Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 019 -

Luôn luôn trông cậy Chúa

 

Luôn luôn trông cậy Chúa.

Minh Thanh

(RVA News 23-10-2023) - Hôm nay đang qua đi ngày mai sẽ đến, cuộc sống luôn chuyển động theo quỹ đạo thời gian. Trong dòng chảy thời gian, Thiên Chúa sáng tạo đã muốn con người và vạn vật phải tuân theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử để đảm bảo cho một trật tự ổn định. Dẫu rằng, ai trong chúng ta cũng ngầm hiểu và tin nhận những quy luật tự nhiên này; nhưng đâu đó vẫn còn những nỗi lo sợ vương vấn: sợ rằng thời gian qua đi thì niềm vui, sự tươi trẻ, cảm xúc rạo rực đầy sức sống của tuổi xuân cũng sẽ héo tàn; hay sợ rằng lão hoá, tật bệnh, và cô đơn sẽ đến cùng với tuổi già. Có lẽ, trào lưu sống vội, sống hết mình của thế giới tục hoá ngày nay đang bao phủ chúng ta bởi những nỗi lo sợ như thế. Thế nhưng, tâm tình cầu nguyện của người ở tuổi xế chiều nơi thánh vịnh 71 (70) như mở cho ta một cánh cửa để ta bước ra khỏi nỗi lo sợ mà tìm đến những giá trị, những ý nghĩa cao đẹp và thánh thiêng hơn của tuổi đời. Chúng ta hãy cũng lắng nghe lời của tác giả thánh vịnh thưa lên trong tâm tình cầu nguyện:

Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,

. . .

Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,

như thành trì để cứu độ con,

núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.

Như một sự quen thuộc có thể bắt gặp tại một số thánh vịnh khác, ở đây tác giả thánh vịnh cũng mở đầu bằng lời ngợi khen và xác tín vào Thiên Chúa quan phòng và quyền năng. Ðiều khác biệt là, trong đôi mắt của người sống đức tin khi nhìn vào hành trình cuộc đời mình, thì dường như lời mở đầu của tác giả không chỉ là lời xác tín vào sự quan phòng của Chúa, mà ẩn sau đó là cả một sự xác quyết cho chính bản thân và cho mọi người rằng: nền tảng của đức tin và niềm hy vọng của chúng ta phải là chính Chúa. Thiên Chúa chính là thành trì vững chắc để bảo vệ và là sự bảo đảm đích thực cho đời sống ta. Vì vậy, tác giả một lần nữa tha thiết thưa lên cùng Chúa:

Vì lạy Chúa, chính Ngài là Ðấng con trông đợi,

... chính Ngài là Ðấng con tin tưởng

ngay từ độ thanh xuân.

Ngay sau lời xác tín ấy, lời thánh vịnh dẫn ta đến với những chân giá trị mà người sống đức tin cần tìm kiếm và trở về với những kinh nghiệm được lớn lên trong đời sống đức tin mà người tin đã hay sẽ trải qua theo dòng chảy của thời gian. Vì thế, tác giả thưa lên:

Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,

Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ,

con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi.

. . .

Con đã gây thắc mắc cho bao người,

nhưng Chúa là nơi vững chắc cho con vào trú ẩn.

Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng,

chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.

Lời thánh vịnh phải chăng đang chạm đến một điều rất căn bản đang hiển hiện cách vô hình trong kiếp nhân sinh. Ðó chính là hành trình của cuộc đời trải dài qua năm tháng dưới quy luật lão hoá của sự sống và đã đến giai đoạn tuổi xế chiều. Lời thánh vịnh như ngụ ý nhắc bảo ta đừng chỉ dừng lại nhưng hãy tìm ra giá trị và ý nghĩa cuộc đời theo dòng thời gian.

Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,

con đã được Ngài thương dạy dỗ.

Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.

Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc,

lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con,

để con tường thuật quyền năng của Chúa

cho thế hệ này được rõ,

và dũng lực của Ngài cho thế hệ mai sau.

Vâng, ta gặp thấy nơi đây một hành trình cuộc đời đã trải qua nhiều gian khó và cũng đã đến ngày xế bóng. Nhưng tâm hồn của tác giả không chất chứa nỗi buồn lo hay sợ hãi, mà lại tràn đầy niềm tin yêu, tín thác. Cũng nơi đây, ta gặp thấy ý nghĩa đích thực mà hành trình cuộc đời của người tin cần hướng đến, đó chính là kinh nghiệm về sự gặp gỡ và có Chúa trong cuộc đời mà tác giả muốn truyền lại cho thế hệ mai sau.

Phần con đây, vẫn một bề trông cậy,

và gia tăng lời tán tụng Ngài.

Miệng con công bố Ngài chính trực,

suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban,

ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể!

Lạy Chúa, tháng năm qua đi, đôi mắt thể lý của cảm xúc và những đam mê của con đã làm cho tâm trí con bị che phủ bởi biết bao vướng bận và những nỗi lo sợ của thế tục này. Nhưng trong phút giây này, con được Chúa ban ơn giúp con nhận ra rằng: cùng đích của đời sống con là chính Chúa. Khi có Chúa trong cuộc đời thì quy luật của thời gian cùng với quy luật của sự sống sẽ giúp con đan dệt nên một cuộc đời thánh thiện, một hành trình của sự lớn lên trong đức tin và tình yêu. Giờ đây, con xác tín rằng: Ngài vẫn đang hiện diện, đồng hành và ban ơn cho con mỗi ngày trong hành trình đời con. Con tạ ơn Chúa! Xin Chúa ban ơn giúp con mỗi ngày luôn vươn cao để biết hướng lòng về Chúa. Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page