo về cho con ăn!

Khi vợ về Tăng Tử không thấy có thịt heo, bèn hỏi vợ:

- Trước lúc đi chợ, bà có nói là sẽ mua thịt heo về cho con ăn, thế sao bây giờ lại không mua?

Bà trả lời:

- Bởi con cứ đòi theo nên tôi phải nói vậy để cho nó thôi khóc và chịu ở nhà.

Tăng Tử nói:

- Bà làm vậy chẳng khác gì bà dạy con chúng ta nói dối rồi sao?

Nói xong. Tăng Tử đi mài dao giết heo cho con ăn thật!"

 

Kể chuyện Tăng Tử xong, người chồng nói tiếp với vợ:

- "Tâm hồn trẻ nhỏ như một tờ giấy trắng, làm cha mẹ chúng ta phải có trách nhiệm vẽ vào đó những hình ảnh đẹp và chân thật chứ! Phải không em?"

Bấy giờ chị vợ hối lỗi nói:

- "Em xin lỗi anh về vụ việc sáng nay. Từ nay về sau em sẽ không lập lại sai lầm này nữa đâu!"

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Phần lớn đời sống của chúng ta bị ảnh hưởng từ những người xung quanh và chính lối sống của chúng ta cũng có những tác động tích cực hoặc tiêu cực đến người khác. Câu chuyện ở trên đã cho thấy lời nói và hành động của chúng ta ít nhiều đều có những tác động đến người khác. Nếu hành động của chúng ta thiếu chân thật, những hành động ấy có thể gieo vào nơi người bị tác động, đặc biệt là đối với tâm hồn đơn sơ trong trắng của trẻ nhỏ, những thói quen không tốt hoặc hình thành nơi các em các tính xấu.

Tục ngữ Việt Nam có câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Người tốt, việc tốt bao giờ cũng trở thành những tấm gương phản chiếu một lối sống lành mạnh, tích cực và mang lại những hoa trái đạo đức, tốt lành cho con người cũng như xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó, xã hội chúng ta đang sống vẫn còn tồn tại những gương xấu khiến cho nhiều người trong chúng ta phải điêu đứng vì gương xấu làm ảnh hưởng xấu đến nhiều thế hệ khác nhau trong xã hội. Vì thế mà người xưa mới nhắc nhở chúng ta rằng:

"Chim khôn tránh lưới tránh dò,

Người khôn tránh chốn xô đồ mới khôn" (Ca dao)

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cũng cho thấy "không thể nào mà không xảy ra gương xấu". Thật vậy, gương xấu chính là một vấn nạn xã hội, như cơn đại dịch lan tràn ở khắp mọi nơi và có mặt trong mọi thời đại. Trong gia đình thì đạo đức gia phong đang dần dần xuống cấp, nhiều cha mẹ không trở thành tấm gương tốt cho con cái noi theo; ngoài xã hội thì vàng thau lẫn lộn, từ các phương tiện truyền thông, những gương mù gương xấu dễ lan tràn và đầu độc con người, đặc biệt là giới trẻ, khiến người ta lạm dụng tự do để sống hưởng thụ và thỏa mãn những đam mê của bản thân# Theo Tin Mừng hôm nay, tội làm gương mù, gương xấu cho người khác bị Chúa Giê-su lên án rất nặng. Ngài đã tỏ thái độ dứt khoát bài trừ đối với những kẻ làm gương xấu: "Thà buộc cột cối đá lớn vào cổ nó và xô nó xuống biển còn hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã". Vì thế, trước những cạm bẫy của gương xấu, Chúa dạy chúng ta cần phải tránh đi, đừng vướng vào đó mà tiếp tục tạo nên những gương xấu khác và gây ra dịp tội cho người khác.

Là con cái Thiên Chúa, chúng ta không chỉ được mời gọi cẩn trọng giữ mình trước những thông tin và hình ảnh xấu để tránh làm cớ cho người khác sa ngã; mà hơn thế nữa, chúng ta còn phải trở nên gương sáng cho những người xung quanh qua đời sống đạo đức, tốt lành và thánh thiện, xứng với bản chất của người Kitô hữu của mình. Xin cho mỗi người chúng ta luôn xác tín vào Chúa, để từng lời nói và hành động của chúng ta đều thể hiện được tinh thần Tin Mừng và giúp người khác nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống.

Lạy Chúa, xin thánh hóa cuộc sống của chúng con và ban sức mạnh của Chúa giúp chúng con biết tránh xa dịp tội để chính bản thân chúng con không bị vấp ngã và không trở thành gương mù gương xấu cho người khác; ngõ hầu chúng con có thể nên nhân chứng cho tình yêu Chúa giữa cuộc đời này. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page