Hai Thiên Thần

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 015 -

Ngôi nhà đẹp nhất

 

Ngôi nhà đẹp nhất.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 18-10-2023) - Người ta kể rằng:

Có một họa sĩ mơ ước vẽ một bức tranh đẹp nhất trần gian. Ông từ giã vợ con, làm một chuyến hành trình dài đến thọ giáo một vị giáo sĩ với hy vọng có thể biết được trên trần gian này điều gì là đẹp nhất để bắt tay thực hiện tác phẩm của mình. Vị giáo sĩ trả lời:

- Theo tôi nghĩ, điều đẹp nhất trần gian là Niềm tin vì Niềm tin nâng cao giá trị con người.

Chưa hài lòng với câu trả lời đó, trên đường về, họa sĩ gặp một cô gái. Ông cũng đặt câu hỏi tương tự với cô và nhận được câu trả lời:

- Tôi cho rằng Tình yêu là điều đẹp nhất trần gian, bởi tình yêu làm cho cay đắng trở nên ngọt ngào. Tình yêu mang đến nụ cười cho người đang than khóc và làm cho những điều bé nhỏ trở nên cao cả. Cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tình yêu.

Ði thêm một đọan nữa, họa sĩ gặp một người lính mới từ trận mạc trở về. Ðược hỏi, người lính trả lời:

- Ðối với tôi, hòa bình là điều đẹp nhất trần gian. Hòa bình đem lại sự an lành và yên vui cho con người. Ở đâu có hòa bình nơi đó là đẹp nhất.

Những câu trả lời đó làm họa sĩ băn khoăn. Suốt quãng đường còn lại, ông tự nhủ lòng:

- Nếu niềm tin, hòa bình và tình yêu là những điều đẹp nhất trần gian thì làm sao mình có thể vẽ được một bức tranh đẹp nhất với đầy đủ những điều này?

Khi về đến nhà, ông thấy các con ùa ra chào đón mình và người vợ yêu dấu thì đang tựa cửa chờ chồng, nụ cười lấp lánh trên môi. Ngay trong giây phút đó, ông nhận ra niềm tin trong mắt các con, tình yêu trong ánh mắt của người vợ. Tâm hồn ông chợt ngập tràn sự thanh thản, hạnh phúc và bình yên. Ông chợt khám phá ra điều đẹp nhất trần gian là gì. Ông cầm lấy cọ và bắt đầu vẽ... Bức tranh tuyệt đẹp nhất mà ông vẽ chính là ngôi nhà của mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Bài hát "Ði về nhà" của nhạc sĩ trẻ Hứa Kim Tuyền có những câu hát rất dễ thương: "Ðường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa, thất bát, vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta; Ðường về nhà là vào tim ta dẫu có muôn trùng qua, vật đổi, sao dời, nhà vẫn luôn là nhà". Nếu nhà là nơi luôn đón chờ chúng ta trở về cho dù thất bại hay thành công, và con đường về nhà nằm trong tim ta thì chắc chắn ngôi nhà của chúng ta sẽ là nơi đẹp nhất. Người họa sĩ trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã khám phá ra được ngôi nhà của mình là điều tuyệt đẹp nhất bởi vì nơi đó có những đứa con vững tin rằng cha chúng sẽ trở về, có tình yêu của người vợ trông ngóng bước chân anh. Nơi ngôi nhà của mình, anh cảm thấy bình yên và chỉ nơi ấy, anh mới tận hưởng được những vẻ đẹp tuyệt vời của tình yêu.

Bất cứ ai cũng cần có một ngôi nhà để trú ẩn, để định cư, để sống với những người thân yêu, và để nuôi dưỡng những ước mơ và lý tưởng của mình. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều có nhà để ở. Vẫn còn biết bao người vô gia cư, không có được một mái nhà để trú ẩn do nghèo đói, chiến tranh, thiên tai, bị khước từ hoặc chính họ từ bỏ ngôi nhà của mình. Cũng có không ít người vẫn ngày ngày sống ở ngôi nhà của mình nhưng không còn tìm thấy được sự gắn bó với các thành viên khác, và cũng không còn cảm nhận được tình yêu và sự bình an.

Ngày hôm nay, ngôi nhà đang là một vấn đề lớn của nhân loại. Ngôi nhà chung của nhân loại là trái đất đang bị con người lạm dụng và tàn phá. Nhiều ngôi nhà riêng của con người cũng đang trong tình trạng có nguy cơ bị trở nên hoang tàn, lạnh lẽo bởi vắng dần đi sự ấm áp và tình yêu của những người đang sống chung với nhau. Ngôi nhà riêng không chỉ của riêng chúng ta và ngôi nhà chung không chỉ của nhân loại mà còn là ngôi nhà của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã chọn trái đất này làm nhà của Người. Hơn hai ngàn năm trước, mặc dù "Người đã đến nhà nhưng người nhà chẳng chịu đón tiếp" (Ga 1,11), nhưng Chúa Giêsu vẫn hứa ở cùng con người và trái đất này cho đến ngày tận thế. Ước gì mỗi người chúng ta, khi nhận ra sự hiện diện của Chúa trong ngôi nhà riêng của mình và nhìn thấy Chúa ở mọi nơi trong ngôi nhà chung của nhân loại, biết để cho ánh lửa tình yêu của Chúa sưởi ấm ngôi nhà tâm hồn của mình và thắp sáng ngôi nhà mà mình đang sống. Nhờ đó, chúng ta sẽ cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban tặng cho chúng con những ngôi nhà ở trần gian. Xin cho chúng con biết yêu mến và chung tay xây dựng những ngôi nhà này thành những nơi đẹp nhất vì có Chúa và tình yêu ngự trị. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page