Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 021 -

Thiên Chúa là thẩm phán công minh

 

Thiên Chúa là thẩm phán công minh.

Minh Thanh

(RVA News 25-10-2023) - Nhiều khi trong cuộc sống, có lẽ chúng ta đang cảm thấy mệt nhoài, thất vọng, phẫn nộ trước cuộc sống nhiễu nhương như thể không còn công lý. Chúng ta nhận thấy trái tim mình đang bị tổn thương, tinh thần kiệt quệ, cổ họng nghẹn ứ... Vậy thì, chúng ta nghỉ ngơi đôi chút và bắt chước tác giả Thánh vịnh 75 (74) tách mình ra khỏi sự điên đảo của thế sự, hòa điệu tâm hồn với cộng đoàn những người tin, cùng bước vào cung điện tâm hồn, và quy hướng lòng mình về Thiên Chúa rồi dâng lời cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài,

tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh,

kỳ công Ngài, chúng con xin kể lại.

Khi tập trung con tim mình vào Thiên Chúa, tác giả thánh vịnh và cộng đoàn nhận thấy một niềm biết ơn sâu thẳm vì vẫn còn có Ðấng có thể chuyển lay mọi sự, Ðấng có thể kêu cầu, Ðấng luôn trợ giúp và yêu thương dân Ngài suốt dòng lịch sử. Danh của Ngài là "Ðấng Hiện Diện Gần Bên." Giờ đây, mỗi chúng ta cũng hãy mặc lấy tâm tình biết ơn đó.

Trong hành trình đức tin của mình, có chăng đôi lần chúng ta cảm thấy khó hiểu vì sao Thiên Chúa mãi lặng im!? Chúng ta bị cám dỗ muốn thay mặt Thiên Chúa để thi hành công lý của riêng mình; hoặc chúng ta cảm thấy nghi ngờ, liệu Thiên Chúa sẽ thật sự trợ giúp chúng ta hay không. Chúng ta bắt đầu oán giận Thiên Chúa vì sự phán xử chậm trễ của Ngài. Cay đắng nhất là khi những kẻ kiêu căng, gian ác ấy lại đang huyênh hoang tự đắc, sống một đời an nhiên, và đang cười nhạo sự khờ dại, hiền lành của chúng ta. Chúng ta hãy lặng để nghe: Chúa phán, vào thời Ta ấn định, Ta sẽ xử công minh.

Thế đó, tác giả thánh vịnh đã tuyên rao sấm ngôn của Chúa, để mời gọi cộng đoàn phải có một thái độ tin tưởng vào một Thiên Chúa xét xử công minh và khiêm tốn chờ đợi thời gian Ngài đã ấn định phù hợp để thi hành quyền thẩm phán của Ngài.

Cho dẫu, mọi sự trên đời như đang đảo lộn, hay không còn giữ vững luân thường đạo lý nữa: Mặt đất cùng toàn thể dân cư, dù rung chuyển; nhưng bạn hãy tin Thiên Chúa là chủ tể, là trung tâm của vũ hoàn, là Ðấng bảo toàn và nắm giữ công lý, Ngài đã phán:

Chính Ta đã làm cho cột trụ nó vững rồi...

Ta bảo lũ kiêu căng: 'Ðừng kiêu ngạo!'

Bảo phường tội lỗi: 'Chớ dương oai!

Này chớ dương oai ngạo với Trời,

ăn nói ngang tàng khinh cả Chúa.'

Sấm ngôn của Chúa đến với những kẻ kiêu căng, phường tội lỗi ngang qua lời cầu nguyện cũng như môi miệng của tác giả thánh vịnh và cộng đoàn dân Chúa. Vậy, ước gì thông qua lời cầu nguyện của chúng ta, Lời Chúa chạm đến tận nơi thâm sâu cõi lòng kẻ dữ, để họ biết hoán cải và kính sợ quyền uy của Ngài. Vì sức mạnh và sự tự hào mà họ đang sở hữu và cậy dựa không phải tự nhiên mà có hay đến từ bất cứ nơi nao, mà chỉ duy đến từ Thiên Chúa - Ðấng là thẩm phán, là nguồn mạch mọi ân sủng và vinh quang.

Vì chẳng có chi tự đông đoài hay sa mạc

làm cho ai được cất nhắc lên.

Chỉ Thiên Chúa mới là thẩm phán,

Chúa hạ bệ người này, cất nhắc kẻ kia.

Nhưng nếu có ai vẫn bất chấp sự cảnh cáo của Thiên Chúa, cố tình khinh lờn sự công minh và làm ngơ trước uy quyền thẩm phán của Ngài, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả của tất cả những gì họ đã cố tình chuốc lấy:

Vì này tay Chúa cầm chén rượu,

chén rượu đầy mùi vị đắng cay,

rót cho bọn gian ác trên đời,

tất cả đều phải uống, uống không chừa cặn.

Trên thập giá, Thiên Chúa đã xét xử công minh khi tiêu diệt sự dữ và sự kiêu ngạo của ác thần đang thống trị trong cõi lòng mỗi người, đồng thời Thiên Chúa cũng ban thêm ân sủng để hướng lòng người nghiêng về điều lành và sự thiện hảo. Ðó cũng là lời mời gọi mọi Kitô hữu chúng ta cùng chung tay để làm cho uy quyền của Thiên Chúa được ngự trị và tôn kính trên toàn cõi đất, cũng như ngay trong chính cõi lòng của chúng ta.

Tôi sẽ đập tan uy quyền kẻ dữ,

còn uy thế người lành sẽ được nâng cao.

Với niềm tin nhận Thiên Chúa là Thẩm Phán Công Minh, giờ đây, cùng với tác giả thánh vịnh chúng ta \ hãy hòa mình vào lời nguyện của toàn thể Giáo hội, vượt lên không gian và thời gian, mà hân hoan dâng lời ca ngợi Thiên Chúa:

Phần tôi đây, sẽ hoan hỷ muôn đời

và đàn ca kính Chúa nhà Giacóp.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến ở với chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa - Ðấng đã đến đập tan quyền lực của phường kiêu ngạo tự mãn và nâng cao những người yếu thế khiêm nhường. Xin cho chúng con biết sẵn sàng dọn lòng để đón chờ ngày Chúa đến xét xử gian trần trong công minh, chính trực và an bình.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page