Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 036 -

Ðể được sống đời đời

 

Ðể được sống đời đời.

Phương Anh

(RVA News 11-11-2023) - Mang thân phận con người, từ khi vừa được sinh ra cho đến lúc trở về lòng đất mẹ, ai cũng canh cánh bên lòng một nỗi lo. Là con cháu Ađam, nợ phong trần đương nhiên phải trả. Ðiều không ngừng ám ảnh khiến con người luôn sợ hãi âu lo vì nghĩ rằng có ngày mình sẽ chết. Từ bậc vua chúa trên ngai vinh hiển đến kẻ cùng đinh chân lấm tay bùn, từ người cân đai áo mão đến kẻ khố rách áo ôm, ai cũng đều băn khoăn lo lắng, sợ chết, rồi sinh ra hận thù cãi cọ. Lúc nghỉ ngơi trên giường, ngay cả trong giấc ngủ, người ta cũng hoảng hốt với những ý nghĩ như lúc ban ngày. Ðến lúc thức dậy, người ta cũng ngạc nhiên sợ hãi vì những điều không đâu. Mọi xác phàm, từ người đến vật, không làm sao tránh khỏi chết chóc, hoạn nạn, đói kém, tai ương. Tất cả những gì từ đất mà ra sẽ trở về với đất, còn những gì từ nước mà có, sẽ lại quay về với biển (x. Hc 40,1-11).

Quý vị và các bạn thân mến,

Trên đây là những dòng suy tư của tác giả sách Huấn Ca về thân phận con người. Cuộc sống con người chịu chi phối bởi quy luật sinh tử. Có sinh ắt có tử. Cái chết là một nỗi ám ảnh khiến người ta sợ hãi bất an. Vì thế người ta đã phải vất vả tìm kiếm phương thuốc để được trường sinh bất tử.

Sự sống con người là một huyền nhiệm. Ðược tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con người được ban cho linh hồn bất tử, là thụ tạo duy nhất ở trần gian được tạo dựng nên vì chính họ. Con người được ban cho sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa, được tham dự vào sự hiệp thông nhân vị giống sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa (x. GLCG 1702-1704). Mầu nhiệm con người chỉ thực sự tỏa sáng khi sống đúng bản chất của Thiên Chúa là yêu thương. Khi phạm tội, con người trở thành kẻ bất tuân, dứt bỏ mối dây yêu thương, phá vỡ trật tự sáng tạo đầy linh thánh, tính "người" bị che khuất mờ tối dưới áp lực của tính "con" biểu hiện qua những dục vọng tội lỗi. Từ đó con người điên cuồng đuổi theo những điều phù hoa hư ảo, chạy theo cơn cám dỗ của tiền bạc vật chất, đam mê xác thịt, ngủ vùi trên những vinh quang đạt được mà quên rằng cuộc sống này chỉ là tạm bợ, trời đất này sẽ qua đi vì bản chất của nó chỉ là vật chất không thể tồn tại vĩnh viễn.

Ðể tìm lại nguyên bản thánh thiện và có được sự sống đời đời, con người phải can đảm từ bỏ chính mình cùng với những trói buộc của tiền bạc vật chất thế gian. Thiên Chúa yêu thương luôn tạo cho ta những dấu chỉ, nhắc nhở ta nhận biết ngày giờ của Chúa đến và bộ mặt thế gian này sẽ qua đi nhanh như một giấc mộng, sẽ tan biến như làn khói. Lúc đó mỗi chúng ta sẽ phải trả lời trước mặt Thiên Chúa về những việc làm của mình. Thánh Anphongsô khi chiêm nghiệm về điều này đã khuyên nhủ: "Các con hãy nhớ những việc các con đã làm đều có quan hệ đến phần rỗi đời đời. Vì thế con phải hết sức cẩn thận và chu toàn bổn phận vì con sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về mọi việc làm của mình". Còn thánh Augustinô thì cho chúng ta một câu hỏi: "Bạn nhìn những người vĩ đại của thế gian, họ mang theo những gì từ cái giường chết". Ðối với Thiên Chúa, Ngài không đòi chúng ta làm những việc phi thường quá sức của mình, Ngài chỉ cần chúng ta yêu mến Chúa và tha nhân, biết tìm kiếm những giá trị của Tin Mừng. Tuy vậy, Thiên Chúa cũng là Ðấng công bình ngay thẳng, thưởng phạt đúng người đúng việc.

Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương tạo dựng nên chúng con giống hình ảnh Chúa, Ngài ban cho chúng con có trí khôn để nhận biết điều hay lẽ phải, có trái tim đong đầy tình yêu mến và có ý chí để tự do lựa chọn. Chúa đã sinh xuống trần gian để thông chia mọi niềm vui nỗi buồn của con người, xin cho chúng con ý thức hồng ân lớn lao được làm người và làm con cái Chúa, biết chọn Chúa làm gia nghiệp và lẽ sống cho cuộc đời mình. Ước gì chúng con biết khôn ngoan tích trữ cho mình kho tàng ở trên trời, biết giữ tâm hồn trong sạch, hành động ngay chính để khi ra trước tòa Chúa, chúng con không phải hối tiếc mà sẽ hát bài ca tạ ơn vì đã sống cuộc đời thật tuyệt vời ý nghĩa. Gian trần cõi tạm người nương náu. Thiên đàng cội phúc hưởng bình an. Amen.

Phương Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page