Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 024 -

Xin Chúa nhìn đến chúng con

 

Xin Chúa nhìn đến chúng con.

Minh Thanh

(RVA News 28-10-2023) - Thánh vịnh 80 (79) là một lời cầu khẩn than van có tính cách tập thể của dân Israel, khi vương quốc của họ bị thử thách, tàn phá và sụp đổ về mọi mặt còn dân thì bị lưu đày. Thánh vịnh 80 (79) được Giáo hội dùng làm lời kinh cầu nguyện khi Hội thánh bị bách hại và chịu nhiều đau khổ thử thách vì đức tin. Và như vậy, thánh vịnh 80 (79) cũng là lời cầu nguyện của mỗi chúng ta, khi chúng ta gặp đau khổ, khủng hoảng, thử thách,... chiến tranh, thiên tai, loạn lạc, bệnh tật, li tán... Hãy thành tâm tin tưởng và cầu nguyện với tâm tình của dân Israel ngang qua những lời của thánh vịnh.

Lạy Mục Tử nhà Israel,

Ngài là Ðấng chăn giữ nhà Giuse

như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe!

Ngài là Ðấng ngự trên các thần hộ giá,

xin giãi sáng hiển linh cho dòng dõi Épraim,

Bengiamin và Mơnasê được thấy.

Ðối với dân Israel, Thiên Chúa thật gần gũi, họ gọi Thiên Chúa bằng những tước hiệu rất thân thương như mục tử, như người chăn nuôi đoàn chiên Israel, như Ðấng ngự giữa dân. Những lời khẩn cầu xin lắng tai nghe xuất phát từ lòng tin và tương quan thật gần gũi giữa dân và Thiên Chúa. Thiên Chúa là Ðấng cai trị dân, còn dân là gia nghiệp của Chúa, dân luôn luôn chạy đến với Chúa khi gặp thử thách.

Xin khơi dậy uy dũng của Ngài,

đến cùng chúng con và thương cứu độ.

... xin phục hồi chúng con,

xin toả ánh tôn nhan rạng ngời

để chúng con được ơn cứu độ.

Thế nhưng vì thời gian thử thách kéo dài nên niềm tin vào Chúa Tể càn khôn của Israel cũng bị nao núng khiến lòng họ phân vân tự hỏi: Ðến khi nao Chúa còn nóng giận, chẳng màng chi lời dân Chúa nguyện cầu? Dường như Chúa vẫn im lặng khi mọi ước nguyện tốt đẹp của bao người ngày đêm khấn xin mà Chúa vẫn chưa đáp lời. Cho nên lòng dân cảm thấy sầu buồn như thể:

Cơm Ngài cho ăn chỉ là châu luỵ,

nước Ngài cho uống là suối lệ chứa chan.

Ngài đã khiến chúng con thành cớ

cho lân bang cãi cọ tranh giành,

cho thù địch nhạo cười chế giễu.

Dầu vậy, dân Chúa vẫn luôn kiên định và tin tưởng. Họ đã không ngừng kiên trì lặp lại mong muốn được giải thoát và tiếp tục thưa lên với Ngài:

Lạy Chúa Tể càn khôn, xin phục hồi chúng con,

xin toả ánh tôn nhan rạng ngời

để chúng con được ơn cứu độ.

Và để củng cố niềm tin ấy, tác giả ghi lại những kỳ công, những hồng ân Chúa đã làm hết sức kỳ diệu cho Israel như một cách nhắc nhớ về những kỷ niệm đẹp trong thời xuất hành khỏi Ai Cập:

Gốc nho này, Chúa bứng từ Ai Cập,

đuổi chư dân, lấy chỗ mà trồng,

Chúa khẩn hoang bốn bề quang đãng,

cho bén rễ sâu và lan rộng khắp nơi...

Rồi, bằng biện pháp câu hỏi tu từ, tác giả hỏi Chúa: tại sao Chúa yêu thương rồi Chúa lại làm ngơ, Chúa trồng vườn nho Israel, Chúa chăm sóc rồi tường rào nó, vậy sao Ngài phá đổ?Khách qua đường mặc sức hái mà ăn! Heo rừng vào phá phách, dã thú gặm tan hoang. Tác giả như muốn thủ thỉ với Chúa: "Lạy Chúa, Công trình Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang" (Tv 138). Và, Lạy Chúa, xin mau trở lại để cứu độ dân Chúa.

Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại,

tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem tình cảnh dân của Ngài,

xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,

bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,

và chồi non được Ngài ban sức mạnh.

Vì đây chính là vườn nho của Chúa và do chính tay hữu Chúa trồng. Vậy nên,

Những người đã hoả thiêu chặt phá,

Ngài nghiêm sắc mặt là chúng phải tiêu tan.

Ý thức được tình thương của Thiên Chúa luôn thể hiện xuyên qua dòng lịch, sử dân Chúa thật lòng trở về với Chúa và quyết tâm sống trung tín với giao ước tình thương:

Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu,

cúi xin Ngài ban cho được sống,

để chúng con xưng tụng danh Ngài.

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

xin phục hồi chúng con,

xin toả ánh tôn nhan rạng ngời

để chúng con được ơn cứu độ.

Ngày nay chúng ta có thể hiểu thánh vịnh 80 (79) như là một sự tiên trưng về Chúa Giêsu là "Mục Tử tối cao", "Ðấng đang ngồi bên hữu" và Giáo hội là "vườn nho" được Chúa chăm non, "được Chúa ban sức mạnh." Vì vậy, việc đọc và cầu nguyện bằng lời thánh vịnh 80 (79) đó là chúng ta đang thông hiệp trong mầu nhiệm Hội thánh, chúng ta tiến bước trong sự hướng dẫn của Chúa Giêsu Mục Tử. Ước gì tâm tình của thánh vịnh dẫn dắt chúng ta đi trong sự thông hiệp với Chúa và Hội thánh của Ngài.

Lạy Chúa là Mục Tử chăn dắt đoàn dân Chúa. Chúa đã gầy dựng dân riêng của Chúa và xây dựng Hội thánh như người ta trồng một gốc nho. Xin Chúa thương chăm sóc và đừng nỡ để cho kẻ thù tàn phá. Xin thương nối kết chúng con như cây với cành trong mầu nhiệm Hội thánh, để chúng con liên kết sống động trong tình yêu vững bền của Chúa. Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page